Top 5 trong Top 6 Phim Hàn Quốc Đình Đám Nhất Về Hoàng Gia Thế Kỉ 21.
Trích đoạn phim The Last Empress
Khác với những bộ phim về hoàng gia Đại Hàn thời gian trước, The Last Empress không đi sâu khai thác khía cạnh tình yêu của các nhân vật trong hoàng thất mà tập trung vào những tranh đấu khốc liệt đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng mà những thành viên trong hoàng tộc luôn cố gắng duy trì và xây dựng. Thông qua đó, bộ phim đã phản ánh được phần nào thực trạng xã hội, nơi mà những con người có tiền và quyền không ngừng gây ra tội ác để thỏa mãn tham vọng của bản thân. Không chỉ vậy, The Last Empress còn cho thấy cuộc đấu tranh không biết mệt mỏi của những con người khát khao công lý và lẽ phải dù cho có phải trải qua bao nhiêu cay đắng, bất công, họ vẫn luôn kiên cường, bất khuất trước thói cường quyền của những người được cho là nắm trong tay trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân. Dù kịch bản phim có quá nhiều cú plot twist khiến người xem phải ngỡ ngàng cùng những tình tiết bạo lực đến mức đẫm máu, nhưng The Last Empress vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả với tỉ suất người xem có lúc đãm chạm ngưỡng gần 17%.
Oh Seo Ni (Jang Na Ra) là một diễn viên nhạc kịch đang chật vật từng ngày để có được vai chính trong một vở kịch để khẳng định tên tuổi và tài năng của mình. Bên cạnh đó, Oh Seo Ni còn đang ôm mối tình đơn phương với vị hoàng đế đương nhiệm Lee Hyuk (Shin Sung Rok). Vào một ngày kia, cô bất ngờ được vị hoàng đế trẻ tuổi, tuấn tú này ngỏ lời cầu hôn. Vốn bản tính ngây thờ và hiền lành, cô đã tin rằng tình cảm của mình đã được hồi đáp sau nhiều lần cố gắng tiếp cận Lee Hyuk. Thế nhưng, ngàn lần Seo Ni không ngờ rằng, đằng sau cuộc hôn nhân đẹp như truyện cổ tích của mình và ngôi vị hoàng hậu mình đang nắm giữ lại là những âm mưu, thủ đoạn nhằm che đậy bản chất thối nát và dơ bẩn của hoàng thất. Từ một cô gái hiền lành, Seo Ni, cùng với sự giúp đỡ của Na Wang Sik/Chun Woo Bin (Choi Jin Hyuk) – chàng cận vệ của hoàng đế đang ôm mối thù không đội trời chung với hắn, đã dần thay đổi bản thân để đứng lên đấu tranh để bảo vệ những người thân yêu và đòi lại công lý cho những người đã từng bị hoàng thất Đại Hàn hãm hại.