Thông báo mới! TOP SHARE

The Legend of Blue Sea - Huyền thoại biển xanh (2016-2017)

Top 7 trong Top 26 phim rom-com Hàn Quốc hay nhất giúp bạn thư giãn vào những ngày cuối tuần.

by Hướng Minh 05-03-2021

Nhạc phim The Legend of Blue Sea - ca khúc You Are My World do Yoon Mi Rae thể hiện

Huyền thoại biển xanh là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu kéo dài suốt hai kiếp của Kim Dam Ryung/Heo Joon Jae (Lee Min Ho) và Sae Hwa/Shim Chung (Jun Ji Hyun). Cốt truyện của phim được lấy cảm hứng từ tập truyện cổ tích về người cá đầu tiên của Yoo Mong In - một học giả thời Joseon.

Vào khoảng tháng 8 năm 1598 thời Joseon, Dam Ryung - một thanh niên xuất thân từ một gia đình quý tộc tài giỏi, dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn được bổ nhiệm làm huyện lệnh tại một vùng quê. Ngày đầu tiên nhậm chức, Dam Ryung đã gặp Sae Hwa - một cô nàng người cá vừa bị các ngư dân bắt về trói lại bên hồ nước với mục đích lấy dầu cá thượng hạng từ cơ thể cô. Chàng huyện lệnh trẻ tuổi khi chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt đó đã quyết định thả Sae Hwa về biển khơi. Trước khi tạm biệt, Dam Ryung còn trao cho Sae Hwa chiếc vòng tín ước và cả hai đã nắm lấy tay nhau dù có truyền thuyết cho rằng, nếu người bình thường làm như vậy sẽ bị mất đi kí ức và lấy đi linh hồn. Những tưởng như mối lương duyên này có thể kết thúc tốt đẹp thế nhưng khi chủ quán trọ Yang (Sung Dong Il) - một kẻ có thế lực tại nơi Dam Ryung làm huyện lệnh khi phát hiện ra tiên cá đã được thả đi đã điên cuồng truy đuổi, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn hãm hại Dam Ryung vì biết mối liên hệ giữa chàng và nàng tiên cá. Dam Ryung vì bảo vệ cho Sae Hwa nên đã bị giết hại, còn về nàng tiên cá, ngay khi chứng kiến người mình yêu hi sinh  vì mình, Sae Hwa đã không do dự mà quyết định tự sát để đi theo Dam Ryung.

Hơn 500 năm sau, chàng huyện lệnh trẻ tài hoa bạc mệnh Dam Ryung và nàng tiên cá Sae Hwa đã được tái sinh trở thành Heo Joon Jae - một thiếu gia nhà già bất mãn với gia đình nên đã bỏ nhà đi và trở thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và Shim Chung – nàng tiên cá với cá tính mạnh mẽ, khao khát khám phá thế giới loài người. Cả hai gặp nhau khi Joon Jae vừa hoàn thành xong một phi vụ lừa đảo và đi nghỉ mát ở một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Tây Ban Nha còn Shim Chung thì bị sóng đánh dạt vào bờ, nơi Joon Jae đang nghỉ dưỡng. Shim Chung đã đột nhập vào phòng của Joon Jae và đã phá tanh bành căn phòng đó. Sau một hồi vật lộn đã tóm được kẻ đột nhập, Joon Jae đã đưa cô nàng đến sở cảnh sát nhưng rồi lại cứu cô nàng ra. Những ngày sau đó, Shim Chung được Joon Jae đối xử giống như một nữ hoàng với mục đích duy nhất là trộm được chiếc vòng ngọc bích mà Shim Chung đang đeo, cũng chính là vật tín ước kiếp trước anh đã trao cho cô. Từ đây, một loạt rắc rối xảy ra giữa họ khi mà Shim Chung cứ không ngừng tìm kiếm và đeo bám Joon Jae cho đến cùng. Liệu tình yêu của họ sẽ lại kết thúc bi thảm hay sẽ hạnh phúc bên nhau?

Cách vận dụng yếu tố luân hồi chuyển kiếp của bộ phim Huyền thoại biển xanh tuy không còn mới nhưng biên kịch đã khéo léo sắp xếp cho mọi sự kiện, nhân vật trong suốt hai kiếp có sự liên kết chặt chẽ với nhau đã tăng thêm phần kịch tính và thuyết phục cho câu chuyện của bộ phim, bên cạnh đó, yếu tố lãng mạn, hài hước được thêm vào vừa đủ và cũng rất duyên dáng khiến cho khán giả không thể không ngừng theo dõi những diễn biến hồi hộp, bất ngờ và đầy cảm xúc của bộ phim.

Tears in Heaven