Thông báo mới! TOP SHARE

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Top 10 trong Top 10 Truyện Trọng Sinh Hấp Dẫn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Lỡ.

by Cá Không Biết Bay 30-08-2023

Tóm tắt truyện: 

Kỷ Nhiễm, từ nhỏ đến lớn, luôn áp đặt và đè ép người khác trong cuộc sống. Nhưng khi cô bước vào ngành đầu tư, cô gặp phải thử thách lớn nhất của cuộc đời mình - Thẩm Chấp. Anh không chỉ cướp mất các hạng mục mà còn liên tục áp bức cô. Tai nạn bất ngờ, Kỷ Nhiễm trở về 10 năm trước. Kỷ Nhiễm không ngờ rằng Thẩm Chấp, người từng là nam thần xếp hạng số 1 trong ngành đầu tư khi còn trẻ, lại có thể hung dữ đến vậy. Sinh sống lại một lần nữa, Kỷ Nhiễm vẫn giữ niềm tin rằng cô và Thẩm Chấp là kẻ thù không đội trời chung, cô cũng là người hiểu biết anh nhất. Nhưng khi sống lại, cô nhận ra rằng trước đây cô chưa từng thực sự hiểu người đàn ông này. 

Một ngày nọ, khi cô đi qua cầu thang, cô bắt gặp một nhóm thiếu niên đang nói chuyện hưng phấn về cách tìm bạn gái. Một trong số họ chỉ vừa nhận xét về Kỷ Nhiễm với lời khen: "Tìm bạn gái phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài..." Thẩm Chấp đã tiến tới và nói một cách lạnh lùng: "Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì." Điều đó chỉ là một trong số rất nhiều lời cậu chưa kịp nói ra trước khi bị Thẩm Chấp ngăn cản.

  • Tác giả: Tưởng Mục Đồng 

  • Thể loại: Ngôn tình, Giả trùng sinh, thanh xuân vườn trường, hiện đại, sạch sủng, yêu thầm

  • Độ tuổi: 16+ 

  • Số chương:  84 chương chính văn  + 13 chương ngoại truyện 

  • Tình trạng: Hoàn 

  • Tên nhân vật: Kỷ Nhiễm x Thẩm Chấp 

Tears in Heaven