Top 1 trong Top 10 tiểu thuyết hấp dẫn nhất được chuyển thể thành phim.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh năm 2010. Đây là một trong các truyện dài nổi tiếng nhất của Nguyễn Nhật Ánh, ra đời sau Đảo mộng mơ và trước Lá nằm trong lá. Tác phẩm như một tập nhật ký xoay quanh cuộc sống của những đứa trẻ ở một vùng quê Việt Nam nghèo khó, nổi bật lên là thông điệp về tình anh em, tình làng nghĩa xóm và những tâm tư của tuổi mới lớn. Theo Nguyễn Nhật Ánh, đây là lần đầu tiên ông đưa vào truyện của mình những nhân vật phản diện, đặt ra vấn đề đạo đức như sự vô tâm hay cái ác.
Dưới ngòi bút tài tình của Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm đã trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất năm 2010 với tổng số bản in lên đến hơn 20.000. Chính nhờ sự ưa chuộng này mà sách mở đầu cho phương thức in nhiều dạng ấn bản cho một tác phẩm với hình thức bìa mềm và bìa cứng được bán đồng thời. Sự thành công vang dội này không chỉ dừng lại ở những trang giấy mà nó còn được truyền tải đến khán giả một cách mãn nhãn qua những thước phim lung linh khi được chuyển thể thành phim điện ảnh dưới chỉ đạo của đạo diễn Victor Vũ.