Top 7 trong Top 25 trích dẫn hay và ý nghĩa nhất trong các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
“Tôi đứng trong khói và tự hỏi, làm sao giữ được vẻ đẹp lộng lẫy này của khói, … Khói này, là món quà cuối cùng tôi tặng em tôi. Nhưng khi nắm chúng lại, tôi chỉ nghe những ngón tay mình xỏ vào lòng tay của chính mình.”
Khói trời lộng lẫy – Nguyễn Ngọc Tư
- Top 25
- trích dẫn
- hay nhất
- ý nghĩa nhất
- tác phẩm
- văn học
- nhà văn
- Nguyễn Ngọc Tư
- sông
- ngọn đèn không tắt
- cánh đồng bất tận
- khói trời lộng lẫy
- gió lẻ và 9 câu chuyện khác
- yêu người ngóng núi
- biển của mỗi người
- giữa bầy đàn
- những bình minh khác
- gáy người thì lạnh
- mối tình năm cũ
- rượu trắng
- truyện ngắn
- qua cầu nhớ người