Top 1 trong Top 07 bộ phim Thái Lan hay nhất 10 năm trở lại.
Trò Chơi Tình Yêu (Game Rai Game Ruk) là bộ phim tâm lý tình cảm, do 2 diễn viên chính thủ vai: Nadech Kugimiya ( vai Saichon), Yaya Urassaya Sperbund (Vai NangFah, Fahlada).
Phim kể về duyên phận bất ngờ của chàng chai tên Saichon - một người mồ côi sống trên đảo Min. Một ngày tình cờ Saichon cứu được một cô gái trẻ bị bất tỉnh và mất trí nhớ tên NangFah. Do không biết thân phận của NangFah nên Saichon đành để cô gái sống trên đảo. Thời gian trôi qua họ nảy sinh tình cảm và quyết gắn kết cuộc đời với nhau. Cuộc sống trên đảo Min của họ tràn ngập niềm vui tiếng cười hạnh phúc. Trong khi đó tại thành phố chị Chompooprae (chị gái của NangFa) ngày đêm tìm kiếm tinh tức của em gái nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của gia đình. Sau bao ngày tìm kiếm, thông qua một lái buôn là người dân trên đảo Min Chompooprae đã thuê người cướp NangFah từ Saichon. Chấn động tâm lý khi chứng kiến cảnh Saichon bị đánh đập NangFah bất tỉnh Chompooprae đã yêu cầu dùng biện pháp sốc điện làm NangFah quên hết những chuyện ở đảo Min và quay về với cuộc sống hiện tại Fahlada. Riêng Saichon đau đớn khi mất vợ , mất đi niềm hạnh phúc của mình nhưng không cách nào tìm được NangFah. Một lần vô tình Saichon cứu được một người nước ngoài bị ám sát Michael - một tỷ phú người Mỹ. Sau nhiều chuyện không may xảy ra tại Bangkok, Saichon đã quyết định bỏ lại tất cả sau lưng, tìm đến với Michael - một tỷ phú người Mỹ anh đã từng cứu sống. Ông đã nhận anh làm con nuôi và cùng đưa anh qua Mỹ. Nhiều năm trôi qua, Saichon trở về Thái Lan với tư cách là CEO của một hãng hàng không danh tiếng, một doanh nhân thông minh giỏi giang, hào hoa phong nhã. Tình cờ Chompooprae lại chính là cộng sự của anh trong việc kinh doanh. Thông qua Chompooprae , anh đã bất ngờ gặp lại được người vợ năm xưa là Nang Fah - nay đã trở thành một Fahlada năng động, xinh đẹp, cá tính. Chuyện tiếp theo như thế nào mời các bạn xem phim nhé...!
Phim gồm 21 tập, mỗi tập 75 phút.