Thông báo mới! TOP SHARE

Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt (Twenty Five, Twenty One)

Top 10 trong Top 10 Phim Học Đường Hàn Quốc Đỉnh Của Chóp: Từ Ngôn Tình Hoàng Gia Đến Thanh Xuân Nồng Nhiệt, Bạn Đã Cày Hết Chưa?.

by Roxana.Trần 18-07-2025

Trailer: Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt (Twenty Five, Twenty One)

Thông tin chi tiết

Đạo diễn: Jung Ji-hyun

Biên kịch: Kwon Eun-sol

Diễn viên chính:

Kim Tae-ri trong vai Na Hee Do

Nam Joo-hyuk trong vai Baek Yi Jin

Kim Ji-yeon (Bona) trong vai Go Yoo Rim

Choi Hyun-wook trong vai Moon Ji Woong

Lee Joo-myung trong vai Ji Seung Wan

Thời lượng: 70 phút/tập

Số tập: 16 tập

Tình trạng: Đã kết thúc

Thể loại: Thanh xuân, Lãng mạn, Chính kịch, Đời thường (Slice of life), Thể thao

Năm phát hành: 2022

Quốc gia: Hàn Quốc

Nội dung:

"Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt" (Twenty Five, Twenty One) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào năm 2022, nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu và được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bản tình ca đầy hoài niệm về tuổi trẻ, những ước mơ, tình bạn và sự trưởng thành trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Câu chuyện được kể thông qua góc nhìn của Kim Min Chae, con gái của Na Hee Do, khi cô bé tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ mình từ thời trẻ. Qua đó, khán giả được đưa trở về quá khứ, theo chân Na Hee Do và Baek Yi Jin trong những năm tháng thanh xuân đầy biến động từ năm 1998 đến năm 2001.

Na Hee Do là một nữ sinh trung học tài năng, đam mê bộ môn đấu kiếm. Mặc dù đội đấu kiếm của trường bị giải thể do khủng hoảng kinh tế, Hee Do vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên đẳng cấp thế giới. Cô là một cô gái lạc quan, nhiệt huyết, đôi khi bốc đồng nhưng luôn kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục.

Baek Yi Jin là một chàng trai xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng vì cuộc khủng hoảng tài chính, gia đình anh phá sản và anh phải gánh vác trách nhiệm kiếm sống từ khi còn rất trẻ. Yi Jin làm đủ mọi công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống và theo đuổi ước mơ trở thành một phóng viên. Anh là một người trưởng thành, có trách nhiệm, luôn quan tâm và động viên Hee Do. Mối quan hệ giữa Hee Do và Yi Jin bắt đầu từ tình bạn, sự thấu hiểu và dần phát triển thành một tình yêu đẹp, sâu sắc khi họ cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ.

Bộ phim còn có một nhóm bạn thân thiết, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ. Go Yoo Rim là đối thủ lớn nhất của Na Hee Do trong đấu kiếm, cũng là thần tượng mà Hee Do ngưỡng mộ. Ban đầu, mối quan hệ của họ căng thẳng vì sự cạnh tranh, nhưng dần dần, họ trở thành những người bạn thân thiết, hiểu và ủng hộ nhau. Moon Ji Woong là một chàng trai nổi tiếng, cá tính với phong cách thời trang độc đáo, có tình cảm với Go Yoo Rim. Ji Seung Wan là một học sinh giỏi, cô gái thông minh và có tư tưởng nổi loạn, luôn bênh vực bạn bè và chống lại những bất công.

"Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt" không chỉ kể về tình yêu đôi lứa mà còn là câu chuyện về tình bạn chân thành, sự đồng hành và thấu hiểu giữa những người trẻ trong giai đoạn khó khăn. Phim khắc họa một cách chân thực những ước mơ dang dở, những thất bại, những lựa chọn khó khăn mà thế hệ trẻ phải đối mặt khi cả đất nước chìm trong khủng hoảng. Nó cho thấy cách mà những người trẻ tuổi, bằng sự nhiệt huyết và niềm tin, đã vượt qua nghịch cảnh để vươn tới thành công và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Điểm đặc biệt của bộ phim là cách nó truyền tải thông điệp về sự trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, dù đó có là niềm vui hay nỗi buồn. Kết thúc của phim gây ra nhiều tranh cãi và tiếc nuối cho khán giả vì không đi theo mô típ lãng mạn thông thường, nhưng lại được đánh giá là rất thực tế và sâu sắc, phản ánh đúng những gì thường xảy ra trong cuộc sống. Nó nhấn mạnh rằng không phải mọi tình yêu đều có một kết thúc cổ tích, nhưng những kỷ niệm và bài học từ đó sẽ mãi là một phần quý giá trong cuộc đời mỗi người.

Diễn xuất của Kim Tae-ri và Nam Joo-hyuk đã nhận được vô số lời khen ngợi. Kim Tae-ri đã thể hiện xuất sắc sự hồn nhiên, mạnh mẽ của Na Hee Do, trong khi Nam Joo-hyuk cũng gây ấn tượng với vai diễn Baek Yi Jin đầy nội tâm và sự trưởng thành. "Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt" là một bộ phim mà ai cũng có thể tìm thấy một phần tuổi trẻ của mình trong đó, một tác phẩm điện ảnh sâu sắc, đầy cảm xúc và đáng nhớ.

Tears in Heaven