Thông báo mới! TOP SHARE

Tuyệt sắc khuynh thành

Top 1 trong Top 10 truyện ngôn tình có kết thúc buồn day dứt gây tiếc nuối nhất mà tín đồ ngôn tình không thể bỏ qua..

by Diệu Linh 23-12-2022

Đây là câu truyện về một cô chim sẻ đáng thương chẳng thể hoá thành phượng hoàng.

Lục Vị Hi mất mẹ, lại bị chính người cha ruột ruồng bỏ, cô phải làm tiếp viên cho hộp đêm "Tuyệt Sắc Khuynh Thành", kiếm đồng tiền trên sự sỉ nhục của người khác. Nhưng đó chả là gì so với bất hạnh mà cô phải hứng chịu khi gặp lại Nguyễn Thiệu Nam - người cô đã rất thích thuở nhỏ. Nguyễn Thiệu Nam rời đi 7 năm và mang theo mối thù hận sâu sắc với nhà họ Lục. Việc đầu tiên trong kế hoạch trả thù của hắn là tiếp cận Lục Vị Hi.

Lục Vị Hi biết hắn hận cô cũng như nhà họ Lục, mặc dù cô chẳng liên quan đến mối thù của hắn nhưng linh tính mách bảo cô nên tìm cách tránh xa sự dây dưa của hắn. Tôi đã nghĩ có khi nào tình yêu sẽ hoá giải thù hận của Nguyễn Thiệu Nam không? Từ sự hốt hoảng khi tưởng Vị Hi phá thai, đến cơn tức giận mỗi khi Vị Hi chống đối hắn và cả sự cưng chiều vô tận của hắn dành cho cô hay những câu nói đầy mật ngọt:

"Chỉ cần thứ em muốn, thứ em thích, thì không có gì anh không thể làm được. Dù em muốn sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em, được không?"

"Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ."

Hắn thật sự đã diễn rất giỏi, trắng đen đảo lộn chẳng thể phân biệt được lúc nào hắn thật lòng, lúc nào là giả dối. Kể cả toàn bộ người nhà họ Lục, bao gồm cả Lục Vị Hi cũng tin rằng hắn yêu cô, yêu đến sâu đậm. Thế nên, cô đem sự tin tưởng cùng tất cả thứ mình có trao cho hắn. Khi đó cũng là lúc bi kịch ập đến.

"Tôi nói... Tôi chưa từng yêu em"

  • Tác giả : Phi Yên
  • Thể loại : Ngược, ngược và ngược, có H, SE
  • Số chương: 64

Tears in Heaven