Thông báo mới! TOP SHARE

Unforgiven (1992)

Top 7 trong Top 10 bộ phim nổi tiếng đã đạt giải Oscar cho phim hay nhất thế kỷ 20.

by Thế Vũ Phạm 30-12-2020

Mở đầu của bộ phim

Unforgiven (tạm dịch: Không dung thứ) là một bộ phim cao bồi năm 1992 của Mỹ, do Clint Eastwood đạo diễn kiêm sản xuất và David Peoples viết kịch bản. Bộ phim theo chân William Munny, một kẻ giết người sống ngoài vòng pháp luật già nua, quyết định thực hiện thêm một phi vụ nữa sau khi gác súng nghỉ hưu. Phim có sự tham gia của Eastwood trong vai chính, cùng với Gene Hackman, Morgan Freeman và Richard Harris. Eastwood nói rằng bộ phim sẽ là tác phẩm cao bồi cuối cùng của ông, do lo rằng các bộ phim tiếp theo sẽ lặp lại những tình tiết từ các tác phẩm của chính mình và những người khác.

Năm 1881 tại Big Whisky, Wyoming, hai cao bồi — Quick Mike cùng "Davey-Boy" Bunting — tấn công và làm biến dạng khuôn mặt của cô gái điếm Delilah Fitzgerald bằng một con dao, sau khi cô ta cười nhạo dương vật bé của Quick Mike. Để trừng phạt họ, cảnh sát trưởng địa phương "Little Bill" Daggett ra lệnh cho cả hai phải mang theo vài con ngựa để đền bù cho chủ nhà thổ, Skinny Dubois. Những cô gái mại dâm còn lại tỏ ra phẫn nộ trước quyết định của cảnh sát trưởng, và đưa ra phần thưởng 1.000 đô la cho bất kỳ ai giết được hai gã cao bồi.

Tại Quận Hodgeman, Kansas, một thanh niên khoe khoang tự xưng là "Nhóc Schofield" đến thăm trang trại lợn của William Munny, rồi tìm cách tuyển mộ ông nhằm giúp cậu giết những tay cao bồi để lấy phần thưởng. Trước đây, Munny là một kẻ giết người máu lạnh khét tiếng, nhưng giờ đây ông đã trở thành người góa vợ, hối hận về những việc làm của mình và đang nuôi hai đứa con. Sau khi từ chối, Munny nhận ra rằng việc nuôi lợn của mình đang gặp thất bại và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các con mình, vì vậy ông đã cân nhắc lại lời đề nghị của Kid. Munny chiêu mộ cộng sự cũ của mình, Ned Logan, và họ đuổi theo kịp Kid.

Tears in Heaven