Tóm tắt phim Postman To Heaven - Người đưa thư đến thiên đường

  • 927 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Hướng Minh 19-06-2021

Tóm tắt phim Postman To Heaven: Postman to Heaven là bộ phim được sản xuất bởi sự hợp tác của CJ Entertainment (Hàn Quốc) và Toho (Nhật Bản) vào năm 2009. Bộ phim do đạo diễn Lee Hyeong Min đảm nhận và biên kịch Eriko Kitagawa chấp bút. Cốt truyện phim xoay quanh một giả thuyết khá thú vị: Sẽ ra nếu bạn có thể gửi thư cho những người thân đã khuất đang ở trên thiên đường để giải bày những tâm sự mà khi họ còn sống, bạn đã luôn chôn chặt chúng trong lòng hay chưa kịp nói ra? Postman to Heaven sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Phim có hai nhân vật chính, Shin Jae Jun (Kim Jae Joong), một CEO trẻ tuổi, tài năng của một công ty IT với tiền đồ và tương lai đang rộng mở thì đột ngột gặp phải một tai nạn giao thông sau khi gặp biến cố lớn khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt thời gian dài, một cơ duyên kì lạ đã khiến linh hồn của anh trở thành “Người đưa thư lên thiên đường” khi anh vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh. Hằng ngày, nhiệm vụ của chuyển những bức thư được đặt trong một thùng thư màu đỏ, đó là thư của những người đang sống gửi cho người thân đã qua đời của họ để bày tỏ nỗi lòng của mình. Một lần tình cờ anh gặp được Jo Ha Na (Han Hyo Joo), cô gái vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi chàng trai cô yêu tha thiết. Mối nhân duyên kì lạ đã gắn kết họ với nhau để cùng giúp đỡ những ai vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất người thân của mình có thể nguôi ngoai và tiếp tục kiên cường sống tiếp quãng đời còn lại.

Kim Jae Joong và Han Hyo Joo trong một phân cảnh của phim Postman To Heaven (nguồn ảnh: Asianwiki)

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6.8/10

  • Đạo diễn:

    Lee Hyeong Min

  • Diễn viên:

    Kim Jae Joong, Han Hyo Joo, Shin Goo, Kim Chang-Wan, Yook Mi-Ra, Joo Jin-Mo, Lee Doo-Il,...

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc, Nhật Bản

  • Năm

    2009 (Hàn Quốc), 2010 (Nhật Bản)

  • Thời gian ra rạp:

    11/11 (Hàn Quốc), 29/5 (Nhật Bản)

  • Thời lượng:

    108 phút

  • Loại phim:

    Phim chiếu rạp

  • Thể loại:

    Phim viễn tưởng

Tóm tắt phim

Mở đầu phim là lời tâm sự của một người phụ nữ trẻ với người mẹ đã mất của mình sau khi cô ấy đã kết hôn và sinh con đầu lòng và hình ảnh người đưa thư lên thiên đường – Shin Jae Joon đang thực hiện công việc của mình bước tới thùng thư màu đỏ đặt giữa cánh đồng xanh bát ngát, mênh mông và lộng gió.
Một ngày kia, Jo Ha Na – cô gái đang trải qua nỗi đau khi mất người đàn ông mình yêu thương – đã viết một lá thư với những lời lẽ đầy oán hận để gửi đi cho chàng trai đó. Ngay lúc đó, cô gặp được Jae Jun, giờ đang là một linh hồn. Anh đã bị hôn mê sâu sau khi bị tai nạn và Thượng đế đã cho anh thời hạn 2 tuần để làm một Người đưa thư lên thiên đường với khả năng đi lại giữa sự sống và cái chết, giữa Nhân gian và Thiên đường, và kì lạ thay, chỉ có một mình Ha Na mới có thể nhìn thấy được anh.
Ban đầu Ha Na khi nghe Jae Jun giới thiệu là “Người đưa thư lên thiên đường” thì không tin, còn cho là anh đang nói đùa. Sở dĩ Jae Jun tìm đến Ha Na chính là vì những lời lẽ trong bức thư cô gửi đi thực sự rất khó nghe trong khi những bức thư khác của những ai đang ở nhân gian gửi đi đều chứa đựng tình cảm dạt dào và sự tiếc nuối dành cho người đã đi xa.
Thế nhưng sau khi trò chuyện và tìm hiểu về Jae Jun, Ha Na đã thực sự tin vào những gì Jae Jun nói và chấp nhận lời đề nghị làm trợ lý cho Jae Jun để cùng anh mang lại hy vọng cho những người đã mất đi người thân. Cô còn biết được những lá thư mọi người gửi đi thực chất không phải đến tay người đã khuất mà chúng đều được Jae Jun đến lấy đi và đọc từng lá thư một.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Jae Jun và Ha Na cùng nhau thực hiện là giúp đỡ một ông lão có vợ vừa qua đời được 3 tháng. Ông đang sống cùng gia đình của con trai và vẫn còn đau đớn về sự ra đi của người vợ thân yêu. Không chỉ vậy, ông vẫn còn đau đáu một nỗi niềm về một lá thư tinh mà vợ mình gửi cho một người đàn ông khác. Thậm chí, ông còn nghi ngờ con trai út không phải con ruột mình. Ha Na đã tìm đến con dâu của ông lão để kể hết mọi chuyện và cùng nhau lên kế hoạch hành động giúp ông lão. Ha Na đã tìm người làm giả kết quả xét nghiệm DNA của người con trai và ông lão và đề tên anh ta là người nhận và làm sao để ông lão là người đọc được kết quả đó. Mọi việc kết thúc suôn sẻ và ông lão cũng dần nguôi ngoai để trở lại sống một cách bình thường.
Nhiệm vụ tiếp theo cả hai cùng đảm nhận là lá thư của một ca sĩ nổi tiếng tên Park Yoon Sik của ban nhạc Climate. Anh mất mẹ từ nhỏ và sống cùng bố, một nhân viên công vụ. Khi Yoon Sik quyết định lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật thì bố anh đã phản đối và cho đến khi ông mất, anh vẫn nghĩ rằng bố mình chưa công nhận năng lực của mình. Ha Na quyết định làm một cuốn sổ ghi chép và Yoon Sik để mang đến cho anh ấy và nó rằng đó là do bố của anh đã làm chúng. Đến nhiệm vụ lần này, Ha Na bắt đầu nhận ra ý nghĩa của việc mình đang làm.
Trong một lần đi lấy thư, Ha Na và Jae Jun vô tình bắt gặp một cặp mẹ con đi tới, cả hai phải đóng giả như là đang chơi đùa với nhau để che giấu danh tính. Ha Na vô tình nhìn thấy người mẹ và nhận ra đó là vợ bạn trai đã mất của cô. Lúc này, Jae Jun và Ha Na mới có thời gian để trò chuyên với nhau nhiều hơn và anh cũng biết được nhiều hơn về mối tình đầy sự lừa dối và không chút thấu hiểu của Ha Na trước kia. Đây cũng chính là thời điểm mà Ha Na có thể trút hết nỗi lòng mình để quên đi người cũ và đón nhận tình cảm mới.
Sau đó, Jae Jun dẫn Ha Na đến một ngọn hải đăng ven biển và nói đây là chỗ làm việc mới của cả hai thay vì quán cà phê Angels đông đúc và ổn ào. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, anh tìm đến một studio nọ, chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên có sở thích chụp ảnh bầu trời giống như những gì con trai ông từng làm khi còn sống, và ngồi nghe ông tâm sự. Ngày hôm sau, Jae Jun đi lấy thư như thường lệ nhưng không có lá thư nào trong đó cả, anh vội chạy về chỗ ngọn hải đăng thì thấy Ha Na đang ngồi ôm và úp mặt vào đống thư. Thì ra cô phát hiện người mẹ từng gửi thư và trứng cuộn cho con gái lại tiếp tục gửi thư vì nghĩ rằng đứa bé đã nhận được những gì mình gửi. Ha Na đọc xong lá thư đó và nhận ra rằng điều duy nhất mình không thể làm lúc này là mang những người đã khuất quay trở về. Jae Jun đã cùng ngồi xuống an ủi cô và cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi bên nhau. Ha Na thấy được trong túi áo anh lá thư anh đem về từ chỗ studio chụp ảnh, là nỗi niềm của người chồng, người chồng đã đánh mất đi vợ và con trai mình chỉ vì một phút vô tâm.
Vậy là, Ha Na và Jae Jun quyết định giúp đỡ người đàn ông đó. Trong lúc Ha Na tranh thủ đi mua đồ uống khi hai người bàn bạc với nhau thì cô nhận ra điều bất thường nơi Jae Jun, trong một thoáng chốc cô đã không thể nhìn thấy Jae Jun dù anh vẫn ngồi yên ở đó. Và Jae Jun biết không giấu được cô nữa nên đã tiết lộ rằng chỉ có những ai chưa quên được người đã khuất mới thấy được anh. Đây cũng chính là lúc Ha Na nhận ra mình rất thích Jae Jun.
Ở nhiệm vụ giúp người đàn ông kia, Jae Jun đã ngăn Ha Na tiếp tục thực hiện nhưng cô không nghe lời anh. Việc này đã khiến cả hai tranh cãi dữ dội khi Jae Jun tiết lộ sự thật về việc cả hai đang làm cho người đàn ông đó. Ngay sau đó, Ha Na gần như không thể thấy được Jae Jun nữa. Cô đã hoảng loạn và đi tìm anh và tìm được lá thư anh để lại. Còn Jae Jun vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên linh hồn của anh đã được trở về.
Một thời gian sau đó, Ha Na đã trở lại cuộc sống bình thường và làm việc tại một văn phòng nhỏ. Trong một lần đến bưu điện, cô vô tình gặp lại Jae Jun, nhưng mọi kí ức trong suốt hai tuần đó của anh đều đã biến mất và anh không nhận ra cô. Thế nhưng bằng một linh cảm mãnh liệt, Jae Jun đã nhớ ra mình từng gặp cô. Cả hai dần tìm lại những kí ức trong suốt hai tuần cùng nhau làm việc và nhận ra nhau.

Nhận xét

Với độ dài vỏn vẹn gần hai giờ đồng hồ, Postman to Heaven đã truyền tải được một thông điệp ý nghĩa về sự sống và cái chết, rằng mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng sự sống của chính mình, và của mỗi người thân xung quanh. Hãy nói lời yêu thương đến với họ khi chưa quá muộn, đừng để những người thân yêu ra đi rồi mới thấy được sự quan trọng của họ đối với mình.

Bài viết cùng người đăng