Thống nhất đất nước là lý tưởng cao đẹp của cả dân tộc ta xuyên suốt thời kỳ kháng chiến cứu nước. Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, lý tưởng đã được thành hiện thực, nhưng những giá trị, âm hưởng của lý tưởng ấy vẫn còn và sẽ mãi luôn đọc lại trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam ta. Trong nền âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều bài hát xoay quanh lý tưởng thống nhất đất nước đã rất thành công và sống trong tâm trí của khán giả. Hôm nay, chũng ta hãy cùng nhìn lại 10 bài hát hay nhất về chủ đề này nhé.
1 Bài ca hy vọng
Bài ca Hi vọng qua tiếng hát NSND Lê Dung
Thuộc thế hệ ca sĩ đầu tiên của nền TNCMVN (với Quốc Hương, Trần Khánh,Trần Thụ, Thương Huyền,Tân Nhân,…), Khánh Vân là nữ ca sỹ đầu tiên hát Bài ca hy vọng. Những ai đã từng nghe Khánh Vân hát Bài ca hy vọng thì không thể quên được giọng hát của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh. Tôi cũng không phải ngoại lệ. “từng đôi chim bay đi…” một sự giản dị , thanh thản đến lạ thường. không chút giả dối , không chút màu mè, và cũng không có những sự trau chuốt về kĩ thuật thanh nhạc, Khánh Vân hát cho chính bản thân mình với tâm trạng của người con miền Nam tập kết ra Bắc hi vọng về ngày thống nhất đất nước, ngày trở về quê hương.
Một câu chuyện đầy xúc động , tôi được nghe kể từ chính Nhạc sĩ Văn Ký: Khi Khánh Vân được vào biểu diễn phục vụ Bác Hồ, Bác cười và nói : Hôm nay cháu học được bài gì mới đãi Bác nào?” Khánh Vân tự tin trả lời: Dạ có bài ca hy vọng ạ. Và Khánh Vân cất giọng hát : Từng đôi chim bay đi…về tương lai …cùng nhau cất cánh, kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu….” cho đến khi Khánh Vân biểu diễn xong , Bác vẫn trầm ngâm suy nghĩ, rồi Người ôn tồn nói : “Cháu phải hát Bài ca hy vọng cho đồng bào miền Nam nghe!” Từ đấy , Bài ca hy vọng đã được thu âm và đến với đông đảo người dân qua làn sóng phát thanh của Đài PTTN VN.
2 Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Thưởng thức bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh là một bài hát do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác với cảm xúc từ sự kiện thống nhất Việt Nam năm 1975. Những giai điệu đầu tiên của bài hát được bắt đầu sáng tác vào khoảng đầu tháng 3 năm 1975 và hoàn thành trên bản thảo vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một trong 6 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Xuân Hồng đã đem đến Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho ông, và là ca khúc đánh dấu một thời kỳ sáng tác mới của ông. Đây cũng là một trong những bài hát về Thành phố Hồ Chí Minh-Sài Gòn-Gia Định xưa và nay. Ca sĩ trình bày bài hát này để lại ấn tượng là Như Quỳnh.
3 Bài ca thống nhất
Bài ca thống nhất qua phần trình bày của NSND Thu Hiền
Ngày 30/4/1975 là ngày đất nước thống nhất. Mơ ước mấy chục năm, ý nguyện của hàng chục triệu người dân Việt Nam khi ấy đã thành hiện thực. Giờ đây, người dân Việt có thể thư thái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Tổ quốc, của giang sơn gấm vóc. Nhạc sĩ Võ Văn Di đã rất nhạy cảm nắm bắt được trạng thái viên mãn ấy. Và “Bài ca thống nhất” ra đời. Chút bâng khuâng, bồi hồi pha trộn tình cảm yêu thương trong niềm vui sum họp của dân tộc khiến bài hát cứ in đậm vào tâm khảm người nghe
Nhạc sĩ Võ Văn Di hình thành bài hát từ việc vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thật mĩ lệ về Tổ quốc với nét nhạc khá dàn trải nhưng lại được hát hơi nhanh với tiết tấu của nhịp 2/2: “Biển trời bao la đẹp như gấm hoa. Nước mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam…”. Quả là “nhạc trung hữu họa”. Nhạc sĩ như đứng ở một điểm nào đó rất cao, phóng tầm mắt vừa xa, vừa rộng để bao quát cả núi sông, bờ cõi. Và ông đã dùng hình ảnh “gấm hoa” với “nước mây muôn màu” để miêu tả đất nước. Không gì có thể đẹp hơn - một vẻ đẹp trang trọng, thanh khiết. Tình yêu Tổ quốc ở đây còn được hòa trộn với niềm tự hào, kiêu hãnh của người đang được làm chủ trọn vẹn giang sơn của mình.
4 Nối vòng tay lớn
Thưởng thức bài hát nối vòng tay lớn
"Nối vòng tay lớn" là một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sáng tác năm 1968.
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ca khúc này được vang lên trên Đài phát thanh Sài Gòn, do chính ông trình bày. Ngày nay, ca khúc trở nên quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam, thường được hát trong những sinh hoạt tập thể, đêm nhạc cộng đồng cũng như nhiều chương trình âm nhạc lớn nhỏ ở trong nước cũng như hải ngoại.
Sau thời khắc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh, đến 3 giờ chiều ngày 30 tháng 4, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã liên lạc với quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam và có lời giới thiệu, đồng thời tuyên bố trên Đài Phát thanh Sài Gòn, kêu gọi người dân miền Nam ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ca khúc "Nối vòng tay lớn" mới được nhiều người Việt Nam biết đến. Nhạc phẩm này cho đến nay đã trở thành phong trào, được sử dụng trong nhiều hoạt động của học sinh, sinh viên trong nước. Ngoài ra, bài hát này cũng đã được được biểu diễn khắp nơi từ các sân khấu lớn nhỏ, trên đài truyền hình, đài phát thanh,... cả trong và ngoài nước.
5 Giải phóng miền nam
Thưởng thức bài hát Giải phóng miền nam
Giải phóng miền Nam được sáng tác vào năm 1961 bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (có bút hiệu khác là Huỳnh Minh Siêng), là bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1961 – 1976), và đồng thời là quốc ca của nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (1969 – 1976).
Khi nghe cả ba nhạc sĩ hát bài Giải phóng miền Nam lần đầu để duyệt, ông Phạm Hùng, khi đó là cán bộ cấp cao của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã đứng lên nói to: "Được rồi, hay lắm! Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng! Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng! Vận nước đã đến rồi... Hay hết sức! Hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí".
Tác phẩm thuộc thể loại chính ca có tầm tư tưởng lớn và giá trị nghệ thuật cao, lời ca và nhạc như tiếng gọi quyết liệt và như lời hiệu triệu.
- Nhịp điệu 4/4; Cung Mi thứ sục sôi quyết liệt, nhịp đi - hùng tráng.
- Nội dung: Tính thôi thúc, cổ vũ, hiệu triệu luôn nổi rõ trong tác phẩm. Bắt đầu bằng lời hiệu triệu "Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước". Lưu Hữu Phước chỉ dùng 1 cách triển khai giai điệu, song mạnh mẽ, hiệu quả, với ca từ đầy hào phóng về truyền thống của Việt Nam – "Đây Cửu Long hùng tráng. Đây Trường Sơn vinh quang... vai sát vai chung một bóng cờ". Với cao trào - "Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng, vùng lên xông pha vượt qua bão bùng..."; Và kết thúc bằng lời huyết thệ "Vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi, dựng xây non nước sáng tươi muôn đời".
bài viết cùng người đăng