Có rất nhiều những tác phẩm của điện ảnh Nga - Liên Xô đã trở nên vô cùng quen thuộc với rất nhiều những con người Việt Nam, đặc biệt là những người đã sống qua khoảng thời gian những thập niên 70, 80. Điểm đặc sắc của điện ảnh Nga - Liên Xô có lẽ nằm ở chất hiện thực, phóng khoáng, mang đậm tính cách và tâm hồn của người Nga. Rất nhiều những tác phẩm của nền điện ảnh này đã vang tầm quốc tế. Vậy, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu top 10 bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Nga - Liên xô nhé!
6 Bài ca khinh kị binh (1962)
Bộ phim Bài Ca Kị Binh bản remake
Bài ca khinh kị binh (tiếng Nga: Гусарская баллада) là một bộ phim ca nhạc, có phần khôi hài của đạo diễn Eldar Ryazanov, ra mắt năm 1962.
Truyện phim dựa theo vở kịch Một thời đã qua của nhà viết kịch Aleksandr Gladkov.
Trong lễ đính ước mùa hè năm 1812, hôn thê của thiếu úy khinh kị Dmitry Rzhevsky không đến, nên khi gặp lại nhau chàng tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Cô gái ấy không kiểu cách, nũng nịu như tưởng mà lại mê cưỡi ngựa và đấu kiếm. Để đáp lại thành kiến của chàng về mình, nàng đã giả trang để gia nhập quân đoàn Kutuzov, từ đó dần chiếm trọn trái tim người ấy.
Diễn viên
- Larisa Golubkina — Shurochka Azarova / Sĩ quan tiên phong Azarov
- Yury Yakovlev — Trung úy Dmitry Rzhevsky
- Игорь Ильинский — фельдмаршал М. И. Кутузов
- Николай Крючков — Иван
- Виктор Кольцов — Азаров
- Антоний Ходурский — граф Нурин
- Татьяна Шмыга — Луиза Жермон
- Лев Поляков — Пелымов
- Алексей Полевой — Балмашов
- Владимир Ширяев — Винсенто Сальгари, испанский лейтенант
- Юрий Белов — в синем мундире
7 Số phận một con người (1959)
Bài giảng về truyện ngắn số phận con người
Số phận con người (tiếng Nga: Судьба человека) là một truyện vừa của nhà văn Mikhail Sholokhov, ra đời năm 1956. Sau này được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên năm 1959, đạt được giải Grand Prix tại LHP Moscow - thu hút 39.250.000 người xem.
Andrey Sokolov là chiến sĩ Hồng quân trong thời gian nổ ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Chiến tranh tàn khốc đã đem tới cho cuộc đời anh những đau thương khôn xiết: Bản thân bị thương, bị tù đày, vợ và hai con gái chết vì bom đạn, con trai duy nhất hi sinh đúng vào ngày chiến thắng. Chiến tranh qua đi, Andrey xuất ngũ, không còn nơi nương tựa, anh phải đến ở nhờ nhà bạn và làm lái xe chở hàng.
Trong những ngày chìm trong nỗi day dứt khôn nguôi về số phận mình, Andrey bắt gặp Vania - một chú bé mồ côi, bụi đời. Anh nhận chú bé làm con nuôi, bên nhau hai bố con đã sống thật hạnh phúc. Nhưng số phận cơ cực vẫn chưa buông tha họ. Trong một chuyến chở hàng, Andrey Sokolov gặp rủi ro, bị tước bằng lái xe. Thế là mất việc, hai bố con dắt nhau đi lang thang "khắp nẻo đường nước Nga" kiếm kế sinh nhai, dù phải vật lộn với muôn vàn khó khăn song những con người bị chiến tranh xô đẩy vẫn tràn trề niềm tin yêu cuộc sống, vào sức mạnh ý chí của con người. Và cho đến khi kết thúc câu chuyện, người cựu binh già Andrey Sokolov vẫn giấu không cho cậu con trai biết về những nỗi đau khổ riêng tư của mình.
8 Sông Đông êm đềm (1958)
Sông đông êm đềm tập 3
Sông Đông êm đềm (tiếng Nga: Тихий Дон) là một bộ phim sử thi chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mikhail Sholokhov.
Sông Đông êm đềm miêu tả một giai đoạn lịch sử mười năm từ 1912 đến 1922 trong phạm vi địa lý rộng lớn: mặt trận miền Tây nước Nga trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ukraina, Ba Lan, România cho đến Sankt-Peterburg, Moskva nhưng chủ yếu diễn ra ở hai bờ sông Đông và tập trung vào một làng Cossack ven sông. Trong phần đầu của tiểu thuyết, Sholokhov đã quay lại quá khứ của gia đình Melekhov từ thời người ông nội với cô vợ người Thổ Nhĩ Kỳ bị người dân Cossack xa lánh và dị nghị do lối sống kì lạ. Gregori Melekhov là con thứ hai trong một gia đình ông nội là người Cossack, bà nội là người Thổ Nhĩ Kỳ. Gregori đem lòng yêu Aksinia, vợ một người hàng xóm và nhằm ngăn cản mối quan hệ này, gia đình Melekhov cưới Natalia cho chàng. Để được tiếp tục sống bên nhau, Gregori và Aksinia cùng bỏ nhà đi làm thuê. Tủi nhục, phẫn uất, Natalia đã quyên sinh nhưng không chết. Gregori phải đi lính khi đến tuổi và cùng với những chàng trai Cossack khác, trong đó có người anh Pyotr nhập ngũ trước đó chiến đấu chống lại quân Áo, Đức trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tham gia chiến tranh, do cứu sống một Trung tá bị thương, chàng được tặng Huân chương thánh Gorge đồng thời cảm nhận thấy tính chất tàn bạo, vô nghĩa của chiến tranh và luôn day dứt về điều đó. Ở quê nhà, Aksinia sống trong cơ cực, cô đơn, tuyệt vọng, đứa con đầu lòng cũng không sống nổi vì bệnh tật, nàng đã chấp nhận quan hệ với Evgeni, con trai của chủ nhà. Bị thương và về phép, biết được chuyện của Aksinia, Gregori quay trở về sống với Natalia và sau khi chàng trở lại quân ngũ ít lâu thì Natalia sinh đôi một trai, một gái. Cách mạng tháng Mười nổ ra, trong những ngày hỗn loạn ấy, Gregori bị xô đẩy hết từ "bên Đỏ" rồi lại sang "bên Trắng". Mặc dù chán ghét và không ý thức được mình chém giết để làm gì nhưng vó ngựa Cossack của Gregori vẫn phiêu bạt khắp các chiến trường, lao vào những trận đánh đẫm máu. Bất chấp những gì đã xảy ra, Gregori và Aksinia vẫn yêu nhau và họ đã nối lại quan hệ. Tuyệt vọng, Natalia nhờ một bà lang băm bỏ đi giọt máu của mình và Gregori mà nàng đang mang trong người rồi chết do mất máu, trước khi chết Natalia đã tha thứ cho Gregori. Không lâu sau, con gái của Gregori và Natalia cũng chết do thiếu thốn, bệnh tật. Sau khi giải ngũ về quê, đã chán ghét cảnh chém giết trên chiến trường chàng chỉ mong có một cuộc sống bình yên cùng Aksinia. Bất chấp điều đó và mặc dù giữa em gái Gregori với Miska Kosevoi, một người bạn của chàng đã trở thành đại diện cho chính quyền Xô viết trong vùng yêu nhau tha thiết, chàng luôn sống trong sự đe dọa phải trả giá cho những gì đã gây ra khi chống lại chính quyền mới. Lo sợ trước nguy cơ bị bắt giam và xét xử, Gregori bỏ trốn theo quân thổ phỉ của Fomin. Chính quyền Xô viết ngày càng được củng cố và toán phỉ của Fomin không còn đất dung thân, Gregori đem Aksinia bỏ trốn đi một nơi xa mong có được cuộc sống yên ổn nhưng trên đường trốn chạy bị phát hiện, truy đuổi, Aksinia trúng đạn chết trên tay Gregori. Cùng trong lúc này, Gregori đã đem tất cả vũ khí thả xuống sông Đông như một hành động giã từ vũ khí. Trở về vùng sông Đông, anh gặp lại con trai. Anh được biết bố mẹ đã mất, anh trai (lính bảo hoàng) bị em rể (hồng quân) giết. Tất cả những gì còn lại của Gregori trên đời là đứa con trai duy nhất. Hình ảnh cuối cùng của bộ tiểu thuyết là cảnh Gregori bồng đứa con về nhà.
9 Ba tháng cuối cùng của tuổi thơ (1975)
Thưởng thức trọn vẹn bộ phim
Ba tháng cuối cùng của tuổi thơ (tiếng Nga: Сто дней после детства) là một bộ phim lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn của đạo diễn Sergey Solovyev. Bộ phim đã nhận được rất nhiều khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh và cũng giành được không ít giải thưởng uy tín vì khắc họa rất thành công đời sống tâm lý - sinh hoạt của thanh thiếu niên trong các trại hè. Bộ phim rất thành công trong âm nhạc và hình ảnh.
Bộ phim theo quan niệm duy mĩ, kể về câu chuyện tình yêu đầu đời. Bối cảnh câu truyện là một trại hè kỳ lạ của các cô cậu học sinh tốt nghiệp lớp 8, giữa một "ốc đảo" vây quanh bởi nước, tràn ngập cây xanh và có phần u tối, trong cái ổ quý tộc cũ kỹ. Đầu câu truyện mở ra một cái kết có phần buồn, khi lọ hoa trên cửa sổ lung lay trước gió. Cậu học sinh Mitya có đôi mắt khá đặc biệt, cảm nhận tình cảm rung động đầu đời với cô bạn Lena. Những nhân vật chính được lên sân khấu diễn vở Maskarad của M. Lermontov, nơi tối tối người ta vẫn chiếu lên phông hậu phiên bản bức tranh Nàng Mona Lisa. Lúc phân vai, Lena Ergolina nhận vai Nina, Mitia - vai chàng công tước Zvezdich, và Glev Lunev - vai Arbenin. Mitia bực bội khi thấy Glev có hành vi gian lận khi thống kê năng suất lao động của các bạn trong đợt giúp nông trang thu hoạch mùa màng, lại có thái độ coi thường tình cảm của Nina (tức Lena), thế là cậu quyết đấu. Lena chọn yêu Glev và giữ lại tình yêu đó, mặc dù Mitia yêu cô và Glev vẫn khinh khỉnh với tình cảm của cô. Trong khi đó Mitia cũng đang được Sonia yêu bằng một tình yêu đơn phương. Đến đoạn kết, khi cùng ngồi bên bờ hồ, Mitia và Sonia kể lại với nhau những chuyện về nàng Mona Lisa và nhắc lại lời anh phụ trách: “Phải ngắm nàng thật lâu để ghi nhớ, rồi mang nàng theo suốt cuộc đời mình… Đơn giản là chúng ta hãy nhớ mãi mùa hè này, thế thôi nhé”.
10 Kế hoạch «Y» và những cuộc phiêu lưu khác của Shurik (1965)
Thưởng thức bộ phim
Kế hoạch «Y» và những cuộc phiêu lưu khác của Shurik (tiếng Nga: Операция «Ы» и другие приключения Шурика) là một bộ phim hài của đạo diễn Leonid Gaidai. Phim đã đạt được thành công lớn, là phim ăn khách nhất Liên Xô năm 1965, 69,6 triệu khán giả đã xem phim. Năm 1965 tại Liên hoan phim ngắn Krakow, phần "Ảo giác" đã đoạt giải thưởng chính Rồng Vàng Vavel.
Các sinh viên đang ở giai đoạn nóng bỏng nhất trong năm học — kỳ thi sắp diễn ra. Shuruk tìm tập bài học để chuẩn bị đến môn thi.
Ghé phòng ký túc xá của bạn đồng khóa tên Đub Shurik thấy bạn đeo tai nghe. Đúng ra Đub cùng bạn Kostya đã nghĩ ra, rằng không cần học gạo và quay cóp sẽ trả thi với sự trợ giúp của máy phát thanh và thu thanh, nhưng anh không chia sẻ bí mật cho Shurik, mà chỉ nói rằng đang nghe người nổi tiếng nhất trong những năm gần đây Van Klibern.
Chạy quanh sân trường tìm tập, Shurik tình cờ tìm thấy cuốn tập của môn mình quan tâm trong tay của cô gái với cô bạn (sau đó hóa ra cô gái tên là Lida), anh theo không rời họ, đọc bài học qua vai của Lida và thậm chí không biết mình ở đâu và điều gì với mình. Tự Lida cầm tập. Shurik ngồi cạnh các ô gái trong xe điện bánh sắt Tatra-Т3. Từ xe điện bánh sắt đi ra chỉ Shurik và Lida, bạn của cô không cầm tập tạm biệt và đi đến bến mình cần. Như vậy Shurik vào căn hộ của Lida. Và anh, và cô chỉ tập trung chuẩn bị cho môn thi, hoàn toàn không chú ý đến nhau: Lida nghĩ rằng cạnh mình là bạn gái của cô, còn Shurik thì không nghĩ gì cả, ngoại trừ cuốn tập. Đọc kỹ và nghỉ ngơi, không rời khỏi cuốn tập, cả hai đi trả thi.
Giờ thi đã đến. Sự tinh quái của Đub và Kostya đã không giúp họ: giáo sư coi thi phát hiện ra kế hoạch của họ và đã mở máy nhiễu âm mang theo. Ngoại trừ tiếng ồn trong sóng âm thanh Đub chẳng nghe được gì và đã trượt kỳ thi… Chúng ta còn thấy một sinh viên tinh quái, xem các đề thi như các lá bài, lại còn yêu cầu giáo sư bóc. Sinh viên này bị trượt thậm chí ngay ở giai đoạn bóc đề.
- Ba tháng cuối cùng của tuổi thơ
- Sông Đông êm đềm
- Số phận một con người
- Bài ca khinh kị binh
- Bài ca người lính
- Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân
- Khi đàn sếu bay qua
- Phim
- điện ảnh
- truyện
- hay nhất
- đáng xem nhất
- phim hay nhất
- thú vị nhất
- hình ảnh
- trích đoạn
- màn ảnh nhỏ
- tuổi thơ
- diễn viên
- chiến tranh
- phim tâm lý
- tình cảm
- hiện thực
- phân cảnh
- hot nhất hiện nay
- đáng chú ý nhất
- Nga
- Liên Xô
Previous post
bài viết cùng người đăng