Joker là ai? Joler chính là một nhân vật phản diện, đối thủ của siêu anh hùng Batman trong vũ trụ DC. Dù chỉ là một người bình thường, không có siêu năng lực gì cả nhưng Joker vẫn nhiều lần làm cho Đấng Batman phải điêu đứng với những kế hoạch điên khùng, vô cùng nguy hiểm, làm cho người khác cực kỳ khó đoán trước. Rất lạ là nhân vật phản diện như Joker lại được hâm mộ cuồng nhiệt và rộng rãi. Trong quá khứ cũng có rất nhiều diễn viên đã đóng vai Joker như Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger hay Jared Leto. Năm 2013, DC quyết định khởi động lại vũ trụ siêu anh hùng của mình. Và đến năm 2019, Joker cũng được làm lại với sự tham gia diễn xuất của Joaquin Phoenix, ngay lập tức bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi khắc họa được nhân vật Joker trước khi trở thành phản diện với những câu triết lí bất hủ. Và hôm nay chúng ta hãy nhắc lại 10 câu nói hay nhất trong bộ phim này nhé!
6 Trong cả cuộc đời, tôi không biết liệu mình có thực sự tồn tại hay không? Nhưng tôi làm và mọi người bắt đầu chú ý
For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do, and people are starting to notice
Trong cả cuộc đời, tôi không biết liệu mình có thực sự tồn tại hay không? Nhưng tôi làm và mọi người bắt đầu chú ý
Sau vụ giết người dưới tàu điện ngầm, một cái gì đó đã trỗi dậy trong Arthur, tháo kén mà bung nở. Hành động "giết người giàu cặn bã" vô tình truyền cảm hứng cho những con người tuyệt vọng ở Gotham và trở thành biểu tượng cách mạng xuất hiện khắp phố. Như đã nói ở trên, cả cuộc đời Arthur mong được quan tâm, đón nhận, thế nên việc hành động của anh châm ngòi bạo loạn khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của mình mang ý nghĩa.
7 Cô không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói phải không?
You never listen to what I say, do you?
Cô không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói phải không?
Xuyên suốt phim là tình cảnh bị lãng quên của Arthur. Anh là người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và luôn mong được quan tâm, thế nhưng xã hội ngoại kia không mấy ai giúp đỡ mà còn bắt nạt và xa lánh anh. Trong buổi trị liệu, Arthur bày tỏ nỗi thất vọng ấy với bác sĩ tâm lý, trong môi trường mà đáng lẽ anh phải được quan tâm thì họ cũng mặc kệ anh. Anh luôn muốn được lắng nghe và chú ý. Càng về sau Arthur càng tiến xa để nhận được sự chú ý đó.
8 Một số người phạm tội, một số khác chỉ điên thôi
Some people offend, others are just mad
Một số người phạm tội, một số khác chỉ điên thôi
Đối với nhiều khán giả, đây là câu thoại đáng giá nhất trong toàn bộ tác phẩm Joker. Hắn không nhận mình là kẻ phạm tội, hắn cho rằng hắn là kẻ điên loạn giữa xã hội này. Liệu Arthur Fleck có trở thành Joker hay không nếu như không bị dồn đến đường cùng? Liệu Arthur có biến mình trở thành kẻ bạo loạn ở Gotham không nếu như được xã hội tôn trọng? Bởi lẽ đó, Joker cho rằng hắn không phải tội phạm, hắn - ở giữa xã hội này – cũng chỉ là một kẻ điên.
9 Bà ấy luôn bảo tôi mỉm cười
She always tells me to smile
Bà ấy luôn bảo tôi mỉm cười
"Bà ấy" được đề cập đến trong câu thoại chính là mẹ của Arthur Fleck - người trở thành Joker sau này. Dù Arthur không phải con ruột của bà và tuổi thơ anh luôn gắn liền với những ám ảnh trong quá trình chung sống với mẹ mình, song vẫn không thể phủ nhận rằng người phụ nữ này đã cho Joker động lực để tồn tại suốt nhiều năm tháng.
Ở giai đoạn đầu của bộ phim, bạn sẽ thấy gần như trần trụi về cuộc đời u tối của Arthur. Mắc bệnh tâm lý, bị xã hội ruồng rẫy và khinh khi như tầng lớp thấp hèn của Gotham, nhưng Arthur luôn tin vào lời của mẹ mình.
Bà đã nói rằng anh xuất hiện ở thế giới này, chính là để mang đến tiếng cười, sự vui vẻ, vì vậy bà gọi anh bằng cái tên thân mật - Happy. Ngay cả khi nói chuyện với người khác về mẹ mình anh cũng luôn bảo: "Bà ấy bảo tôi lúc nào cũng phải tươi cười". Đó không chỉ là tình thân, đó còn là chỗ dựa niềm tin của phận người khốn cùng như Arthur.
10 Khi tôi bước ra, ông có thể giới thiệu tôi như là một chú hề (Joker) được chứ?
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Khi tôi bước ra, ông có thể giới thiệu tôi như là một chú hề (Joker) được chứ?
Câu thoại được Authur nói với người giới thiệu chương trình của Franky. Nó giống như một lời kết, một lời khẳng định, tuyên bố thân phận của Joker. Theo tôi, nó sẽ trở thành một tượng đài giống câu nói: " I'm Ironman" cực kỳ nổi tiếng bên MCU
Previous post
next post