Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 cuốn sách cơ bản về triết học cho người mới bắt đầu

  • 4,843 views
  • 3 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chanh 25-04-2021

Triết học từ lâu nay được cho là một lĩnh vực khoa học khó và phức tạp. Với nhiều người, nhắc tới triết học là nhắc tới một miền đất đầy phức tạp với những học thuyết cùng nhiều thuật ngữ khó hiểu. Suy nghĩ đó lại đặc biệt phổ biến đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu hoặc chưa từng nghe tới khoa học này. Nhưng trên thực tế, việc tìm hiểu và nghiên cứu triết học không hoàn toàn là một phạm trù khoa học khó nhằn như nhiều người vẫn nghĩ. Về cơ bản, triết học được tổng hợp và xây dựng dựa trên những quy luật chung phổ biến và có tính lặp lại. Nếu tập trung và nắm được những cách vận động cơ bản đó, tìm hiểu triết học không còn là vấn đề quá lớn. Triết học là một khoa học thú vị giúp chúng ta tư duy và phát triển thế giới quan. Hơn nữa, mỗi trường phái triết học lại có những cách tư duy và quan điểm khác nhau. Thế nên việc tìm hiểu về triết học cũng là cách mở rộng vốn tri thức hiệu quả. Dưới đây là 10 tựa sách về triết học cơ bản cho những người mới bắt đầu tìm hiểu khoa học thú vị này!

1 Triết học - Khái lược những tư tưởng lớn
Vote
67%

3

by Chanh 25-04-2021

Vũ trụ khởi đầu như thế nào? Chân lí là gì? Làm thế nào để ta có thể sống một cuộc đời tốt đẹp?

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, loài người đã tự hỏi mình những điều này cùng những câu hỏi lớn lao khác về bản chất của đời sống và tồn tại và các tư tưởng gia vĩ đại đã đưa ra những lời giải đáp mà cho đến nay vẫn đang tiếp tục định hình thế giới của chúng ta.

Với văn phong dễ hiểu và sáng sủa, Triết học – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn là tập hợp những bài viết ngắn gọn hàm súc giải thích rõ những điều khó hiểu, những sơ đồ từng bước một giúp làm sáng tỏ những lí thuyết rối rắm, những trích dẫn kinh điển giúp triết học trở nên dễ nhớ và những hình ảnh minh họa dí dỏm giúp chúng ta chơi đùa với những tư tưởng của chính mình.

2 Cửa hiệu triết học
Vote
11%

3

by Chanh 25-04-2021

Rất nhiều cuốn sách được viết ra với mục đích giới thiệu triết học đến người đọc đều mang tính truyền dạy. Hoặc đúng nghĩa truyền dạy ở chỗ những cuốn sách đó giải thích các vấn đề triết học, rồi đưa người đọc đi qua các cuộc tranh luận truyền thống, hoặc chúng truyền dạy dưới diện mạo của một khám phá.

Cửa hiệu triết học thì khác, nó hồi đáp vấn đề triết học đó trong tinh thần trao đổi kiểu triết học Plato. Những câu hỏi được nêu lên thông qua cuộc tranh luận xuất phát từ một câu chuyện hay một kịch bản, một bài thơ hay một hoạt động; nhưng cuộc đối thoại không chỉ được viết ra mà còn dùng để khiến cho người đọc hay lớp học tập trung vào vấn đề rồi tự họ động não suy nghĩ.

Cửa hiệu Triết học là một cửa hàng thực sự của những câu đố và thách thức triết học để phát triển tư duy trong và ngoài lớp học. Triết gia Socrates đã bày ra một kiểu trao đổi hoàn toàn khác, tiền của ông là các ý tưởng. Cửa hiệu sẽ đóng vai trò như Socrates đang nói chuyện với người đọc: có lúc lôi cuốn, khôi hài và hứng khởi; có lúc chọc ngoáy như một kẻ ưa châm chích, khiến chúng ta không yên; cũng có lúc nói lòng vòng phát ngán hay bỏ lửng, nhưng luôn kích thích suy nghĩ của mọi người.

Cuốn sách này chỉ đường cho bạn đi qua cửa hiệu đó bằng những hướng dẫn ngắn gọn dù bạn không nhất thiết phải biết bạn đang muốn món hàng gì. Phương cách làm được việc này là thông qua cấu trúc – hay địa hình học – của cuốn sách này. Nội dung chính được chia thành bốn “gian hàng”, mỗi gian hàng có những tiểu mục riêng:

1. Siêu hình học hay Cái hiện hữu

2. Tri thức luận hay Những gì có thể biết được về cái hiện hữu

3. Giá trị hay Điều quan trọng trong cái hiện hữu

4. Ngôn ngữ và ý nghĩa hay Có thể nói gì về cái hiện hữu

Cửa hiệu Triết học dành cho những ai thích chủ động đắm mình vào những ý tưởng hơn là thụ động đón nhận thông tin. Cuốn sách này bao gồm những bài viết cho nhiều độ tuổi và độ tuổi có thể bắt đầu đọc được ghi ngay dưới tựa mỗi bài viết. Cũng có thể có những độc giả cụ thể hơn quan tâm đến cuốn sách này như: Giáo viên và lớp học; Các khóa học triết, các nhóm hội thảo chuyên đề ở đại học và trợ giảng; Các nhóm đọc triết hay nhóm thảo luận; các nhóm trẻ và các nhóm ở nhà thờ; Cha mẹ với con cái và các câu lạc bộ triết học ngoài trường lớp; hoặc những cá nhân quan tâm và yêu thích triết học.

Cuốn sách này được viết bởi Peter Worley và các nhà triết học từ khắp nơi trên thế giới.

Cửa hiệu Triết học đã nhận được giải Education Resources Award tại Best Educational Book năm 2012. Giành chiến thắng tại New England Book Festival 2012 cho hạng mục Compilations / Anthology. Và thắng chung cuộc giải ForeWord Review Book năm 2012.

3 Sự an ủi của triết học
Vote
11%

3

by Chanh 25-04-2021

Chúng ta sống ngày này qua ngày khác cùng những nỗi bận tâm: không tiền, thất tinh, thiếu thốn vật chất và tinh thần, lo lắng, sợ thất bại và áp lực phải hành xử theo chuẩn mực...Nỗi bận tâm nhỏ khiến ta dằn vặt. Nỗi bận tâm lớn có thể hủy hoại cả đời người. Alain de Botton viết về cách mà bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử triết học bàn về những nỗi bận tâm, niềm đau khổ trong cuộc sống thường ngày ấy. Khi không được ưa thích, khi chịu áp lực phải hành xử theo chuẩn mực..., ta có thể tìm đến Socrates. Khi không có tiền, ta có thể hỏi ý kiến Epicurus. Còn khi thất tình, ta hoàn toàn có thể chia sẻ với Schopenhauer.

Qua tư tưởng của sáu triết gia vĩ đại, de Botton đã đưa triết học trở lại với mục đích giản dị và quan trọng nhất của nó : giúp chúng ta sống cuộc đời của mình.

"Gần gữi và dễ đọc...Độc đáo một cách thú vị, tràn ngập những...câu chuyện ngụ ngôn hiện đại dí dỏm."

(Ben Roger, Sunday Telagraph)

4 Cộng hòa
Vote
11%

3

by Chanh 25-04-2021

Cùng với Socrates, có thể nói Plato là một trong các triết gia có ảnh hưởng nhất của lịch sử triết học phương Tây. Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) - nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia nổi tiếng người Mỹ - đã nhận xét về con người đa tài này rằng: "Plato chính là triết học, triết học chính là Plato. Ông không vợ, không con nhưng tất cả các nhà tư tưởng của tất cả các dân tộc văn minh đều là hậu duệ của ông. Biết bao nhiêu con người vĩ đại tự nhiên đang không ngừng sản sinh ra đều là môn đệ của ông - những người theo chủ nghĩa Plato." Không nhiều - không muốn nói là rất hiếm thấy - một tác phẩm thể hiện rõ nét con người và tài năng của Plato được dịch sang tiếng Việt và Cộng hòa (The Republic) là một trong số đó.

Tác phẩm vĩ đại nhất của Plato bàn về nhiều lĩnh vực: thần học, đạo đức học, siêu hình học, tâm lý học, giáo dục học, chính trị học, và lý thuyết về nghệ thuật. Những vấn đề của triết học hiện đại đều được đặt ra tại đây: từ những vấn đề của Nietzsche về đạo đức và quý tộc, những vấn đề về trở lại với thiên nhiên và giáo dục tự do của Rousseau, élan vital của Bergson và phân tâm học của Freud. Trong số các tác phẩm phi tôn giáo, dường như chỉ có Cộng hòa là xứng đáng lời ca ngợi của Omar dành cho kinh Koran, "Hãy đốt hết các thư viện đi, giá trị của chúng đã nằm hết trong quyển sách này rồi"...

“Cộng hòa” của Plato được xem là cột mốc lớn của triết học phương Tây. Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và những người khác. Mặc dù chủ đề chính là về một nhà nước lý tưởng nhưng nó xoay quanh giáo dục, tâm lý, đạo đức và chính trị. Trong những mục chính của “Cộng hòa”, Plato sử dụng những huyền thoại để khám phá bản chất tự nhiên của thực tế, truyền đạt cái nhìn về sự tiên đoán của con người và vai trò của triết học trong việc thiết lập tự do. Ông tưởng tượng ra một cái hang mà những con người bị xiềng xích từ khi mới sinh ra, chỉ làm bạn với cái bóng của chính mình. Vai trò của triết học là đưa con người thoát ra khỏi cái bóng, và hướng bản thân họ đến với thực tế. Đây chính là bản chất của việc theo đuổi sự khôn ngoan mà không một nhà nước lý tưởng nào không làm.

“Cộng hòa” là tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tư duy triết học và học thuyết chính trị suốt hơn hai ngàn năm qua. Có người đã cho rằng, nếu đem tất cả sách vở trên thế giới ra đốt hết thì cũng không hề hấn gì, ngoại trừ cuốn “Cộng hòa” của Plato.

5 Nhập môn triết học Đông phương
Vote
0%

3

by Chanh 25-04-2021

Nhập môn triết học Đông phương không phải là một cuốn sách giáo khoa về triết học. Ở đây, học giả Nguyễn Duy Cần bàn về những điểm đặc sắc và cốt lõi của triết học phương Đông: về khái niệm âm dương, triết học Phật – Lão – Trang. Trong sách, Nguyễn Duy Cần đề cao triết học nhất nguyên, coi những sự đối lập là bề mặt và bề trái của một chỉnh thể thống nhất. Đọc Nhập môn triết học Đông phương, ta nhìn thấy được một khía cạnh khác ít gai góc và khô khan hơn của triết học cũng như tìm thấy được vẻ đẹp muôn màu của triết học Đông phương.

Tears in Heaven