Có những địa điểm vô cùng đáng sợ trên Trái Đất của chúng ta, thử thách lòng can đảm của những kẻ gan dạ nhất. Sự đáng sợ ở đây có thể là những địa đạo, những sọ người, những loài cây có hình dáng kì lạ hay thậm chí là những giai thoại, những câu truyện truyền từ đời này sang đời khác. Nếu bạn có hứng thú về du lịch và vừa tò mò về những thứ bí ẩn, đáng sợ thì những địa điểm này là rất phù hợp đối với bạn đó. Sau đây là danh sách top 10 nơi đáng sợ nhất thế giới. Có thể trong danh sách có khu rừng tự sát nổi tiếng ở Nhật Bản hoặc lâu đài ma ám ở Ireland, chợ phù thủy ở Togo,... Hãy cùng mình đến với địa danh đáng sợ đầu tiên trong danh sách nhé.
6 Lâu đài Keep, Newcastle, Anh
Trải nghiệm trong tòa lâu đài
Lâu đài Keep được xây dựng bởi Vua Henry Đệ Nhị từ năm 1172 đến năm 1177. Đã có vô số những câu chuyện ma quái về lâu đài Keep từ những tiếng bước chân trên hành lang vắng, những đám sương mù bí ẩn xuất hiện trong ảnh chụp của du khách. Hàng trăm bức ảnh chụp lại những vệt sáng bí ẩn, những khối cầu và sương mù đã được đăng tải trên mạng và in vào sách. Khách du lịch cũng nói rằng họ cảm thấy không khí lạnh bất chợt xuất hiện và biến mất và họ đã bị đụng chạm bởi những bàn tay vô hình. Con ma nổi tiếng nhất của lâu đài Keep được gọi là "Poppy Girl" (Cô gái Anh Túc). Truyền thuyết kể rằng đó là linh hồn của một cô gái bán hoa bị bỏ tù vì nợ tiền người khác. Trong quá trình ở tù cô đã bị đánh đập và cưỡng hiếp đến chết bởi các tù nhân nam. Hồn ma của cô gái Anh Túc thường quanh quẩn ở những bậc cầu thang trong lâu đài. Người ta nói rằng nếu cô ấy đang ở gần bạn, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm của hoa thoảng trong không khí.
7 Pripyat, Ukraine
Hình ảnh thành phố bằng drone
Thị trấn Pripyat cách thủ đô Kiev 100 km nằm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã buộc hơn 28.000 người phải sơ tán khỏi thị trấn và biến vùng đất này thành vùng đất hoang không có người ở. Không giống như các thành phố có tầm quan trọng quân sự khác bị hạn chế ra vào, việc ra vào Prypiat không bị hạn chế trước thời điểm xảy ra thảm họa. Trước thời điểm thảm họa Chernobyl, các nhà máy điện hạt nhân được Liên Xô xem là an toàn hơn các loại nhà máy điện khác. Ban đầu, nhà máy điện nguyên tử dự kiến xây cách thủ đô Kiev 25 km nhưng Viện hàn lâm khoa học Ukraina đã nêu lên các lo ngại việc vị trí này quá gần thành phố, do đó vị trí xây nhà máy, cùng với việc xây dựng thành phố Pripyat, được chọn ở địa điểm như hiện nay, cách Kiev khoảng 100 km. Sau thảm họa hạt nhân, thành phố Pripyat bị di tản trong hai ngày.
8 Tuol Sleng, Cam-pu-chia
Phóng sự về Tuol Sleng
Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là một bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979. Đây đã là trường phổ thông trung học trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Kmer Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho răng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Kmer Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải hoán như xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn.
9 Đảo búp bê, Mexico
Hình ảnh về hòn đảo
Nằm ở phía nam thành phố Mexico, giữa các kênh rạch chằng chịt của quận Xochimico, một hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Munecas (đảo búp bê) thu hút nhiều khách du lịch nhưng lại gắn liền với một câu chuyện buồn trong quá khứ. Nơi đây được dành riêng cho linh hồn một bé gái nghèo khổ nhưng số phận bi thảm, chết trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều người tin rằng, những con búp bê nơi đây chứa đựng linh hồn bé gái đó. Chuyện kể rằng, một người đàn ông là Don Julian Santana Barrera, người sống trên đảo, phát hiện một cô gái nhỏ chết đuối nổi lên trong con kênh giữa rừng. Không lâu sau, Barrera tìm thấy con búp bê nổi gần đó. Ông cho rằng, có lẽ con búp bê thuộc về bé gái. Barrera nhặt búp bê và treo lên cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa trẻ xấu số. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông già luôn bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé đoản mệnh. Barrera bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm, la hét ai oán hay tiếng bước chân trong bóng tối. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê lên các cây trên khắp hòn đảo. Trong suốt 50 năm, hòn đảo được phủ kín bởi những con búp bê.
10 Kabayan, Philippines
Xác ướp lửa của Philippines, còn được gọi là Xác ướp Kabayan, Xác ướp Benguet hay Xác ướp Ibaloi, là một nhóm xác ướp được tìm thấy dọc theo sườn núi Kabayan, một thị trấn ở phía bắc Philippines. Chúng được làm từ đầu năm 2000 trước Công nguyên cho đến thế kỷ 16, khi Tây Ban Nha xâm chiếm Philippines. Nghi lễ chôn cất thi thể của người Ibaloi chỉ ngừng lại khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược Philippines cách đây 400 năm. Tuy vậy, các hang động xác ướp vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận thế kỷ 19 mà không ai phát hiện ra. Cho đến nay, một vài ngôi mộ của người Ibaloi đã mở cửa công khai cho công chúng.Người Ibaloi cổ đã hun khói người chết trong nhiều tháng rồi sau đó chôn vào những hầm mộ trong lòng núi. Các xác ướp có thể tồn tại cả ngàn năm. Nhiều người tin rằng, những người già Ibaloi biết vị trí chính xác 80 hang động linh thiêng. Họ cũng là những người duy nhất biết cách thực hiện các nghi lễ cổ xử cho đến ngày nay.
bài viết cùng người đăng