Con gì hay ăn cà rốt, lông trắng như bông, thậm chí là con vật hay đi cùng với Chị Hằng trên cung trăng để giã bánh dày? Con vật đó chính là con thỏ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ quay lại với thể loại tả con vật. Sau đây là top những đoạn văn tả con thỏ hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
1 Đoạn văn tả con thỏ - mẫu 1
Nhà ngoại em có nuôi một con thỏ trắng, con thỏ rất đẹp cho nên cứ lần nào về ngoại là em lại ra chơi với nó. Chú thỏ đáng yêu nhà ngoại lại có bộ lông trắng nõn như bông. Màu trắng là màu duy nhất của con thỏ, toàn thân không có một đốm lông nào khác. Có lẽ chính cái mõm nhòn nhọn động đậy luôn. Và chú lại còn có được cái mũi đo đỏ lúc nào cũng ươn ướt, chú thỏ rất thính luôn luôn hít hít, thở thở. Em ấn tượng nhất với bộ ria mọc ở hai bên mép cũng trắng như cước. Hơn nữa em như thấy được chính đôi mắt đỏ tròn xoe như hai hòn bi trông rất hiền, rất khôn ngoan mà không phải loài vật nào cũng có được sự thông minh này. Chú thỏ nhà ngoại có hai tai to như hai lá gioi lúc nào cũng vểnh lên. Em được học những bài học mà thầy giáo em giảng đó chính là loài thỏ rất thông minh và chạy nhanh nữa. Chú thỏ trắng nhà bà ngoại em được các bé hàng xóm hay sang chơi nên có vẻ bạo dạn khi nhìn thấy người lắm. Tuy bà em cũng mới được mua về mà chú đã quen ngay. Hơn nữa bà còn kể khi vừa mới thả vào chuồng là nó sà ngay vào đông rau, vừa ăn vừa tròn xoe đôi mắt thật đáng yêu mà nhìn chúng em. Thật không thể không nói đến những sợi ria mép vểnh lên, cụp xuống theo nhịp thỏ ăn trông rất tinh nghịch. Hơn nữa thì chính hai cái tai động đậy như lắng nghe những tiếng động ở mọi nơi không biết có hiểu gì không mà nó cứ hóng lên. Con thỏ trắng lại có cái đuôi ngắn tí tẹo cứ ngo ngoe luôn. Vfa dường như em cũng đã thấy chú khác ăn no nằm thu mình lại ở góc chuồng, hơn nữa chúng lại liếc mắt nhìn một người hàng xóm mới sang chơi. Em luôn yêu thích động vật và thích chú thỏ trắng dễ thương này. Cứ mỗi tuần học tốt mẹ em lại cho em sang ngoại chơi và lại được cho nó ăn củ cà rốt mà em mua về cho nó
2 Đoạn văn tả con thỏ - mẫu 2
Nhà ông em có nuôi một chú thỏ rất dễ thương, em thích nhất được chơi cùng chú thỏ ấy. Chú thỏ khá to, vì ông nuôi nó đã lâu, từ khi nó còn bé xíu. Chú có bộ lông trắng muốt , mềm mại như tuyết. Đôi mắt thỏ rất đặc biệt, nó không đen như các con vật khác mà đỏ thẫm, long lanh như viên kẹo. Miệng của thỏ nhỏ nhắn, nhưng dễ thương nhất là hai chiếc răng cửa giúp thỏ gặm thức ăn dễ dàng. Chiếc mũi nhỏ, ươn ướt cùng bộ ria mép dài, trắng ngần càng làm thỏ trở nên đáng yêu. Đặc biệt ở chú thỏ là đôi tai dài, bên trong có lớp đệm thịt, lúc nào đôi tai ấy cũng vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Bốn chân thỏ ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, mỗi lần thỏ chạy, cái đuôi nhỏ đằng sau lại tung tẩy theo từng bước chạy. Mỗi khi có thời gian rảnh, em lại xin mẹ về nhà ông chơi để được ngắm nhìn chú thỏ vì nó không chỉ dễ thương mà còn tinh nghịch vô cùng. Em thường cho thỏ ăn rau, ăn cà rốt, nó thích lắm, vồ ngay lấy, gặm lấy gặm để. Có khi chú thỏ tham ăn còn vồ ngay lấy ngón tay em, khiến em đau điếng nhưng em vẫn yêu quý chú lắm. Em sẽ luôn phụ ông chăm sóc chú thỏ để nó luôn khỏe mạnh.
3 Đoạn văn tả con thỏ - mẫu 3
Nhà ông ngoại em nuôi rất nhiều thỏ, vì thế mà em có cơ hội được ngắm nhìn và vui đùa với những chú thỏ đáng yêu rất nhiều lần. Ấn tượng đầu tiên là chú khoác lên mình bộ lông màu trắng tinh như tuyết, mềm mại như nhung khiến ai cũng muốn ôm lấy mà vuốt ve. Cái đầu nhỏ xinh chỉ bằng bàn tay nắm lại. Nổi bật trên bộ lông trắng là đôi mặt tròn xoe, đỏ tươi như hai hòn kẹo mà lúc nào cũng long lanh. Ngay phía dưới là cái mũu nhỏ phơn phớ hồng, lúc nào cũng ươn ướt như đứa trẻ con bị cảm cúm. Cái miệng chú nhỏ nhỏ, xinh xinh với hai cái răng rất đáng yêu khi gặm thức ăn. Xung quanh là bộ ria mép trắng ngần, thỉnh thoảng lại hấp háy chuyển động. Đôi tai của chú thỏ như hai cái lá xoài, thon dài mà lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng mọi điều xung quanh. Bốn cái chân thỏ nhỏ, ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, bởi thế mà dân gian mới có câu: “nhanh như thỏ”. Mỗi lần chạy cái đuôi phía sau lại ngúng nguẩy theo trông đến là ngộ nghĩnh. Chú thỏ thật xinh xắn và đáng yêu nên em rất yêu quý.
4 Đoạn văn tả con thỏ - mẫu 4
Chủ nhật, em được bố mẹ dẫn đi chơi vườn bách thú. Ở đây có rất nhiều con vật nhưng con vật em thích nhất và cũng thấy đáng yêu nhất chính là con thỏ. Những chú thỏ màu trắng xinh xắn đang nằm trong ngôi nhà bằng gỗ xinh đẹp. Thỏ trông nhỏ nhắn, bộ lông trắng tinh thật mượt mà. Đôi tai của nó dài, vểnh lên, có hơi đỏ ở bên trong vành tai. Đôi mắt của nó mới long lanh và đáng yêu làm sao, có thể là siêu lòng bất cứ ai ở đó. Em rất thích bế những chú thỏ này và cho nó ăn. Khi ấy, chúng như những cục lông trắng nằm gọn trong vòng tay em. Chiếc mũi đen ươn ướt ngửi rồi chiếc miệng nhỏ xinh từ từ gặm lá, rất chậm chạp và nhỏ nhẹ. Lúc đầu em tưởng chúng không có đuôi, nhưng sau mới thấy chiếc đuôi ngắn cũn ở phía sau. Những đôi chân nhỏ xinh mà có thể chạy rất nhanh. Chính sự hiền lành, đáng yêu của thỏ mà em không thể dời xa nó được. Em rất yêu những chú thỏ và mong muốn cũng có được một chú thỏ con đáng yêu trong nhà mình.
5 Đoạn văn tả con thỏ - mẫu 5
Biết em rất thích những chú thỏ nên vừa rồi, mẹ đã mua tặng em một chú thỏ vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Chú thỏ ấy có dáng hình nhỏ nhỏ. Bộ lông chú trắng như tuyết lại dày và rất mềm, mỗi khi vuốt ve chú, sờ vào tấm áo ấy, em lại thấy rất thích thú. Mặc dù thỏ có rất nhiều màu lông khác nhau nhưng em vẫn thích nhất là màu trắng. Chú thỏ của em có hai chiếc tai dài trên đầu. Tuy chú chỉ có hai chiếc răng nhưng bù lại, chúng rất dài và đáng yêu. Chiếc mũi và cái miệng chú cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đôi mắt chú tròn và long lanh. Chú có bốn chân nhỏ nhưng chạy nhanh thoăn thoắt. Khi mới mua thỏ về, bố em đã kì công làm hẳn một ngôi nhà mới rất sạch đẹp dành cho nó. Thức ăn ưa thích của nó chính là củ cà rốt và ngoài ra, nó còn thể ăn cỏ, lá cây và các loại ngũ cốc. Chú thỏ của em rất hiền lành và ngoan ngoãn, dễ thích nghi với môi trường sống. Ban đầu, khi nó về, còn tỏ ra sợ sệt nhưng chỉ sau một thời gian, chú đã dần dần quen. Mỗi khi thấy tấm áo của chú dính bẩn, em lại tắm cho chú. Khi em ôm chú vào lòng, có khi chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh của chú lại liếm vào bàn tay em. Chú thỏ con ấy sẽ mãi là một thành viên của gia đình em và luôn được mọi người yêu quý. Vì vậy, em sẽ luôn nuôi dưỡng và chăm sóc chú cẩn thận!
Previous post