Với những tiến bộ trong kỹ thuật DNA, một kẻ mạo danh đóng giả làm người thân đã mất từ lâu có thể chứng minh. Chứng minh mối quan hệ gia đình có thể được giải quyết bằng xét nghiệm máu đơn giản. Tuy nhiên, trước khi DNA được nghe về nó là một quá trình chủ quan hơn nhiều, đặc biệt là nếu một thời gian dài đã trôi qua. Nhận dạng dựa trên các tài liệu, có thể giả mạo và nhân chứng mắt có thể bị nhầm lẫn hoặc đã bị mua chuộc. Dưới đây là 10 kẻ mạo danh đã cố gắng sống một cuộc sống không phải là của họ: Jeanne Calment, Roger Tichborne, Perkin Warbeck, The False Dmitry, Paul Tagaris, James Reavis, Natalya Bilikhodze, Martin Guerre, Mary Baynton, Lady Amelia Matilda Mary Tudor Radcliffe. Nếu là bạn, bạn có vì tài sản, danh lợi trước mặt mà tình nguyện sống một cuộc sống không phải là chính mình không?
1 Natalya Bilikhodze
Vào năm 2002, một cuộc họp báo đã được triệu tập và tuyên bố bằng video Natalya Bilikhodze tự xưng là Anastasia, con út của Czar Nicholas II. Mặc dù gần như chắc chắn bị Bolshevik ám sát, năm 1918, tin đồn rằng cô đã trốn thoát và cô vẫn tồn tại bằng cách nào đó. Anastasia đã sống trong cảnh tối tăm ở Georgia.Mặc dù vị trí chính xác của cô được giữ bí mật, chủ tịch ủy ban rằng họ muốn khôi phục tên danh dự của Anastasia. Trong khi đó, có thể không có gì ngạc nhiên khi Nữ công tước xứ Romanovs thực tế không còn sống, điều đáng ngạc nhiên là Natalya Bilikhodze cũng không. Lời khai bằng video của người thừa kế đã được thực hiện vài năm trước đó và bản thân Natalya đã chết 2 năm trước đó. Cô đã được chôn cất trong một đám tang nhà nước. Khi điều này được phát hiện, ủy ban dường như giải tán chỉ sau một đêm, và chủ tịch đã mất hứng thú trong việc khôi phục danh dự Anastasia.
2 Jeanne Calment
Jeanne Calment được biết đến là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới, chết ở 122 tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu của một nhóm các nhà nghiên cứu Nga cho thấy Calment thực tế chỉ sống đến năm 99 tuổi.Theo một nhà toán học và một bác sĩ lão khoa (lão khoa là nghiên cứu về sự lão hóa), Jeanne Calment thực sự đã chết năm 1934 ở tuổi 59. Họ tin rằng con gái của mình, Yvonne, đã mạo danh danh tính của mẹ mình để tránh phải trả thuế lớn cho số tiền thừa kế.Người ta tuyên bố, người mẹ đã được chôn cất dưới tên của con gái và giấy chứng tử đã được cấp mà không cần xác nhận của bác sĩ hoặc nhân viên điều tra. Chồng của Yvonne không bao giờ tái hôn và sống nhiều năm với 'mẹ chồng'.
Calment đã yêu cầu rằng giấy tờ cá nhân của bà sẽ bị tiêu hủy sau khi cô chết.Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn Jeanne Calment và hỏi cô những câu hỏi về thời thơ ấu. Mặc dù đúng là cô ấy đã mắc một số lỗi, nhưng đã lâu rồi. Vào thời điểm Jeanne qua đời, vào năm 1997.Chỉ có xét nghiệm DNA và khai thác mới có thể kết luận chắc chắn liệu Jeanne Calment có thực sự có tuổi thọ 122 tuổi khi bà chết hay không. Dù bằng cách nào, mẹ và con gái cuối cùng cũng được yên nghỉ cùng nhau.
3 Roger Tichborne
Roger Tichborne là con trai cả trong một gia đình Victoria giàu có, bị lạc trên biển khi con tàu của ông bị chìm trong thời tiết xấu ở giữa Đại Tây Dương. Mẹ anh không muốn tin rằng anh đã chết và đăng tin trên khắp thế giới, tìm kiếm thông tin. Nhiều năm trôi qua, sau đó Lady Tichborne nhận được một lá thư từ người thừa kế đã mất từ lâu ở Úc. Người đàn ông này có giọng Úc. Phu nhân Tichborne tuyên bố là con trai của bà. Để đòi lại quyền thừa kế của mình, Tichborne cần phải chứng minh danh tính của mình trước tòa. Tại phiên tòa, một số nhân chứng cho rằng Tichborne, trên thực tế là Arthur Orton từ Wapping. Vụ án kết thúc sau khi Tichborne được hỏi về nội dung của một phong bì dán kín để lại cho người quản lý bất động sản của anh ta trước khi anh ta đi. Anh ta đã đoán sai. Tichborne giả, người không bao giờ được kết luận là Orton, hoặc bất kỳ ai khác, đã bị kết án với 32 tội danh khai man, và bị kết án 14 năm lao động khổ sai.
4 Perkin Warbeck
Nếu bạn định mạo danh ai đó, tại sao không nghĩ đánh cuộc một vụ lớn? Điều này, có lẽ là suy nghĩ của Perkin Warbeck khi ông tuyên bố mình là Vua của nước Anh.Warbeck mang một sự tương đồng với Edward IV, có thể không phải là sự trùng hợp, nhưng nó được cho là đáng tin cậy đối với Warbeck tự xưng là Công tước xứ York, một trong những 'Hoàng tử trong Tháp', bị giam cầm bởi Vua Richard II trong Tháp, và do đó, là vị vua. Ông đã tìm thấy những người ủng hộ cho sự nghiệp của mình, một số người có thể tin ông. Warbeck nổi lên như một mối đe dọa đáng kể đối với triều đại Tudor mới thành lập ; Henry tuyên bố Warbeck là kẻ mạo danh .Warbeck đã thực hiện nhiều cuộc đổ bộ ở Anh được hậu thuẫn bởi những đội quân nhỏ nhưng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội của nhà vua và đầu hàng ở Hampshire vào năm 1497. Sau khi bị bắt, ông viết một lời thú nhận trong đó ông nói rằng ông là người Fleming sinh ra ở Tournai vào khoảng năm 1474.
5 The False Dmitry
Dmitry, con trai út của Czar Ivan IV, được cho là đã chết vào năm 1591, sau khi tự cắt cổ họng. Tuy nhiên, một số người tin rằng anh ta đã bị giết bởi kẻ chiếm đoạt Boris Godunov, hoặc anh ta đã trốn thoát. Ba người khác đã tiến lên tuyên bố là Dmitry đã trốn thoát những kẻ ám sát của anh ta, nhưng chỉ là một trong những Dmitry giả. Vào năm 1603, Dmitry giả bắt đầu thành lập một đội quân chống lại Boris Godunov. Godunov tuyên bố rằng Dmitry thực tế là Grigory Otrepev, một tu sĩ chạy trốn.
Dmitry giả bắt đầu cuộc nổi dậy của mình và ầu như không có sự phản đối, Dmitry đã hành quân vào Moscow như là Sa hoàng không thể tranh cãi. Ông cai trị trong một năm. Kết hôn vào năm 1606, nhưng vào giữa lễ kỷ niệm đám cưới, một cuộc bạo loạn đã nổ ra và phiến quân xông vào Kremlin và giết chết Sa hoàng. Nhiều người hy vọng rằng Dmitry đã, một lần nữa, tìm cách thoát khỏi những kẻ ám sát của mình, và một cuộc nội chiến đã được chiến đấu dưới danh nghĩa của anh ta, dẫn đến một số hy vọng khác, với những giấc mơ về Vương miện Hoàng gia, để tự xưng là Dmitry, trở về từ cõi chết. Không bao giờ có thể biết chắc chắn liệu cái xác bị vứt ở Quảng trường Đỏ có thực sự là của con trai của Ivan IV hay không, nhưng các nhà sử học cho rằng điều đó khó xảy ra.
Previous post
bài viết cùng người đăng