Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 khó khăn mà bạn phải chấp nhận khi yêu xa

  • 5,475 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Yêu xa là bạn đã chấp nhận chịu thiệt thòi nhiều hơn người khác và đòi hỏi bạn phải có một sự kiên trì cực kỳ mạnh mẽ để cả hai cùng nhau đi đến cuối con đường. Có nhiều cặp đôi vì hoàn cảnh bắt buộc như một trong hai đi nghĩa vụ quân sự, đi du học, chuyển nhà, chuyển trường mà phải chịu cảnh yêu xa. Phần nhiều cặp đôi khác lại quen và yêu nhau qua mạng. Có thể nói, yêu xa là định nghĩa không còn quá xa lạ trong tình yêu. Tôi vẫn thường nghe nhiều bạn hỏi nhau “Anh/em có ngại yêu xa không?” Lúc chưa biết yêu, có thể tôi sẽ trả lời ngại đó. Nhưng lỡ yêu rồi thì ngại mấy cũng thành không, bởi người ta nói yêu là mù quáng. Yêu xa mấy ai vượt qua được 10 sự khó khăn sau đây?

6 Sự tin tưởng trong tình yêu
Vote
20%

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Sự thiếu tin tưởng trong tình yêu thì bất cứ cặp đôi nào cũng gặp, nhưng có lẽ với tình yêu thật xa thì niềm tin lại càng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều để vượt qua khoảng cách. Nhiều người bạn tôi vẫn hỏi “Sao mày lại yêu xa vậy, nhỡ người yêu mày yêu nhiều đứa hoặc giờ nó đang đi chơi với người khác làm sao mày biết được?” Đúng, tôi làm sao biết được. Anh có thể nói anh đi làm, anh nói bận rồi vui đùa cùng cô gái khác. Tôi cũng vậy. Lúc này, sự tin tưởng trong tình yêu của hai chúng tôi phải thật to lớn và mạnh mẽ để xóa bỏ những hoài nghi, những lo lắng. Ai đó đã nói, điều quan trọng nhất để duy trì một tình yêu đó là lòng tin. Lòng tin là điều cần thiết trong tình yêu nói chung và yêu xa nói riêng.

7 Những lần giận dỗi và ghen tuông
Vote
0%

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Giận dỗi hay hờn ghen là gia vị không thể thiếu khi yêu. Người yêu bạn ghen đó là một dấu hiệu hạnh phúc cho bạn vì có yêu mới có ghen. Tôi đã từng nghĩ những lần tôi hay anh ấy hờn dỗi, ghen tuông hoặc không cùng tiếng nói, chỉ cần một nụ hôn, cái ôm có thể xoa dịu mọi thứ. Nhưng tiếc là tôi và anh ấy không gặp được nhau những lúc ấy. Bạn có bao giờ sợ cái cảm giác mà một trong hai tự động cắt đứt liên lạc, anh ấy/cô ấy không online zalo, không online facebook hoặc bạn nhắn tin và gọi điện không liên lạc được. Bạn muốn phát điên lên và bắt xe, bắt vé lên gặp ngay người yêu mình để nói lý lẽ. Tôi biết gia vị ghen tuông, hờn dỗi là cần thiết nhưng tôi lại sợ sau những lần đó sẽ chẳng còn tìm thấy nhau, chia tay cũng qua điện thoại hay thậm chí là lặng im.

8 Sự nhàm chán trong tình yêu
Vote
0%

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Khi yêu lâu, các câu chuyện và đề tài kể cho nhau nghe cũng ít đi. Hôm nay em và anh như thế nào? Em và anh vẫn đi làm, vẫn ăn uống và ngủ nghỉ. Và dần, chúng ta cảm giác tình yêu này thật nhàm chán và phải làm mới nó thôi. Nếu bạn không đủ màu sắc và thú vị cũng như sự mới mẻ thì tình yêu xa cũng dễ chết theo thời gian.

9 Cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình
Vote
60%

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Sự cô đơn trong chính tình yêu của mình sẽ thể hiện rõ nhất vào các dịp lễ: ngày lễ tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ, giáng sinh. Khi bao nhiêu trai gái tay trong tay đi lễ, bạn mang tiếng có người yêu mà vẫn lủi thủi một mình. Lúc này, bạn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nếu đối phương không đủ tinh ý thể hiện tình cảm yêu thương thì bạn lại càng đắm chìm trong tủi thân.

10 Gia đình không ủng hộ
Vote
20%

by Vivian Nguyen 08-12-2019

Hai gia đình hai nơi, khi hai bạn ở quá xa nhau, hai gia đình sẽ rất khó biết được bạn trai/bạn gái con mình là người như thế nào. Rồi những định kiến bắt rể, bắt dâu, sợ con mình nơi xa sẽ khổ. Ai sẽ là người đồng ý theo bạn về nhà? Gia đình không ủng hộ việc hai bạn đến với nhau. Bạn lại phải đấu tranh giữa tình yêu và tình cảm gia đình, bạn lại gặp phải áp lực. Khó khăn này đòi hỏi sự nổ lực thuyết phục từ phía cả hai bạn, để chứng minh cho gia đình thấy hai bạn yêu nhau đến thế nào, cô ấy/anh ấy tốt đến thế nào và đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau.
Yêu xa quả thực rất khổ và khó khăn nhưng cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc vỡ òa khi hai ta gặp nhau, hạnh phúc là những cái nắm tay vội là cả nỗi nhớ dáng ai quay lưng đi, là ánh mắt nhìn theo con tàu xa dần vào sương sớm. Tôi tin rằng những tình yêu vượt qua những khó khăn sẽ là những tình yêu đẹp nhất. Chúc các cặp đôi yêu xa sẽ luôn đủ lửa tình yêu và đủ mạnh mẽ để hái về quả ngọt.

Tears in Heaven