Quãng thời gian dưới mái trường luôn để lại nhiều kỷ niệm cho những người học trò và kể cả những người thầy giáo nữa. Và trong quá trình giảng dạy, không ít tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra được chúng tôi tập thành lại thành top 10 những câu nói hài hước của giáo viên Việt Nam. Hãy cùng theo dõi để sống lại kỷ niệm thời học sinh nhé!
1 "Mấy anh bàn đầu cứ cẩn thận, làm gì tôi biết hết đấy!"
"Mấy anh bàn đầu cứ cẩn thận, làm gì tôi biết hết đấy! Chẳng qua tôi không muốn nói ra thôi”. Chắc hẳn nghe xong câu nói trên nhiều học sinh cũng cảm thấy “nhột”, kể cả những bạn “không làm gì nên tội”.
Các thầy cô với nhiều năm kinh nghiệm đứng trên bục giảng luôn là những người hiểu tâm lý học sinh nhất. Chính vì vậy kể cả khi đang bận việc trên bàn giáo viên hay đang đọc hoặc viết bài trên bảng thì thầy cô vẫn có thể để ý và biết bạn đang làm gì. Vì thế hãy hạn chế các việc riêng lại hoặc có làm gì cũng phải hết sức cảnh giác nhé!
2 “Trước sau gì thì cũng chết, vậy thì tại sao không chết trong danh dự?”
Số phận của học sinh luôn nằm trong bàn tay “ra đề” của các thầy cô. Và câu cửa miệng của các thầy cô luôn đưa những đề bài khó nhằn đó chính là ““Trước sau gì thì cũng chết, vậy thì tại sao không chết trong danh dự?”. Ngẫm đi ngẫm lại thì câu nói này cũng có lý đấy chứ, ít ra khi phụ huynh tra hỏi tại sao lại bị điểm kém thì bạn còn có thể đổ lỗi cho đề bài khó hay cả lớp đều bị điểm kém chẳng hạn.
3 “Các anh chị học cho ai, học cho các thầy cô à”
Lười học luôn là một cái tội mà hầu như người học trò nào cũng mắc phải. Và cứ mỗi lần trong lớp có học sinh nói chuyện, làm việc riêng, hay bị điểm kém phải gọi phụ huynh, thì các thầy cô chắc chắn sẽ “tua” lại bài “Các anh chị học cho ai, học cho các thầy cô à”.
Thực ra thì các thầy cô giáo luôn là người lo lắng và quan tâm đến học sinh nhất. Mong ước lớn nhất của người giáo viên là muốn thấy học sinh trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước.
4 “Cái lớp này là cái lớp nghịch nhất mà tôi từng dạy”
Chắc hẳn trong quá trình giảng dạy, không ít thầy cô phải một lần kêu than tỏ thái độ “bất lực”: “Cái lớp này là cái lớp nghịch nhất mà tôi từng dạy”. Nghe câu này xong thì học sinh ngồi dưới cũng cảm thấy có đôi chút ăn năn, nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy.
5 “Các anh chị nhắc bài cho bạn là các anh chị đang hại bạn đấy”
Tâm lý chung của học sinh là luôn muốn ra sức giúp đỡ bạn bè để các bạn cũng có thể qua bài kiểm tra hay được điểm cao như mình. Và chắc chắn là trong giờ kiểm tra học sinh cũng sẽ có những biểu hiện thì thầm to nhỏ với nhau khiến thầy cô không hài lòng. Và câu nói điển hình trong tình huống này sẽ là ““Các anh chị nhắc bài cho bạn là các anh chị đang hại bạn đấy”.
Previous post
bài viết cùng người đăng