Phim Hàn luôn được giới trẻ đón nhận trong thị trường phim ảnh hiện nay, với dàn diễn viên đẹp, bối cảnh chỉn chu, kịch bản cuốn hút. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn cho ra mắt những bộ phim mang tính xã hội, gây ám ảnh cho người xem. Không dùng những cảnh hù dọa, máu me đơn thuần, những bộ phim này gây ám ảnh cho người xem khi khai thác những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại ngày nay. Từ chủ đề sát nhân máu lạnh, tâm linh ám ảnh, cưỡng hiếp, tình mẫu tử mãnh liệt,...đều được các đạo diễn tài ba khéo léo kể lại qua từng thước phim. Dòng phim rùng rợn, tâm lý giật gân của Hàn Quốc đã bắt đầu nổi tiếng từ cuối những năm 1990 và luôn được đánh giá cao trong giới chuyên môn lẫn thương mại. Nếu là một tín đồ của phim Hàn thì bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ phim Hàn gây ám ảnh nhất mà bạn nên xem nhé.
6 The Yellow Sea (Hoàng Hải)
Trailer phim The Yellow Sea
Gu Nam hành nghề lái taxi ở khu tự trị Diên Biên giáp Bắc Triều Tiên. Đồng lương ít ỏi đã bị Gu Nam nướng sạch vào trò mạt chược và thường xuyên bị chủ nợ ghé thăm. Một ngày nọ, cơ hội tìm đến Gu Nam khi anh nhận được lời đề nghị từ Myun Ga, một ông trùm khu tự trị. Đó là Gu Nam sẽ phải vượt biên sang Hàn Quốc, giết giáo sư Kim Seung Hun rồi mang ngón chân ông này về, đổi lại sẽ là một khoản tiền thưởng đủ để anh trả nợ. Với hy vọng đoàn tụ với người vợ ở Hàn Quốc, anh nhận lời và bắt đầu hành trình của mình mà không biết nguy hiểm đang rình rập.
7 A Tale of Two Sisters (Câu chuyện hai chị em)
Trailer phim A Tale of Two Sisters
Được xem là tác phẩm tiêu biểu cho dòng phim kinh dị Hàn. Bộ phim A Tale of Two Sisters ra mắt vào năm 2003 đã gây chấn động giới phê bình quốc tế bởi tính táo bạo trong cốt truyện và tư duy điện ảnh mới lạ. Cốt lõi phim không đi vào những hình ảnh máu me “rẻ tiền” mà tập trung phân tích diễn biến tâm lý của các nhân vật nhằm tạo ra nỗi rùng rợn.
Nội dung của A Tale of Two Sisters được dựa trên hai câu truyện dân gian của Triều Tiên là Jangwha và Hongryun, xoay quanh hai chị em Soo Mi (Im Soo Jung) và Soo Yeon (Moon Geun Young) trở về nhà sau một thời gian dài phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Điều đó khiến người mẹ kế khó chịu luôn tìm cách hãm hại hai đứa trẻ và người cha nhu nhược không có tiếng nói khiến không khí căn nhà trở nên lạnh lẽo. Đến nay, cái kết bất hủ trong A Tales of Two Sisters vẫn được coi là cú twist hay nhất trong lịch sử phim Hàn Quốc. Năm 2009, người Mỹ quyết định remake bộ phim với tựa đề The Uninvited nhưng không thành công được như bản gốc.
8 The Chaser (Kẻ đi săn)
Trailer phim The Chaser
Joong Ho (Kim Yoon Seok) vốn là một cảnh sát nhưng do nhận hối lộ nên bị sa thải và kiếm sống bằng công việc dắt mối ở các tụ điểm ăn chơi. Một ngày khi 2 cô gái điếm đột nhiên mất tích mà vẫn chưa trả nợ, Joong Ho nhận được cuộc gọi của một khách hàng và cử cô gái tên Min Ji tới để phục vụ vị khách hàng bí ẩn kia. Sau đó Joong Ho nhận ra rằng hắn có liên quan đến những cô gái bị mất tích. Bản năng phá án trỗi dậy anh quyết định sẽ tìm đến tận hang ổ của kẻ biến thái kia. The Chaser dựa trên một sự kiện có thực về tên sát nhân ưa thích dùng búa và đục để sát hại nạn nhân. Bộ phim có những hình ảnh chân thực đến tàn khốc về độ dã man của tên giết người cũng như mỉa mai sự nghiệt ngã của hiện thực cuộc sống.
9 Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân)
Trailer phim Memories of Murder
Đạo diễn Bong Joon Ho nổi tiếng là không ngần ngại xoáy vào những đề tài nóng và nhạy cảm mà ít ai dám đụng chạm đến. Bộ phim Memories of Murder dựa trên một câu chuyện có thật về vụ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra vào năm 1986 tại thành phố Hwaseong tỉnh Gyeonggi, kẻ thủ ác đã cưỡng hiếp và giết hại 10 phụ nữ trẻ liên tiếp, cho đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Vụ án này trở thành niềm cảm hứng để Bong Joon Ho viết kịch bản và thực hiện bộ phim Memories of Murder.
Bộ phim không chỉ đi sâu vào việc xác định hung thủ mà còn tập trung phát triển bộ đôi nhân vật chính là hai vị thanh tra phụ trách vụ án trên con đường tìm bản ngã của đời mình.
10 Hope (Hy vọng)
Trailer phim Hope
Dựa trên một vụ án hình sự có thật gây rúng động ở Hàn Quốc năm 2008, Hope lột tả diễn biến gây phẫn nộ và quá trình phục hồi sau chấn thương bị lạm dụng tình dục của bé gái tám tuổi tên So Won (Lee Re). Trên đường đi bộ đến trường một mình, So Won gặp phải một kẻ say rượu và bị ông ta cưỡng hiếp, bạo hành tình dục rồi bỏ mặc lại với những tổn thương thể xác và tinh thần.
Dù được phát hiện và cứu chữa, bé gái phải mang theo di chứng cả đời về cả tâm lý và thể chất. Đến mức cô bé thậm chí còn sợ hãi cả chính người bố của mình. Thời gian nhiệm màu nhất là khi cô bé tự vượt qua sự sợ hãi của bản thân và nhận ra bố mình sau nhân vật thú bông hoạt hình vẫn theo cô mỗi ngày.
Không quảng bá rầm rộ, không chiêu trò truyền thông, cũng không sở hữu dàn diễn viên quá nổi bật, Hope dùng chính câu chuyện những nạn nhân trẻ em bị bạo hành tình dục và sự đồng cảm giữa người với người để đường hoàng nhận lấy danh hiệu Phim điện ảnh hay nhất, Kịch bản hay nhất và Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh danh giá lần thứ 34 của người Hàn Quốc. Phim gây chấn động công chúng Hàn và thu hút dư luận vì cốt truyện được tái dựng từ một vụ án có thật và từng là nỗi nhục của xứ sở Kim Chi.
bài viết cùng người đăng