Chúng ta luôn bị hấp dẫn trước những tình huống nguy hiểm, căng thẳng tột độ của những màn biểu diễn ảo thuật như đi trên dây, thoát khỏi hộp, tự khóa mình và thả xuống nước,... của các nhà ảo thuật kỳ cựu. Bên cạnh những lần thành công với những cái há hốc mồm kinh ngạc từ phía người xem, chúng ta còn không ít lần chứng kiến họ thực sự phải đối mặt với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà chính họ tạo ra. Kết quả có thể là những tai nạn nhỏ, khiến họ bị thương nhưng đôi khi cũng có thể đánh đổi cả tính mạng của họ. Ngày nay, mọi người càng chú trọng về yêu cầu đảm bảo an toàn nhưng những tai nạn vẫn còn in sâu trong tiềm thức mọi người. Sau đây là danh sách top 10 tai nạn ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới do giới truyền thông nhận định.
1 Charles Rowen
Nếu màn ảo thuật thành công nó sẽ trở thành hay ho như thế này
Charles Rowen, hay còn được biết đến với cái tên là Viking Karr the Magician, là một nghệ sĩ hiểm người Nam Phi. Năm 1930, Karr đang biểu diễn ở Springfontein, Orange Free State, Nam Phi. Anh ta đang cố gắng thực hiện một pha nguy hiểm rất nguy hiểm, trong đó anh ta bị trói trong một chiếc áo khoác trong khi một người đàn ông lái thẳng vào anh ta trên một chiếc xe hơi. Chiếc xe tiến đến từ (180 mét) (200 yard), tăng tốc lên 72 km mỗi giờ (45 dặm / giờ). Theo tính toán, điều đó sẽ cho Karr khoảng 10 phút 15 giây (tùy thuộc vào việc người lái sẽ mất bao lâu để đạt được tốc độ đó) để thoát khỏi chiếc áo khoác thẳng và ra khỏi xe. Nhưng anh ta quá chậm. Karr không thể trốn thoát kịp thời và anh ta bị chiếc ô tô chạy qua, gần như bị đứt chân. Điều này xảy ra trước một nhóm lớn người, bao gồm cả trẻ nhỏ.
2 Madame DeLinksy
The Gun Trick là pha biểu diễn khi nhà ảo thuật giả vờ bị bắn và dùng những thủ thuật để bắt viên đạn ảo đó bằng những bộ phận trên cơ thể họ. Thủ thuật này cũng gây ra không ít tai nạn khi thực hiện, đáng chú ý là trường hợp đã xảy ra khi một ảo thuật gia người Ba Lan và vợ của ông, Madame DeLinsky, đang biểu diễn ở Arnstadt Đức cho Hoàng tử Shwarznberg-Sonderhausen vào tháng 11 năm 1820. Phiên bản The Gun Trick của họ là Madame DeLinsky sẽ phải đối mặt với một đội bắn gồm sáu người đàn ông, nhiệm vụ của ông là phải né tất cả sáu viên đạn. DeLinksys yêu cầu các binh sĩ chèn một vật liệu vào khoảng trống trong nòng súng trường của họ. Một người bắn do sơ suất không làm theo. Madame DeLinsky bị bắn vào bụng và chết hai ngày sau đó.
3 Benjamin Rucker
Benjamin Rucker là nhà ảo thuật người Mỹ gốc Phi nổi tiếng thời bấy giờ. Vì đạo luật Jim Crow, anh ta đã chơi cho hầu hết khán giả da đen ở miền Nam, nhưng lại nổi tiếng ở những nơi khác. Một trong những màn ảo thuật đặc trưng của anh ấy, mà anh ấy thường sử dụng để quảng bá cho các chương trình sắp tới của mình, là bị chôn sống và xuất hiện ba ngày sau đó. Đó là lý do tại sao không ai tin rằng anh ta thực sự đã chết khi anh ta lên cơn đau tim vào cuối show diễn vào tháng 4 năm 1934. Chịu chung số phận, ảo thuật gia và diễn viên hài Tommy Cooper cũng rất đen đủi sau khi bị đau tim trên sân khấu, và mọi người lại tin rằng đó là một phần của màn trình diễn.
4 Dr. Vivian Hensley
Không có gì làm loang lố thế giới ma thuật như một kẻ nghiệp dư cố gắng thực hiện một mánh khóe nguy hiểm. Vivian Hensley, bốn mươi ba tuổi, là một nha sĩ ở Brisbane, Úc. Là một nha sĩ, có lẽ anh ta đã biết được sự nguy hiểm của việc nhét các vật phẩm phi thực phẩm vào miệng, nhưng tuy nhiên, anh ta lại chết một cái chết rất đau đớn từ thứ mà anh ta nuốt phải. Hensley đang thực hiện mánh khóe của riêng mình có tên là nuốt chửng lưỡi dao cạo gỉ sét cho con trai nhỏ của mình xem. Anh ta đã thực hiện mánh khóe bằng cách giả vờ nhét lưỡi dao cạo vào miệng trong khi thực sự đặt nó xuống ống tay áo khoác. Vào ngày 6 tháng 7 năm 1938, khi đang thực hiện mánh khóe, anh ta trượt ngã và vô tình làm rơi dao cạo xuống cổ họng. Vợ anh phải dìu anh và chở anh đến bệnh viện. Mặc dù đã có sử dụng X quang và hai lần phẫu thuật, các bác sĩ không thể xác định vị trí của dao cạo, và anh ta đã chết bốn ngày sau đó.
5 Janaka Basnayake
Con người cần nước, thức ăn, và quan trọng nhất là không khí để sống, điều này đưa chúng ta đến câu chuyện buồn của Janaka Basnayake 24 tuổi từ Sri Lanaka. Basnayake đã cố gắng đánh bại kỷ lục thế giới về thời gian dài nhất bị chôn sống. Trong khi David Blaine, người đã trải qua 6 ngày bị chôn sống, nhưng anh ta là một chuyên gia trong tất cả các chuyên gia. Nhưng vào ngày 5 tháng 3 năm 2012, Basnayake đã bảo gia đình chôn cất anh ta trong một cái hố sâu ba mét (10 ft), và sau đó phủ nó bằng đất và gỗ. Anh được chôn cất trong bảy giờ rưỡi trước khi được đào lên. Họ thấy anh ta không thở và đưa anh ta đến bệnh viện, nơi anh ta được tuyên bố là đã chết. Điều đáng buồn là, Sách Kỷ lục Guinness thậm chí không nhận ra hồ sơ này vì nó quá nguy hiểm và họ không muốn mọi người thử nó .
Previous post
bài viết cùng người đăng