Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 tiểu thuyết ngôn tình hay không nên bỏ qua của Cố Tây Tước

  • 1,337 views
  • 3 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chanh 04-08-2021

Cố Tây Tước là một trong những tác giả viết truyện ngôn tình không còn xa lạ với độc giả Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Những tác phẩm của cô thường mang màu sắc nhẹ nhàng, những câu chuyện không đầy những chuỗi thử thách dọc ngang. Và có lẽ cũng vì thế mà tiểu thuyết của cô cũng được đón nhận rất nhẹ nhàng, từng dòng cảm xúc đi vào lòng người đọc dịu êm thật tự nhiên. Mặc cho những câu chữ không đao to búa lớn, không sóng gió ào ạt nhưng vẫn gợi lên những đợt sóng lòng và suy nghĩ từ độc giả. Với ngòi bút tài năng của mình, cô cũng là tác giả có số tác phẩm được chuyển thể khá lớn. Kịch bản phim qua câu chữ, nội dung cốt truyện của Cố Tây Tước đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Dưới đây là một số tiểu thuyết ngôn tình hay của Cố Tây Tước gợi ý các bạn tìm đọc!

6 Anh luôn ở bên em
Vote
100%

3

by Chanh 04-08-2021

Trình Viên Viên, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, được người quen giới thiệu vào làm phóng viên của tạp chí Truyền Thừa. Tại đây, cô được giao nhiệm vụ viết bài cho chuyên mục đặc biệt về gốm sứ của tạp chí. 

Trong một lần tới thị trấn Ngọc Khê để phỏng vấn và viết bài, cô gặp được Phó Bắc Thần – vị chuyên gia trẻ tuổi trong lĩnh vực nghiên cứu về đồ gốm. Đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, nhưng xem như lần đầu chính thức quen biết. Tuy nhiên, Viên Viên vẫn luôn có một cảm giác khó có thể nói thành lời khi đứng trước người đàn ông ấm áp nhưng kiệm lời này. 

7 All in love - Ngập tràn yêu thương
Vote
0%

3

by Chanh 04-08-2021

Với All in love, người đọc bị cuốn hút bởi tình thân, tình bạn và tình yêu, giống như tác giả Cố Tây Tước từng viết:

“Trong “All In Love” tôi viết về ba thứ tình cảm đáng trân trọng nhất, ba thứ tình cảm mà tất chúng ta đều có. Tình thân là thứ duyên phận lớn nhất mà ông trời ban tặng; tình bạn là quãng thời gian đẹp đẽ mà bạn luôn muốn được quay về; tình yêu là lời thề ước trọn đời. Phải nói rằng “All In Love” là cuốn sách tôi viết vui vẻ nhất và nhẹ nhàng nhất. 

Với tình thân, đó là tình cảm mà cậu em “trời đánh” Cố Tử Hạo đã dành cho người chị của mình dù hai chị em có cách xa mười mấy vạn dặm kể từ khi cậu nhóc mới 10 tuổi, nhưng trong lòng cậu ta, chị hai vẫn là số 1. Thế nên mới có chuyện, cậu em vợ này luôn cãi nhau suốt ngày này tới ngày khác với người anh rể Từ Vi Vũ, tất cả cũng vì cậu ta ghét tên anh rể tiểu nhân này cướp mất chị hai của cậu.

Tình cảm đáng trân trọng thứ hai của Cố Thanh Khê đó chính là tình bạn. Trong cuốn sách, tình bạn của cô gắn liền với quãng đời sinh viên khó quên, nơi mà cô đã có những người bạn thân nhất, cùng cô điên loạn, cùng cô trải qua thời thanh xuân tươi đẹp.

Tình cảm thứ ba trong đời mà Cố Thanh Khê trọn đời khắc cốt ghi tâm, đó là tình yêu năm năm tháng tháng của Từ Vi Vũ. Từ trung học lên đại học, qua 6 năm đi du học ở xứ người, tình cảm bền bỉ ấy dành cho cô vẫn không hề thay đổi. 

Từ Vi Vũ bề ngoài là một con người lạnh lùng ít nói, nhưng đối với Cố Thanh Khê thì lúc nào cũng lộ bản chất “lưu manh có văn hóa” của mình, anh trẻ con hát nghêu ngao suốt ngày, anh gian trá khi đấu khẩu với Cố Tử Hạo, anh nhõng nhẽo suốt cả ngày với cô, anh đi khoe khoang suốt ngày với mọi người về “vợ yêu” cũng như “yêu vợ”… 

“Vợ ơi, mau nấu cơm cho anh, yêu cầu hợp pháp đó!” 

“Vợ ơi mua quần áo cho anh đi, anh chẳng còn cái áo nào mặc được nữa rồi, yêu cầu hợp pháp đấy!” 

“Vợ ơi, hôm nay xem phim đi, yêu cầu hợp pháp nhé!” 

“Thanh Khê ơi, hát tặng anh một bài nào, là yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp!”

Một Từ Vi Vũ yêu cô như thế, lại đáng yêu như thế, Cố Thanh Khê muốn chạy cũng không được, suốt đời phải ở trong lòng anh mà thôi.

Tình thân, tình bạn, tình yêu đều viên mãn. Và thật tuyệt khi Cố Tây Tước đã chia sẻ điều đó với bạn đọc qua cuốn sách “All in love - Ngập tràn yêu thương”. Để mỗi người khi đọc cuốn sách này, đều thêm tin, thêm yêu vào những điều tuyệt vời trong cuộc sống...

8 Đêm nay bao giờ sáng
Vote
0%

3

by Chanh 04-08-2021

Lạc Trăn là một cô gái mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp, ở cô toát lên sự tự tin của một cô gái hiện đại cầm lên được thì bỏ xuống được. Còn Mạc Hoành là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, lạnh lùng nhưng cũng khuyết điểm đầy mình. Hai năm trước họ là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết nhưng vì những khúc mắc trong quá khứ mà hai người phải xa nhau. Hai năm sau, Lạc Trăn trở về, tương phùng, gặp gỡ, dây dưa và viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ. Truyện có phần nghiêm túc, lúc sâu lắng, cảm động lúc sôi động hài hước giúp câu chuyện thêm phần lôi cuốn. (Tikibook)

9 Vì sao mùa đông ấm áp
Vote
0%

3

by Chanh 04-08-2021

Tình yêu cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc, bức tranh ấy cần có cả hai người cùng nhau vẽ lên thì mới thực sự hoàn thiện và đẹp đẽ được, chỉ khi có đủ hai người thì mới không thể có khoảng trống, không có sự vắng vẻ, hiu quạnh. Cuộc đời Giản An Kiệt nữ chính trong truyện Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp là một hành trình dài đi lấp đầy những khoảng trống trong bức tranh một tay cô vẽ lên.

Giản An Kiệt là cô gái bình thường không quá nổi bật, tuổi thơ của cô trôi qua thật dịu dàng và bình yên. Năm tuổi cô mong ước được cùng ba mẹ đi ngắm trời xanh mây trắng, tay nắm tay.

Mười tuổi cô đem ước mơ ấy phác thảo những nét đầu tiên trên bức tranh. Đến lúc mười lăm tuổi, cô mang thêm Diệp Lân vào bức tranh sơ sài này, vẫn cứ nghĩ chỉ cần anh là đủ, không ngờ đến năm hai mươi tuổi cô mới biết mình thực sự tự đa tình, lúc nào bức tranh cũng chỉ có cô mà chưa hề có anh. Hai mươi lăm tuổi, cô nhận ra rằng có mình mình cũng không sao, nhưng để rồi mãi đến sau này cô mới biết anh luôn hiện hữu cùng với cô.

10 Tôi vẫn nhớ anh như lúc ban đầu
Vote
0%

3

by Chanh 04-08-2021

Người ta từng nói, thời gian chính là cánh tay vùi lấp cái đẹp, nhưng khi gặp gỡ lại mối tình đầu, vì sao anh vẫn như năm ấy, mặt mũi thanh tú, khí chất xuất trần, cử chỉ ung dung.

Hứa Thanh Tranh nhìn vị "Giai công tử thanh tao giữa chốn trần tục" thong dong bước tới bên cạnh mình, nguy hiểm thật, may mà anh không còn nhớ rõ cô.

Cô điềm nhiên như không, sắm vai lần đầu quen biết nhau, nhưng đợi chút đã... tiết tấu này có phải có chút sai sai không? Người này tại sao lại muốn ăn cơm hộp của cô, muốn ôm cô? Lại còn nói mấy lời khiến người ta mặt đỏ tía tai?

Trên đây là một số tiểu thuyết hay của Cố Tây Tước bạn nên thử tìm đọc. Những cuốn tiểu thuyết của cô cứ nhẹ nhàng và dịu êm thấm vào cảm xúc của người đọc. Có thể một lúc nào đó độc giả lại có thể đánh thức suy nghĩ đã ngủ yên bấy lâu nay, để thực sự hòa cùng dòng chảy của yêu thương!

Tears in Heaven