Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 tiểu thuyết ngôn tình hay không nên bỏ qua của Mặc Bảo Phi Bảo

  • 2,967 views
  • 3 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chanh 02-08-2021

Mặc Bảo Phi Bảo là tác giả có khá nổi tiếng của Trung Quốc, nhất là trong thời gian những năm trở lại đây. Tiểu thuyết của cô mang dư vị của những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không phải là những câu chuyện hoang tưởng hão huyền. Viết tiểu thuyết cổ trang cũng là một trong những thế mạnh của nữ tác giả. Cô cũng tham gia viết kịch bản cho nhiều phim nổi tiếng và một số tiểu thuyết của cô cũng đã được chuyển thể thành phim. Những tác phẩm đó đạt được thành công rực rỡ ở cả thể loại truyện và phim. Tới nay, có lẽ các bạn yêu ngôn tình và tiểu thuyết Trung Quốc cũng không còn xa lạ với nhiều tác phẩm của cô như Cá mực hầm mật, Trọn đời bên nhau hay Rất nhớ rất nhớ anh,... Để khám phá thêm, dưới đây là một số tiểu thuyết hay khác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo gợi ý bạn tìm đọc!

6 Cốt cách mỹ nhân
Vote
0%

3

by Chanh 02-08-2021

Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng.

Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời.

Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng.

Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay

7 1 cm ánh dương
Vote
0%

3

by Chanh 02-08-2021

Đây là một câu chuyện tình yêu giữa một cô gái tên Kỷ Ức thiếu thốn tình thương của gia đình và một chàng trai (tên Quý Thành Dương) lòng mang đầy hoài bão. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy tập quen dành với mọi thứ. Họ gặp nhau rất sớm, chàng trai ấy đã trở thành “1 cm ánh dương” cuối cùng, là hy vọng, là niềm tin và tình yêu của cô; còn cô cũng là ký ức, là nỗi nhớ, là điều mà anh muốn bảo vệ khi rời quê hương đi tới những vùng nguy hiểm vì công việc. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy tập quen dành với mọi thứ.. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy tập quen dành với mọi thứ.

Họ gặp nhau quá sớm, ký ức ngôn tình quá nhiều nên tất cả trở nên thật mơ hồ. Một câu chuyện 1 Cm Ánh Dương đơn giản, anh là một cm ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô; còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường. Truyện rất ngọt ngào nhưng lại có một chút ngược tâm. (Review sách)

"Họ gặp nhau quá sớm, ký ức quá nhiều nên tất cả thật mơ hồ.

Cô chỉ biết rằng, cô đã từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh lại rời bỏ cô.

Đôi khi Thượng Đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta 1 cm ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô, với anh hay với những người khao khát hòa bình.

"Em là Kỷ Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."

Một câu chuyện đơn giản, anh là 1 cm ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô, còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường."

8 Mười hai năm kịch cố nhân
Vote
0%

3

by Chanh 02-08-2021

Năm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học Y trên đất Mỹ.

Cậu ba Phó Đồng Văn vốn phong lưu nổi tiếng kinh thành, có thể vì một nụ cười của người đẹp mà vung tiền không tiếc. Nhưng có ai ngờ ẩn sau dáng vẻ tùy tiện phóng túng ấy lại là một trái tim ngập tràn nhiệt huyết, luôn đau đớn khôn nguôi trước cảnh nước mất nhà tan.

Anh và cô cách biệt muôn trùng khơi, sợi dây liên lạc mong manh duy nhất chỉ là những bức thư viết vội. Thế rồi khi một lần nữa hội ngộ nơi xứ người, trong những tháng ngày lênh đênh trên biển trở về với tổ quốc, giữa họ lại bất chợt nảy nở một tình yêu chân thành, tha thiết. Song, vào thời khắc con tàu cập bến, thứ chờ đợi họ phía trước là bão tố làm rung chuyển thời đại, là mối thù gia tộc tưởng như đã ngủ yên. Lúc ấy, đôi bàn tay đang nắm chặt liệu có vì thù hận mà buông lơi? Tình yêu và lý tưởng của họ liệu có thể vượt qua cơn sóng dữ?

9 Tùy tiện phóng hỏa
Vote
0%

3

by Chanh 02-08-2021

Tùy tiện phóng hỏa là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nhà biên kịch trẻ Giai Hòa và ngôi sao nổi tiếng Dịch Văn Trạch. Bản thân Giai Hòa thần tượng Dịch Văn Trạch hơn 10 năm, không ngờ rằng cô có cơ hội được hợp tác cùng anh trong bộ phim do chính tay cô viết kịch bản. Mặc dù luôn coi Dịch Văn Trạch là thần tượng - người đàn ông chỉ có thể mơ ước, nhưng cô không thể kiềm lòng âm thầm quan tâm đến anh, ở gần anh, an ủi anh những lúc Dịch Văn Trạch cảm thấy cô đơn. Còn Dịch Văn Trạch, chưa ai biết anh đang cất giấu một bí mật ngọt ngào về Giai Hòa, bí mật lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Đối với anh Giai Hòa chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.

Có những khi, không cần quá nhiều lời nói.

Nếu em yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nổi, cứ muốn lại gần người ấy, chạm vào tay người ấy, hôn lên mặt người ấy, nhìn người ấy lúng túng; cứ muốn chạm vào người ấy mãi, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên nhau, người ấy thật sự là của mình.

Vì vậy, kịch bản ngôn tình hay nhất nên bắt đầu từ những động chạm cơ thể, rồi dần dần mới tạo dựng không khí.

10 Nhớ mãi không quên
Vote
100%

3

by Chanh 02-08-2021

Chuyện may mắn nhất trên đời có lẽ là sau rất nhiều năm xa cách, những người có tình lại trở về với nhau.

Một người là đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng, một người là biên kịch chẳng mấy ai chú ý, vừa khéo lại là mối tình đầu của nhau. Thời thanh xuân mơ mộng, anh và cô cùng đắm say trong tình yêu đầu đời ngây ngô, nhưng rồi lỡ để lạc mất nhau. Người ta thường bảo tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất, cũng có lẽ chính vì vậy nên giữa thế giới tưởng chừng rộng lớn song vô cùng nhỏ bé này, họ vẫn vô tình gặp lại và quay về bên nhau như chưa từng xa.

Anh vẫn là người con trai duy nhất mà cô thương nhớ trong suốt quãng đường trưởng thành; và cô vẫn là cô gái anh đã yêu, dù là trước kia, bây giờ hay mãi về sau. Đi xa đến mấy, lạc nhau lâu đến đâu rồi cũng tìm thấy nhau.

Trên đây là một số tiểu thuyết hay của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo bạn nên thử tìm đọc. Mỗi tiểu thuyết của cô là mỗi câu chuyện với những ý niệm riêng được truyền tải. Đó có thể là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng trong cuộc sống hiện đại, hoặc cũng có những câu chuyện đưa độc giả trở về những ngày trước trong tiểu thuyết cổ trang. Những điều đó cũng phản ánh chính phần tính cách con người khá rõ của nữ tác giả và gửi tới người đọc những cung bậc cảm xúc sâu sắc.

Tears in Heaven