Đam mỹ là một thể loại truyện đọc mới được các bạn trẻ săn lùng và yêu thích đọc hiện nay. Truyện đam mỹ với những tình cảm lãng mạn, tập trung khai thác nôi dung câu chuyện tình yêu cặp đôi nam giới đến với quan hệ đồng tính ái nam. Những nhân vật này thường được kể với góc nhìn của một nữ giới. Nội dung với những tình huống sâu lắng, lãng mạn, đầy cảm xúc của các cặp cặp đam mỹ. Để biết thêm và tìm kiếm được những truyện đam mỹ hiện đại hay và lãng mạn. Cùng mình đến với bài viết sau đây là những truyện đam mỹ hiện đại lãng mạn được nhiều người xem nhất, trong bài viết này nhé.
1 Chuyện Chàng Bán Bao Cao Su
“Chuyện Chàng Bán Bao Cao Su” là một câu chuyện tình yêu hài hước, thú vị nhưng cũng không kém phần sâu sắc của một anh chàng tiếp thị bao cao su và vị tổng giám đốc công ty bao cao su là đối thủ công ty của mình.
Cuộc đời của cậu có thể coi là một câu chuyện bi kịch. Từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, cậu không có một chút thành tựu để đời nào cả. Khó khăn lắm mới xin vào được một công ty làm tiếp thị bao cao su cũng được coi là thành tựu lớn nhất rồi. Chỉ là công việc này quả thực rất kinh khủng. Thời gian ở bệnh viện của cậu còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Cái số đen đủi có vẻ như suốt đời muốn đeo bám lấy cậu. Lần nào tiếp thị xong cũng bị người ta đánh thừa sốn thiếu chết. Không biết là do cậu tiếp thị không đủ hấp dẫn hay là do người ta không nghe được những câu nói của cậu.
Sau một lần ra viện, cậu vẫn nhiệt huyết với công việc của mình. Nếu tiếp thị cho nam không được thì cậu sẽ chuyển đối tượng sang nữ. Đương lúc nhìn thấy một cặp đôi “trâu già gặm cỏ non” ngồi với nhau, cậu liền tiến đến tiếp cận mục tiêu. Ai ngờ, cậu chưa kịp nói xong thì người ta đã muốn đánh cậu. Hóa ra, hai người họ là anh em ruột. Mà người anh trai kia lại cảm thấy cậu rất thú vị.
- Tác giả: BVS – Nhimkishu
- Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 15
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/chuyen-chang-ban-bao-cao-su-9763.html
2 Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Kỳ Tiểu Nguyên trong truyện “Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng” làm tiểu biểu binh chuyên bếp núc đã ba năm trong bộ hậu cần. Cuộc sống hàng ngày của cậu cũng không náo nhiệt, vui vẻ được bao nhiêu, cũng có nhiều lúc cảm thấy đơn điệu, nhàm chán. Nhưng ba năm ở đây đối với cậu cũng không hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bởi vì nơi này có người mà cậu thích.
Cao Thừa Tử - sĩ quan huấn luyện luôn bị mọi người gọi là ma quỷ chính là người mà cậu thích. Tuy rằng, hắn ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh ngắt đối với mọi người nhưng chính cậu lại thích bộ mặt đó. Cậu còn thích cả làn da ngăm đen vì phải tập luyện dưới trời nắng thường xuyên của hắn ta. Về phần tính cách, nhiều người sẽ nghĩ tính cách của Cao Thừa Tử vô cùng lạnh nhạt, nghiêm túc nhưng cậu lại cảm nhận được con người ấm áp của hắn sau vẻ bề ngoài kia. Nói tóm lại, hắn ta là một đối tượng hoàn hảo để cậu thích.
Tuy nhiên, điều khiến cậu lo lắng hiện tại là chỉ còn ba ngày nữa cậu phải đổi nghề về nhà rồi. Việc gặp được Cao Thừa Tử sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, cậu đã lên một kế hoạch để có thể chiếm được người đàn ông đó.
- Tác giả: Công Tử Tầm Hoan
- Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Quân nhân, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 84
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/om-banh-bao-ve-lam-ruong-9814.html
3 Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Kết thúc một kiếp người sau những giằng co, căm ghét, thù hận, Đinh Hạo cảm thấy cuộc đời trước đó của cậu thật thất bại, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Phải chăng, có những chuyện sau khi chết đi rồi thì bản thân mới có thể nhận ra. Chẳng hạn như việc cậu đã thích Bạch Bân, thích người con trai ấy từ lâu lắm rồi. Chết đi rồi, cậu mới biết mình chẳng thể rời xa được anh. Nếu có kiếp sau, cậu nguyện ở bên cạnh anh đến hết đời, bù đắp cho mối duyên tình lỡ dở này.
Ông trời dường như thấu hiểu được ước nguyện của Đinh Hạo nên đã để cậu được sống lại một lần nữa. Cậu trọng sinh quay trở về quãng thời gian còn nhỏ, còn ngây thơ, nghịch ngợm trước kia. Cuộc đời của cậu coi như được làm lại từ đầu. Và lần này, cậu đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ dành toàn bộ tình yêu chân thành của mình cho Bạch Bân, không để chuyện của kiếp trước lặp lại như cũ nữa.
Cậu chuyện sau đó là một chuỗi những ngày tháng ngọt ngào, ấm áp của cặp đôi Đinh Hạo, Bạch Bân. Tuy cũng có không ít những sóng gió xuất hiện nhưng cả hai nhờ có tình yêu sâu đậm vẫn có thể hạnh phúc ở bên nhau.
- Tác giả: Ái Khán Thiên
- Thể loại: Đam Mỹ, Đô thị tình duyên, Trọng sinh, Trọng sinh ngôn tình, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 128
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/trong-sinh-chi-tra-thu-9812.html
4 Diệu Nhật Lam Thiên
“Diệu Nhật Lam Thiên” kể về hai người đàn ông cùng cô đơn, buồn chán với thế giới hiện tại và muốn tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho bản thân. Hai người vô tình đến với nhau với tư cách bạn tình nhưng lại không biết mình đã đem lòng yêu người kia từ lúc nào.
Hai người họ lần đầu gặp nhau trong một buổi hôn lễ. Mà mọi người vẫn thường nói rằng, tham dự hôn lễ rất dễ khiến con người ta buông thả, có khát khao mãnh liệt hơn, đặc biệt là những người độc thân. Hai người họ lại vừa hay đều là những con người như vậy. Trải qua một đêm triền miên trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp, hai người đều không khỏi bất ngờ. Nhưng suy cho cùng đó vẫn chỉ là một đêm ngoài ý muốn của họ. Hai người ra về, không liên lạc với nhau cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của nhau.
Ai ngờ, duyên số của họ không dừng lại ở đó. Những ngày sau họ gặp lại nhau nhiều hơn. Rồi họ trở thành bạn tình của nhau từ lúc nào cũng không hay. Có những thứ cũng dần thay đổi. Cậu ôn nhu chăm sóc, anh lại dần ỷ lại. Đó có lẽ chính là tình yêu.
- Tác giả: Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
- Thể loại: Đam Mỹ, Đô thị tình duyên, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 50
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/dieu-nhat-lam-thien-9810.html
5 Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn
Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn là một tựa truyện có nội dung nhẹ nhàng, hài hước kể về mối tình giữa vị tổng tài băng sơn, lãnh khốc và chàng nhân viên mỹ nhân thụ.
Bạch Viễn trong một lần ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào lại lỡ tay làm vỡ cái chén sứ nhà Thanh trăm năm lịch sử yêu thích nhất của tổng tài. Tất nhiên, cậu cũng không biết đó có phải cái chén yêu thích nhất của tổng tài hay không nhưng nói về giá trị của nó thì quả thực vô cùng quý giá. Bạch Viễn sau khi trở thành hung thủ “giết chết” cái chén đó dường như không hề run sợ, hoảng hốt gì. Đền tiền, từ chức có lẽ là những thứ cậu sẽ làm. Ấy vậy mà sau khi thú tội với tổng tài, hắn ta lại hỏi cậu làm cách nào để đền. Cậu hiển nhiên cũng không biết đền như thế nào, có bán cả người cậu đi chắc chắn cũng không bằng cái chén bé nhỏ ấy.
Rời khỏi phòng tổng tài, Bạch Viễn vẫn suy nghĩ về chuyện cái chén. Tổng tài nói rằng khi nào nghĩ kĩ rồi đến sau. Có vẻ như cậu sẽ không bị đuổi việc nhưng vị tổng tài kia thực sự quá kỳ lạ.
- Tác giả: Thu Y Đan Thanh
- Thể loại: Đam Mỹ, Hài hước, Hiện đại, Tổng tài, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 32
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/tong-tai-cham-ma-hoi-thi-bang-son-9807.html
- Chờ Trông Một Đời
- Chỉ Muốn Bên Anh Như Thế Mãi Cho Đến Già
- Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh
- Chuyện Chàng Bán Bao Cao Su
- Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
- Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn
- Diệu Nhật Lam Thiên
- Trọng Sinh Chi Tra Thụ
- Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
- đam mỹ hiện đại
- truyện đam mỹ
- Truyện
- top
- top 10
- top truyện
- truyện hay
- truyện mới
- truyện hot
- truyện hay nhất
- nhất
- hay nhất
- mới nhất