Thời đại đang ngày càng phát triển, tư tưởng của mọi người cũng được cởi mở hơn nên giới tính thứ ba được mọi người thừa nhận nhiều hơn, nhiều quốc gia đã công nhận giới tính thứ ba. Chính vì thế mà truyện đam mỹ cũng ngày càng phổ biến hơn trong giới đọc truyện. Đã là truyện thì sẽ có rất nhiều cốt truyện và vô vàn các thể loại khác nhau vì nó được sinh ra trong tưởng tượng của tác giả. ABO chính là một thể loại giả tưởng, ở trong thế giới này sẽ có ba giới tính là alpha- giới tính siêu việt, omega- có thể sinh con và beta là như người bình thường. Thật ra ABO cũng có thể có nhiều giới tính khác nữa nhưng thông thường là có ba giới tính kia. Trong top 10 truyện mình sắp nói tới đây cũng sẽ có giới tính enigma - một giới tính siêu việt hơn cả alpha, có thể biến alpha thành omega của riêng mình.
6 Đánh dấu ngoài ý muốn
Văn án:
Bùi Thiệu Trạch vô tình được nghe kể về một quyển tiểu thuyết tên “Đánh dấu ngoài ý muốn”. Sau khi tỉnh dậy vậy mà lại biến thành Alpha tra nam Bùi Thiệu Trạch trong sách, đúng lúc này nhân vật chính Omega là Trình Hạ bị mất không chế tín tức tố… Tra nam nguyên tác chẳng những nhân cơ hội đánh dấu cậu, còn hại chết cha mẹ cậu, khiến cậu thân bại danh liệt, hoàn toàn hắc hóa. 5 năm sau cậu trở về nước một đao đâm chết hắn.
Bùi Thiệu Trạch: “…”
Tình tiết máu chó gì đây? Cứ an ổn làm ông chủ đầu tư phim ảnh không được à? Đầu óc cả ngày chỉ dùng để ức hiếp nhân vật chính, chẳng trách bị đâm chết.
Vì vậy, anh săn sóc đưa Trình Hạ về nhà, giúp Trình Hạ chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường.
“Bộ phim này hợp với Trình Hạ, có khả năng sẽ nổi.”
Kết quả thật sự nổi tiếng rồi, Trình Hạ: “Cảm ơn Bùi tổng!”
“Trình Hạ nên mở rộng con đường đóng phim, thử thách bản thân một chút.”
Người hâm mộ tăng vọt lên mười triệu. Trình Hạ: “Rất cảm ơn Bùi tổng.”
“Có muốn thử bộ phim này không? Tôi cảm thấy cậu rất có thiên phú, có thể diễn được kiểu nhân vật có độ khó cao này.”
Ở lễ trao giải, Trình Hạ: “Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là Bùi tổng!”
Sinh nhật Bùi Thiệu Trạch, toàn bộ minh tinh của công ty đều đến chúc mừng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trình Hạ tự mình đưa Bùi Thiệu Trạch về nhà. Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, hai mắt sáng ngời nhìn Bùi Thiệu Trạch: “Em biết tâm ý của anh đối với em, em cũng rất thích anh. Muốn tặng cho anh một món quà sinh nhật độc nhất vô nhị, anh có muốn không?”
Nhìn thiếu niên tự gói mình tặng đến cửa, Bùi Thiệu Trạch: “…?!”
Sau đó mọi người phát hiện, mỗi một bộ phim mà Trình Hạ đóng, nhà sản xuất đều là Bùi Thiệu Trạch.
Người hâm mộ bày tỏ: Alpha như vậy tui đồng ý, Hạ Hạ mau theo đuổi!
Trình Hạ: Đã tới tay rồi!
Thông tin:
Thể loại: ABO, đam mỹ, ngọt, showbiz
Độ tuổi: 15+
Tác giả: Điệp Chi Linh
Số chương: 95 chương
Tình trạng: hoàn thành
Nhân vật: Bùi Thiệu Trạch Alpha x Trình omega
7 Tôi thích tin tức tố của cậu
Văn án:
Đoạn Gia Diễn tự nhận bản thân mình là một Beta khá ưu tú, không chỉ bối cảnh tốt, lớn lên còn đẹp trai.
Trước nay đều xuôi chèo mát mái, ai ngờ lại bỗng nhiên gặp phải một người khiến cuộc sống của cậu thêm phần nhấp nhô.
Kẻ đáng ghét đó tên Lộ Tinh Từ.
Lộ Tinh Từ gia thế tốt hơn cậu, cao hơn cậu, bóng rổ cũng chơi giỏi hơn, học tập thì lại càng cách Đoạn Gia Diễn 800 con phố, ngay cả đám “hồ bằng cẩu tử” đôi khi cũng không nhịn được mà khen Lộ Tinh Từ vài câu.
Quan trọng nhất chính là, cô gái Đoạn Gia Diễn theo đuổi thừa nhận mình thích giáo thảo Lộ Tinh Từ nhiều năm rồi.
Từ đây, Đoạn Gia Diễn đơn phương không thuận mắt Lộ Tinh Từ, xem hắn như tình địch. Thẳng đến một ngày Đoạn Gia Diễn nhận được giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất.
Cậu là một Omega phân hóa muộn, bởi vì phân hóa quá muộn, cả người khó chịu phát điên, hễ có Alpha tới gần, Đoạn Gia Diễn sẽ đau đớn đến muốn đánh người.
Cậu dị ứng với tin tức tố của tất cả các Alpha khác, ngoại trừ Lộ Tinh Từ.
Một buổi tự học vào buổi tối.
Đoạn Gia Diễn cảm thấy thân thể không thoải mái, không thể không nhờ Lộ Tinh Từ cắn một cái vào cổ, làm dấu hiệu tạm thời.
Đánh dấu tạm thời xong, Lộ Tinh Từ lơ đãng nói: “Tính cách của Alpha bọn tôi rất kém, rất hẹp hòi, tôi giúp cậu đánh dấu hiệu, thù lao của tôi đâu?”
“Vậy cậu…..” Đoạn Gia Diễn dò xét nói: “Rộng lượng chút nhé? “
“Được.” Đối phương hơi rũ mắt, chỉ chỉ cần cổ trắng nõn của mình: “Cậu cũng cắn tôi một cái, tôi liền không so đo với cậu nữa. “
Đoạn Gia Diễn: “…..”
Thông tin:
Thể loại: ABO, đam mỹ, ngọt, thanh xuân vườn trường, hài hước, oan gia ngõ hẹp
Độ tuổi: 15+
Tác giả: Dẫn Lộ Tinh
Số chương: 76 chương
Tình trạng: hoàn thành
Nhân vật: Lộ Tinh Từ Alpha x Đoạn Gia Diễn trước beta sau phân hóa Omega
8 Khế ước ngày xuân
Văn án:
Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn ban đầu đã không dụ dỗ cậu ấy.
Vì đôi giày chơi bóng tốt hàng đầu phiên bản giới hạn, Trác Dật Nhiên đăng ký tham gia hoạt động Người Yêu Khế Ước của trường.
Là một Beta thẳng như sắt thép, cậu vốn có thể tìm một Beta xinh gái để hợp tác vui vẻ, nhưng lại bất ngờ được ghép với… Alpha đẹp trai cùng lớp – Lục Sâm.
May mà Lục Sâm trời sinh bị lãnh cảm, rất hợp ý cậu. Hai người nhanh chóng thống nhất mặt trận, diễn tròn vai cặp đôi tình nhân ngọt ngào, ngày nào cũng thân mật với nhau trước mặt người khác, quả nhiên đã trở thành CP quốc dân, bỏ xa những cặp khác trên bảng bình chọn.
Song, khi “cặp đôi” ở bên nhau ngày qua ngày từ sáng đến tối…
Tại sao lúc cậu ở bên cạnh Lục Sâm, cứ hở chút là tim nổi trống chân nhũn ra, toàn thân nóng bừng vậy?
Bác sĩ: Có phải đêm qua tiếp xúc thân mật quá mức với một Alpha không?
Trác Dật Nhiên: … E hèm.
Bác sĩ: Mức xứng đôi của pheromone quá cao, khiến kháng thể trong người mất đi, cậu đã phân hóa thành Omega rồi.
Trác Dật Nhiên: … Hả???
Trên phiếu chẩn đoán viết rất rõ, pheromone của Trác Dật Nhiên đã chữa khỏi chứng lãnh cảm của Lục Sâm, hơn nữa…
Cả thế giới chỉ có pheromone của Lục Sâm mới giúp được cậu vượt qua kỳ… không ổn định mà thôi.
Thông tin:
Thể loại: ABO, đam mỹ, ngọt, thanh xuân vườn trường
Độ tuổi: 15+
Tác giả: Trương Bội Kỳ
Số chương : 82 chương
Tình trạng: hoàn thành
Nhân vật: Lục Sâm Alpha x Trác Dật Nhiên beta
9 Lên án
Văn án:
"Trước khi "đánh dấu" biến mất, hãy quay về bên anh."- Kỷ Vọng
Mỗi khi Kỳ Bạc Ngôn biểu diễn trên sân khấu, luôn có một dải băng quấn quanh cổ tay.
Chỉ có Kỳ Bạc Ngôn đã nghe về nội dung đoạn ghi âm, chỉ có Kỷ Vọng biết nội dung là gì, đây cũng là bí mật riêng tư nhất.
Là chấp nhận nỗi đau, cho tiếng nói của niềm vui.
Thông tin:
Thể loại: ABO, đam mỹ, showbiz, ngược, gương vỡ lại lành, he
Độ tuổi: 17+
Tác giả: Trì Tổng Tra
Số chương: 96 chương
Tình trạng: hoàn thành
Nhân vật: Kỳ Bạc Ngôn Alpha x Kỷ Vọng Alpha
10 Sau khi bị đánh dấu Alpha siêu khó dỗ
Văn án:
Giáo thảo Alpha tưởng rằng mình vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại cực dễ bị dỗ dành x Học thần Enigma bên ngoài lạnh lùng cao lãnh, bên trong là làm nũng siêu cấp.
Giang Vân Biên vừa là một Alpha mạnh mẽ, lại vừa là giáo thảo, chàng trai được công nhận soái nhất trường Tam Trung, thế nên hắn cũng cực kì khinh cuồng, kiêu ngạo, càng cho rằng không mấy ai xứng đôi mình, nên không hề nghĩ tới yêu đương, năng lực tự chủ cũng cao.
Các bạn học nghĩ có lẽ chỉ có một Omega siêu mềm mại, ngọt ngào, đẹp đẽ, mới có thể khiến Giang Vân Biên động lòng.
Kết quả, ngày đầu tiên dọn đến ký túc xá, Giang giáo thảo bị người ấn sau cổ, nhiễm thêm một mùi tin tức tố khác.
Người cắn cậu là người tạm nghỉ học một năm do bệnh.
Vị kia nghe đồn thân kiều thể nhược, gió thổi liền ngã, thiếu gia nhà giàu - Chu Điệt.
Chu Điệt là một Enigma hiếm thấy, đối với bất luận tin tức tố nào đều có quyền khống chế tuyệt đối.
Alpha bị hắn cắn sẽ nghịch chuyển thành Omega độc quyền, hương vị tin tức tố sẽ dần dần mềm mại, ngọt ngào. Bụng còn sẽ hiện lên một ấn ký giống hoa độc thuộc về Enigma.
Làm Alpha, việc Giang Vân Biên không tiếp thu được nhất, chính là mình bị đánh dấu.
Cậu muốn cắn lại!
Sau khi đánh dấu hoàn thành:
Chu Điệt nhìn Alpha cuốn mình ở trong chăn, cười nhẹ: "Giang Vân Biên, cậu có phải là quá khó hầu hạ rồi không?"
Trong mắt Giang Vân Biên hơi nước mờ mịt: "Cút! Sớm hay muộn gì ông đây cũng phải cắn lại."
Giang giáo thảo trên người nhiều thêm một mùi hương, khi mọi người hoài nghi là tìm được một Omega nào thì——
Sườn mặt lúc ngủ say của Giang Vân Biên xuất hiện trên vòng bạn bè Chu Điệt.
Thông tin:
Thể loại: ABO, đam mỹ, ngọt, thanh xuân vườn trường, hài hước
Độ tuổi: 15+
Tác giả: Địch Dữ
Số chương: 68 chương
Tình trạng: hoàn thành
Nhân vật: Chu Điệt Enigma x Giang Vân Biên Alpha
- truyện đam mỹ
- truyện hay
- truyện hay nhất
- truyện đam mỹ hay nhất
- truyện đam mỹ hay
- truyện ABO
- đam mỹ ABO
- ABO hay
- ABO hay nhất
- ABO
- ABO hay nhất mọi thời đại
- truyện đam mỹ ABO
- Truyện đam mỹ abo
- abo
- top truyện đam mỹ ABO
- list đam mỹ
- list đam mỹ ABO
- ABO đam mỹ
- đam mỹ hay nhất mọi thời đại
- đọc truyện
- thư giãn
- góc truyện