Các bộ truyện đam mỹ với thể loại thanh mai trúc mã cực kỳ ngọt ngào và hài hước đã khiến các hủ nữ giành rất nhiều tình cảm khi đọc. Bởi không chỉ là nội dung quốn hút, mới lạ mà các câu chuyện được kết nối về mặt tình cảm cực kỳ mạch lạc, tạo cho người đọc những cảm xúc chân thật nhất. Với mỗi nhân vật được tạo nét với tính cách khác nhau nhưng lại có mối liên hệ gắn bó từ nhỏ, tạo được mạch cảm xúc xuyên suốt cho câu chuyện. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn top các truyện đam mỹ thể loại thanh mai trúc mã cực kỳ ngọt ngào và hài hước ngay nhé.
6 Dường Như Cố Nhân Đến
Dường Như Cố Nhân Đến của tác giả Khốn Khốn Khốn A, Hai người có hai tính cách trái ngược nhau, một Giang Sở có bề ngoài nổi trội nhưng tính tình thì quá tùy tiện. Còn Hứa Đình thì lai hoàn toàn không thích tính người như vậy. Hứa Đình sống từ nhỏ tới lớn đều rất theo quy tắc nhất định đã sống hai mươi ba năm, luôn theo khuôn phép, chưa bao giờ làm trái. Ngoại trừ lần uống say trong ngày Tô Hoài thành hôn rồi xảy ra quan hệ với Giang Sở. Vì trách nhiệm, Hứa Đình mặt tối sầm mang kiệu tám người khênh đến cưới Giang Sở.
Ngày hôm nay rạng rỡ ánh dương, chim khách đậu đầu cành ríu rít vui mừng. Bùm bùm tiếng pháo, tiếng khua chiêng gõ trống, người đi đường cùng tiểu thương vây quanh quan sát. Hôm nay là ngày vui của công tử nhà họ Hứa, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem người vợ ngồi trong kiệu tám người khiêng kia đẹp thế nào mà có thể khiến cây tô thiết nở hoa. Xem đằng trước đám người, một bóng người cao to uy phong lẫm liệt ngồi ở trên ngựa. Người kia trời sinh khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng.
7 Những Ngày Xưa Năm Ấy
Những Ngày Xưa Năm Ấy của tác giả Tử Đằng Nhất Hoa, Năm chúng ta 5 tuổi ta và hắn gặp nhau. Lần đầu tiên thấy hắn, hắn trong mắt ta là một thằng nhóc ngạo mạn quần áo thẳng thớm tóc tai chỉnh tề đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng trong tay đang cầm chiếc máy chơi game kiểu mới nhất, mà ta thèm nhỏ giãi đã lâu mà lão mẹ và lão ba già của ta không chịu mua, cho ta dù cho ta có van xin lại lục, một khóc hai náo ba thắt cổ đi nữa, chỉ vì một lí do mà ta không chấp nhận nổi, vì đây là chiếc máy chơi game thứ 34 mà ta đòi mua,mà 33 cái trước đã về với đất mẹ thân yêu, lão ba bảo ta là phá gia chi tử nha nhưng thật oan uổng cho ta nha, ta đây chỉ đang thúc đẩy tiêu thụ ngành điện tử của đất nước thôi,đúng là làm ngoan bảo bảo thật khó.
E hèm quay lại quay lại chủ đề, hắn dường như phát hiện ra ánh mắt long lanh to tròn mọng nước siêu cắp khả ái của ta mà quay đầu nhìn ta, một cái nhìn làm tâm tình thiếu nhi anh tuấn tiêu sái của ta hóa đá, hắn khinh thường ta chán ghét ta nói một câu là thủy tinh tâm của ta vỡ vụn: “Ngươi...thật bẩn”,thế là ta nộ khí xung thiên nhào đến cho hắn một trận.
8 Thư Tình Second-Hand
Thư Tình Second-Hand của tác giả Hàn Thục, Lục Dung là một thiếu niên nghèo nàn, không có gì đáng nhắc đến, tính cách nội liễm, âm trầm, không có khả năng ăn nói, lại còn tàn tật, đi lượm đồ lặt vặt đồng nát sống qua ngày, không cps nổi một người bạn để nói chuyện san sẻ...Thẩm Vấn Thu như một vương tử nhỏ khiến người không thể không chú ý, gia cảnh tốt, mọi thứ xuát chúng, làm người cởi mở lại tốt bụng, ai ai cũng thích, ai ai cũng muốn đến gần và thân cận.
Năm hai mươi tám tuổi...Lục Dung có được một cánh tay giả nhờ thành tựu khoa học kĩ thuật. Những thứ rác rưởi cậu nhặt được, tích góp thành trạm thu mua phế liệu, và hiện giờ cậu là CEO của tập đoàn tái chế điện tử đã khẳng định được vị thế trên thị trường, là một tài năng trẻ nổi tiếng trong ngành. Thẩm Vấn Thu trở thành một người thất bại thảm hại, công ty của cha mẹ phá sản, nợ nần chồng chất, bạn bè xa lánh, vứt bỏ tất cả những phẩm chất tốt đẹp, sa ngã trở thành một kẻ cặn bã phế vật.
9 Đốc Chủ Có Bệnh
Đốc Chủ Có Bệnh của tác giả Dương Tố, Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không nổi. Thân là giang hồ loạn đảng, kẻ bị truy nã số một Đông Hán Hạ Hầu Liễm càng không nghĩ đến, tiểu thiếu gia thân thể yếu nhược hắn gặp khi còn bé lại trở thành kẻ quyền thế che trời, hô mưa gọi gió - đốc chủ Đông Hán. Mà vị đốc chủ kia, trong lòng giấu một ánh trăng bạc, khao khát thật lâu, nhưng chẳng thể nắm được. Ta vì người hóa thân thành quỷ, người vì ta lập đất thành Phật.
Trời vừa đổ một trận mưa, trên đường đá đều ướt nhẹp, kẻ môi giới để cho lũ trẻ trú dưới mái hiên , chờ mấy ma ma trong phủ ra nhận người. Hạ Hầu Liễm chôn giữa đám đông, lúc có lúc không cọ chân lên đám bùn đất,bên mắt cá chân găm một vật cứng rắn, đó là một cây chủy thủ (dao găm), do Đoàn thúc cho hắn dùng để phòng thân khi ra ngoài. Hắn dung mạo ưa nhìn, đặc biệt là cặp mắt kia cực kỳ giống mẫu thân , tựa như chứa đựng cả trời sao đêm, lấp lánh rực rỡ.
10 Tại Sao Ăn Cá Phải Có Xương Cá
Tại Sao Ăn Cá Phải Có Xương Cá! của tác giả Ngọc Thất Thất, “Ăn cơm! Ăn cơm! Tới giờ ăn cơm rồi!” Ngày hôm nay ba mẹ Phạm gia mời nhóm bạn tốt nhiều năm tới nhà ăn tết, trong phòng khách tràn ngập niềm vui. “Hiểu Đông, con gọi các anh các chị xuống dùng cơm.” Mẹ Phạm nhìn Phạm Hiểu Đông hiện giờ như đậu đỏ nhỏ mà nói. Bé ngoan Hiểu Đông nghe lời mẹ bình bịch bình bịch đi lên lầu gọi người xuống, đồ ăn đã được dọn chỉnh tề, sau đó mấy nhà cùng ngồi vây quanh bàn ăn.“Năm nay Tiểu Kiệt vừa mới tốt nghiệp tiểu học nhỉ? Con nó chọn xong trường mới chưa?” Mẹ Phạm cười hỏi. “À đúng rồi, nó mới tốt nghiệp, thư thông báo của trường ngày hôm qua mới gửi tới.” Mẹ Bành Kiệt trả lời.
“Gửi tới là được rồi, mẹ Bành Kiệt mau nói trường học mới của Tiểu Kiệt cho mình biết đi, để mình còn đăng ký cho Hiểu Đông học cùng trường với nó.” Mẹ Phạm nhìn Hiểu Đông, “Đứa nhỏ này ngày nào cũng kêu anh Tiểu Kiệt, hỏi nó sau này muốn thi trường nào thì nói muốn học cùng trường với Tiểu Kiệt, cho nên mình muốn hỏi cậu một chút về chuyện này.” Mặt mẹ Phạm đầy ý cười.“Được thôi, hai đứa nhỏ này học chung trường cũng tốt lắm, sang năm Hiểu Đông cũng tốt nghiệp rồi, Tiểu Kiệt vừa lúc thích ứng được với trường học mới, hai đứa vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau.