Ngữ Tiếu Lan San là một trong những tác giả Trung Quốc nổi tiếng về những câu chuyện đam mỹ vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh những câu chuyện đam mỹ cuốn hút thì truyện của cô còn kết hợp với các yếu tố hài hước đã khiến mỗi bộ truyện của tác giả nhận được tình cảm lớn từ người đọc. Hiện nay, Ngữ Tiếu Lan San đã giới thiệu đến khán giả rất nhiều bộ truyện đam mỹ hấp dẫn với nhiều thể loại khác nhau. Phong cách của cô cũng rất đặc biệt và khác lạ, tạo cảm giác quốn hút hấp dẫn cho bạn đọc. Hãy cùng tìm hiểu về top các truyện đam mỹ xuyên không hài hước của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.
6 Giang Hồ Lớn Như Vậy
Giang Hồ Lớn Như Vậy của tác giả Ngữ Tiếu Lan San thuộc thể loại truyện đam mĩ cổ trang, triều đình giang hồ. Câu chuyện xoay quanh tam công tử Chúc Yến Ẩn, xuất thân thuộc dòng dõi thư hương quyền quý nức tiếng Giang Nam đột nhiên bị mất trí nhớ. Chứng bệnh không gây hại nhiều đến kí ức của Chúc Yến Ẩn, nhưng lại khiến Chúc Yến Ẩn cứ đinh ninh mình là người giang hồ, là một đại hiệp cầm kiếm xưng huynh gọi đệ cùng bằng hữu tứ phương. Thay vì luyện bút đọc sách ngâm thơ, Chúc Yến Ẩn lại vung tiền mua bảo đao bí kíp, sai người mở lò rèn vũ khí.
Danh gia từ trên xuống dưới sầu đến bạc đầu, đành gói ghém hành trang gửi gắm Chúc Yến Ẩn theo vị thần y giang hồ chữa bệnh. Nào ngờ đây lại là dịp võ lâm lên kế hoạch thảo phạt ma giáo, Chúc Yến Ẩn cứ thế cầu còn không được mà bị cuốn vào đoàn ngũ đại hiệp này. Trong suốt quá trình ấy, Chúc Yến Ẩn lại phát sinh quan hệ từ rối rắm thành đơn giản, từ xa lạ thành thân quen với Cung chủ Vạn Nhận cung – Lệ Tuỳ. Để rồi đến cuối, hành trình làm ma giáo triệt tiêu diễn ra thành công, Chúc Yến Ẩn cũng thành thụ.
7 Đế Vương Công Lược
Đế Vương Công Lược xoay quanh Sở Uyên, xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục.Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào.
Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ.Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi? Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao. Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.Ngươi.
8 Thổ Phỉ Công Lược
Thổ Phỉ Công Lược của tác giả Ngữ Tiếu Lan San thuộc thể loại truyện đam mĩ cổ trang, giang hồ. Do trên núi có thổ phỉ chuyên ăn cướp không chỉ của dân lành mà còn có của bọn quan phủ mấy đời quan phủ đến đây nhận chức được mấy ngày lại từ chức đi nơi khác khiến dân trong thành nghèo đói khổ sở.Ôn Liễu Niên là tân Tri phủ đại nhân, mới nhận chức tại thành Thương Mang.
Bách tính khua chiêng gõ trống, cứ tưởng rằng vị quan này cùng vị lúc trước như nhau đều là tráng hán ngũ đại tam thô rắn chắc, ai ngờ rằng từ trong xe ngựa đi ra lại là một con mọt sách gầy gò ốm yếu.Ôn đại nhân nhìn chung quanh, cau mày cảm khái, “Quả nhiên rất nghèo.”Bách tính nghe vậy cùng tan nát cõi lòng, chúng ta cũng không muốn, nhưng mà trên núi ngoài thành có thổ phỉ a. Thành Thương Mang nghèo bởi vì trên núi ngoài thành có thổ phỉ, có người nói chúng rất là hung dữ, đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả nha môn cũng dám cướp. Mấy tri phủ đời trước đều vì vậy mà nhận chức không lâu lắm liền từ quan. Ôn Liễu Niên là tân Tri phủ đại nhân, mới nhận chức tại thành Thương Mang.
9 Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ của tác giả Ngữ Tiếu Lan San là câu chuyện nói về câu nói gieo nhân nào gặp quả ấy. Lưu Tiểu Niên là một tác giả chuyện viết tiểu thuyết để kiếm sống cuộc sống trôi qua nhàn nhã vô cùng. Bỗng một ngày hắn gặp được một tổng tài bá đạo từ đây cuộc sống của hắn được trãi qua nhiều màu sắc khác nhau. Một câu chuyện hài hước bắt đầu.
Lưu Tiểu Niên là một tác giả viết tiểu thuyết thiếu nữ về tổng tài. Vừa vui vừa có nhuận bút, còn có một hàng xóm nấu ăn ngon vô cùng. Cuộc sống thật êm đềm yên ả. Ai ngờ, vào một ngày không nắng không mưa, cậu gặp một tổng tài bằng xương bằng thịt! Từ đó về sau, cuộc sống của cậu trai Lưu Tiểu Niên bắt đầu chệch đường, đi theo lối mòn của tiểu thuyết thiếu nữ. Máu chó cứ gọi là bay đầy trời. Tục ngữ nói quá đúng. Cậu làm việc thì kiểu gì cũng được đáp trả. (Hay còn gọi là ‘Gieo nhân nào gặp quả nấy’)
10 Sau Khi Gặp Mặt
Sau Khi Gặp Mặt xoay quanh Viễn Triết tình cờ gặp Mục Nhiên ở cô nhi viện, người khả ái vừa tốt bụng, bèn nhất kiến chung tình, Lương chưa kịp làm quen thì Mục Nhiên đã xin nghỉ ở đấy, Lương lại phải lặn lội đi chinh phục vợ, từ việc chuyển trường, rồi thì giả vờ là học dốt để bé Mục dạy kèm, rồi thì đến ở ké nhà Mục Nhiên,… Còn em Mục Nhiên thì lần đầu tiên được người khác quan tâm như thế, bị rung động lại còn lo sợ tình cảm này sẽ không được đáp lại. Không phải tiểu công mặt dày nhả nhớn bám lấy bé Mục, không nhịn được tỏ tình, thì có lẽ là ẻm chôn luôn đoạn tâm tư ấy luôn.
Bởi vì đây là truyện thanh xuân vườn trường nên hầu như là về tình cảm gà bông của hai cháu, cũng có lúc giận dỗi nhau, chiến tranh lạnh nhưng thuộc tính thê nô của công và sự ngây thơ vô tâm vô phế của thụ nên tình hình là cơm tró là chủ yếu. Bên cạnh đó cũng có cả biến cố, là sự ngăn cản đến từ gia đình nhà bạn Lương, không đến mức đập cục tiền bảo rời xa con tôi đi.