Truyện dị giới là thể loại mang tính chất kỳ ảo, phép thuật đang được rất nhiều bạn trẻ ưu chuộng hiện nay. Hầu hết cốt truyện dị giới đều nói về các cuộc hành trình tu luyện kiếm pháp, ma pháp hay tu tiên, và các nhân vật trong truyện đều không có thật như những bộ truyện của tiên giới. Dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc một số bộ truyện dị giới hay nhất hiện nay, hãy cùng điểm qua bài viết để biết đó là những bộ truyện nào nhé.
1 12 Nữ Thần
“12 Nữ Thần” là câu chuyện thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, xuyên không. Đây là một tác phẩm mang nhiều yếu tố hư cấu, kể về một lão già xuyên không trở về quá khứ.
Lão Dương là một lão già đê tiện, thích ve vãn gái trẻ và có sở thích trộm đồ lót của những bà hàng xóm. Vì tính cách bấn bựa mà đến gần 70 tuổi rồi, lão vẫn sống độc thân vui tính. Trong một lần đang thực hiện những sở thích quái đản của mình, lão Dương bất ngờ bị chiếc máy bay rơi đâm thẳng vào nhà. Lão chết tươi, linh hồn lão bay xuyên thời gian rồi nhập vào một người khác. Khi tỉnh lại, lão thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng kì lạ rồi còn bị chửi là dâm tặc. Lần thứ hai mở mắt, khi cất giọng lên thì hắn phát hiện giọng mình trong trẻo khác thường. Lúc ấy, hắn mới biết thân thể hiện tại không phải là thân thể của một lão già 69 tuổi nữa mà là cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo của một đứa nhóc 13 tuổi.
Sau cùng, khi làm rõ mọi chuyện, hắn mới biết mình đã xuyên không nhập thể và chủ thể là một thiếu gia 13 tuổi tên Võ Phi Dương, cùng tên với hắn. Đến với thế giới này, đây có thể là một cơ duyên, một vận may hay một sự xui xẻo đối với lão.
- Tác giả: Slaydark
- Thể loại: Dị giới, Dị giới ngôn tình, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Xuyên không
- Số chương: 270
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/12-nu-than-1685.html
2 Vũ Cực Thiên Hạ
“Vũ Cực Thiên Hạ” là một tựa truyện kiếm hiệp, huyền huyễn nổi tiếng của tác giả Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu. Nhân vật chính của truyện là chàng trai trẻ Lâm Minh, tuy là một con người bình thường nhưng cậu có quyết tâm rất lớn vào việc tu luyện sức mạnh để đạt tới cảnh giới võ công cao nhất.
Truyện mở đầu khi Lâm Minh mới chỉ mười lăm tuổi. Từ khi sinh ra, cậu đã có thiên phú tam phẩm võ học. Trong thế giới của truyện, những người có được tam đẳng võ học thiên phú có thể coi là thượng đẳng, tuy nhiên số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà thứ võ học thiên phú này muốn đi Thất Tuyền Vũ Phủ vẫn còn kém rất nhiều. Lớn lên cùng với Lâm Minh còn có nữ hài Lan Vân Nguyệt. Nữ tử này cũng có tam phẩm võ học như cậu nên họ cùng nhau ước định thi vào Thiên Vận Vũ Phủ.
Lâm Minh càng trưởng thành khí chất càng xuất trần, ngũ quan càng trở nên hoàn mĩ. Dung mạo tuấn tú, võ công ngày càng được thăng cấp, Lâm Minh đang dần bước tới đỉnh cao của giới tu luyện võ học.
- Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu
- Thể loại: Dị giới, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
- Số chương: 2461
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/vu-cuc-thien-ha-6260.html
3 Anh Hùng
Đó là khi thế giới vẫn chưa được hình thành, nhìn quanh chỉ tồn tại nguyên khí, bản nguyên thiên địa, sự sống hầu như không tồn tại. Duy chỉ có Trần Anh Hùng một mình một cõi, vì quá nhàm chán nên đã quyết định đánh vỡ thông đạo giới.
Không may trên hành trình thì kiệt sức, lâm vào trạng thái hôn mê sâu, thông đạo lúc này mới bắt đầu có cỏ cây, sự sống. Hắn lúc này đang trong hình hài của một chàng thanh niên 20 tuổi, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, đôi mắt thăm thẳm. Rõ ràng là hắn ta không biết bản thân đang lưu lạc nơi nào nhưng ánh mắt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Trước mắt vẫn là thế giới tối đen, nhưng hình như không phải là màu đen vô tận của vũ trụ.
Việt Nam đại lục lúc này dường như đang đối mặt với biết bao nguy cơ suy tàn. Bản thân hắn từng một mình thống trị một cõi, nay cũng không thể làm ngơ nhìn mảnh đất mình đang đứng chịu cảnh nước mất nhà tan, vì vậy hắn quyết định bắt đầu tu tâm dưỡng chứ, rèn luyện võ đạo chờ một ngày có thể gầy dựng lại nước nhà.
- Tác giả: Gió Thổi Lá Bay
- Thể loại: Dị giới, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
- Số chương: 126
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/anh-hung-1382.html
4 Song Kiếm
Đó là vào năm XX, Trái Đất lúc bấy giờ đang bị ô nghiễm nặng nề, chính vì vậy mà con người phải thực hiện những cuộc di dân sang hàng tinh M vừa mới được phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có những thanh niên từ 15 đến 35 tuổi mới được chọn để qua đó.
Cuộc di dân diễn ra không hề dễ dàng, đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian. Lo lắng rằng trong lúc chờ đợi mọi người sẽ bị nhàm chán, Chính phủ bày cách mở ra một trò chơi để vực dậy tinh thần. Cũng dựa vào kết quả của trò chơi đó, Chính phủ sẽ có phương án phân công công việc cho từng người sau khi đến được hành tinh mới. Trò chơi đó được đặt tên là Song Kiếm.
Đường Hoa, tên là nữ nhưng thực chất là nam, cùng vài người bạn của mình cũng tham gia vào trò chơi đó. Anh ta có đầy đủ những tố chất “bá đạo” của một đại tiểu nhân: đê tiện, mặt dày, vô sỉ, lừa đảo, thù dai,… Thế nhưng chính vì những tính cách không mấy phần “hay ho” đó, ta lại được chứng kiến nhiều phen láu cá của anh trong quá trình chinh phục trò chơi này.
- Tác giả: Hà Tả
- Thể loại: Dị giới, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
- Số chương: 289
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/song-kiem-2198.html
5 Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Đỉnh núi Bạch Sơn nghìn năm sương mù che phủ, bao quanh là màu tuyết trắng xóa lạnh lẽo tưởng chừng như chưa ai có thể đặt chân đến. Nơi đây được bao quản bởi một vị thần, không phải là những ông cụ đầu tóc bạc phơ như chúng ta vẫn thường nghe kể, mà lại là một cô gái xinh đẹp, trẻ mãi không già mang tên Tử Bạch.
Trong một lần thăm dò, cô bắt gặp một đứa trẻ bị trúng độc ở chân núi. Định bụng sau khi chữ trị sẽ làm thịt cậu bé nhưng cuối cùng cô lại không nỡ. Sau khi biết được hoàn cảnh của cậu, cô động lòng thương và nhận cậu ta làm đệ tử. Cuộc sống nơi vùng núi hoang vu, hẻo lánh của cô nay lại được thắp sáng lên bằng một niềm vui lạ thường.
Những biến cố xảy ra khiến cô và đệ tử Vũ Lỗi phải ly biệt. Cô được trao cho cơ hội sống lại và gặp gỡ Thiên Ấn – lịch kiếp của Vũ Lỗi. Tình cảm của hai người đã bắt đầu từ đó, nhưng…
"Thiên Ẩn, một đời trường an.."
Từ giờ trở đi.. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng..
Dù có cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không được một lần dừng lại trước chàng. Duyên đến rồi đi, cuộc đời sầu khổ ly biệt đâu ai đoán trước, đến khi nào nàng mới được vẹn tròn bên người mình yêu…
- Tác giả: Mạc Kỳ Y
- Thể loại: Cổ đại, Dị giới, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp, Tu tiên
- Số chương: 71
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/ta-di-qua-thien-son-van-thuy-cung-chi-de-dung-lai-ben-canh-chang-2506.html
Previous post