Liễu Tàn Dương tên thật là Trần Công Chính, là một trong những tác giả truyện kiếm hiệp Việt Nam hay nhất, có rất nhiều tác phẩm truyện kiếm hiệp được đánh giá cao và được độc giả mê truyện yêu thích, đặc biệt là các mọt mê kiếm hiệp. Nhắc đến truyện kiếm hiệp chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến Trung Quốc, cái nôi của truyện nói chung và truyện kiếm hiệp nói riêng. Tuy nhiên ít ai biết Việt Nam cũng có những tác giả, những tác phẩm về thể loại kiếm hiệp vô cùng nổi bật và ấn tượng và tác giả Liễu Tàn Dương là một minh chứng. Các tác phẩm của tác giả Liễu Tàn Dương được xây dựng với một cốt truyện thú vị, nội dung, bối cảnh, hình tượng nhân vật vô cùng hấp dẫn. Cùng xem những tác phẩm nổi bật nhất của ông.
6 Vô Chiêu Vạn Kiếm
- Tác giả: Liễu Tàn Dương
- Thể loại: Kiếm hiệp
- Số chương: 26 chương
- Tình trạng: Full
Liễu Tàn Dương đã viết “Vô chiêu vạn kiếm” với nội dung xoay quanh một sự kiện gây chấn đống vô lâm quần hùng. Đó chính là bang phái võ lâm đang lâm vào tình trạng khốn đốn, đứng trước nguy cơ bị sụp đổ sau gần 600 năm tồn tại. Kể từ ngày Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái, truyền từ đời này sang đời khác, trải qua hàng ngàn lần thu thập đồ đệ vẫn chưa từng gặp phải tình trạng suy kiệt thế này. Xuyên suốt bộ truyện chính là sự củng cố, tái lập bang phái và dần dần trở lại vị thế đứng đầu võ lâm trung nguyên.
7 Tam Ma Thảm Trảo
- Tác giả: Liễu Tàn Dương
- Thể loại: Kiếm hiệp
- Số chương: 30 chương
- Trạng thái: Full
Một hiệp khách dành cả cuộc đời mình để tu luyện võ công với ước muốn được gia nhập vào nhóm quần hùng đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng khi gã đã gần như đạt được ước nguyện của mình, đứng dưới vầng ánh dương vàng nhạt mang sắc màu ảm đạm một buổi chiều hoàng hôn, gã cảm thấy lòng mình trống rỗng. Gã tự hỏi con đường mà mình đã chọn liệu có đem lại cho gã niềm vui đích thực hay không?
8 Vô diện thư sinh
- Tác giả: Liễu Tàn Dương
- Thể loại: Kiếm hiệp
- Số chương: 26 chương
- Trạng thái: Full
Tuyết tan khá nhiều. Nhờ tiết xuân càng lúc càng lộ rõ và thổi từng luồng khí ấm áp đến xua tan nỗi băng giá ảm đạm đã từng ngự trị suốt một mùa đông dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc.Cũng như bao thiếu niên khác cùng trang lứa, Hồng Phi Ngọc cho dù đã vượt ngưỡng niên kỷ mười bốn mười lăm nhưng vẫn còn háo hức và hăm hở trông chờ một năm mới nữa lại đến.
9 Hồng Ma Bảo
- Tác giả: Liễu Tàn Dương
- Thể loại: Kiếm hiệp
- Số chương: 29 chương
- Tình trạng: Full
Ân oán giang hồ, võ lâm chí tôn lại là chủ đề được Liễu Tàn Dương khai thác để đưa vào bộ truyện của mình. Giang hồ rộng lớn, hiểm ác, khó thấu lòng người. Vì lợi ích mà có những người không màng đạo đức, sẵn sàng làm mọi tội ác để đạt được. Người chồng sẵn sàng giết vợ con, sư đệ giết sư huynh để đoạt ngôi vị kế thừa, thậm chí có thể ra tay với sư phụ của mình. Nhân vật chính Sầm Phong với trí thông minh, lanh lợi và quyết đoán của mình đã luyện thành Vạn Lưu Quy Tông. Nhờ đó mà hắn ta có thể vượt qua mọi hiểm trở mà giang hồ đem đến, trả thù và đem lại công bằng, chính nghĩa cho người đời.
10 Huyết Ảnh Nhân
- Tác giả: Liễu Tàn Dương
- Thể loại: Kiếm hiệp
- Số chương: 27 chương
- Tình trạng: Full
Truyện có bối cảnh xung quanh khu vực Vũ Hán thành. Đây được xây dựng là một khu trung tâm rộng lớn, dân cư đông đúc và có mức sống cao. Nhờ vậy mà không khí ở đây luôn tấp nập, nhộn nhịp và thu hút được nhiều thương nhân. Sống ẩn nấp trong Vũ Hán thành chính là 5 nhân vật chính của bộ truyện. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng chỉ là thường dân nhạt nhòa nhưng họ đang cố tình hòa mình vào đám đông để thực hiện nhiệm vụ của riêng mình.
- Liễu Tàn Dương
- truyện của Liễu Tàn Dương
- truyện hay nhất của Liễu Tàn Dương
- truyện Liễu Tàn Dương hay nhất
- truyện kiếm hiệp Liễu Tàn Dương
- truyện Liễu Tàn Dương được đánh giá cao
- truyện của Liễu Tàn Dương được yêu thích nhất
- tác giả Liễu Tàn Dương
- truyện hay nhất của tác giả Liễu Tàn Dương
- truyện kiếm hiệp hay nhất của Liễu Tàn Dương
- câu hồn
- như lai thần chưởng
- truyện kiếm hiệp hay nhất
- truyện kiếm hiệp được đọc nhiều nhất
- mê tông tuyệt đao
- thần đao sát thủ
- hồng ma bảo
- huyết ảnh nhân
- vô chiêu vạn kiếm
- tu la thất tuyệt
next post