Truyện là thể loại giải trí được rất nhiều cá bạn trẻ chọn lựa để giải trí. Trước đây, truyện thường chỉ có các thể loại như tình cảm, lãng mạn, ngôn tình. Nhưng hiện nay đã có rất nhiều thể loại truyện đã du nhập về Việt Nam vô cùng hấp dẫn, trong đó thể loại truyện huyền huyễn đang được rất nhiều người chọn lựa để xem. Nếu bạn không thích các bộ truyện dài tập, thì hãy thử xem qua một số truyện ngắn thể loại huyền huyễn được nhiều người tìm kiếm và yêu thích nhất trong bài viết dưới đây.
1 Bàn Long Chi Minh Vương
“Bàn Long Chi Minh Vương” là một cuốn tiểu thuyết xuyên không huyền huyễn đặc sắc của Không Biết Lấy Tên Gì.
Truyện kể về Minh, vốn là một cậu học sinh cấp hai bình thường sống ở địa cầu. Minh không phải giỏi giang gì nhưng cũng là một đứa nhóc biết nghe lời, cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với truyện tranh và tiểu thuyết và cũng chính vì sở thích này mà cậu phải đối mặt với những câu chuyện “dở khóc dở cười”.
Chuyện là vào một ngày nọ, Minh ngồi trước máy tính và chăm chú đọc tiểu thuyết như bao ngày thì bỗng nhiên nguồn điện có trục trặc, đúng lúc Minh đang chạm vào màn hình máy tính và thế là cậu bị điện giật chết. Trong đầu cậu lúc ấy đã tưởng tượng đến viễn cảnh những sứ giả Địa ngục đến bắt mình đi, thế nhưng linh hồn cậu khoảnh khắc ấy lại bị hắc động hút lấy, mang đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Điều khiến Minh hoảng loạn nhất khi đặt chân đến đây không phải là mọi thứ đều lạ lẫm mà là việc cậu đang mang thân xác của một con sư tử. Không biết bao lần cậu sợ hãi đến mức ngất đi nhưng rồi cậu cũng dần chấp nhận sự thật đó và lục lại những ký ức của con sư tử này. Từ đó, cậu vô cùng phấn khích với thân phận quyền lực của thân xác mình đang mang, từng bước dùng kiến thức mình đã được đọc trong những cuốn tiểu thuyết để thích nghi với cuộc sống này.
- Tác giả: Không Biết Lấy Tên Gì
- Thể loại: Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
- Số chương: 91
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/ban-long-chi-minh-vuong-6091.html
2 Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Kỳ Tiểu Nguyên trong truyện “Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng” làm tiểu biểu binh chuyên bếp núc đã ba năm trong bộ hậu cần. Cuộc sống hàng ngày của cậu cũng không náo nhiệt, vui vẻ được bao nhiêu, cũng có nhiều lúc cảm thấy đơn điệu, nhàm chán. Nhưng ba năm ở đây đối với cậu cũng không hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bởi vì nơi này có người mà cậu thích.
Cao Thừa Tử - sĩ quan huấn luyện luôn bị mọi người gọi là ma quỷ chính là người mà cậu thích. Tuy rằng, hắn ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh ngắt đối với mọi người nhưng chính cậu lại thích bộ mặt đó. Cậu còn thích cả làn da ngăm đen vì phải tập luyện dưới trời nắng thường xuyên của hắn ta. Về phần tính cách, nhiều người sẽ nghĩ tính cách của Cao Thừa Tử vô cùng lạnh nhạt, nghiêm túc nhưng cậu lại cảm nhận được con người ấm áp của hắn sau vẻ bề ngoài kia. Nói tóm lại, hắn ta là một đối tượng hoàn hảo để cậu thích.
Tuy nhiên, điều khiến cậu lo lắng hiện tại là chỉ còn ba ngày nữa cậu phải đổi nghề về nhà rồi. Việc gặp được Cao Thừa Tử sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, cậu đã lên một kế hoạch để có thể chiếm được người đàn ông đó.
- Tác giả: Công Tử Tầm Hoan
- Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Quân nhân, Truyện Ngắn - Ngôn Tình
- Số chương: 84
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/om-banh-bao-ve-lam-ruong-9814.html
3 Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
Xuyên việt tới một thế giới xa lạ, Lục Thanh cảm thấy bản thân thực sự rất xui xẻo. Cả một đời, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện thần kỳ này sẽ xảy ra với mình. Và nếu như hắn có xuyên việt thật thì cũng mong bản thân đi đến một thời kỳ ấm êm nào đó, sống trong một gia đình hạnh phúc nào đó hoặc may mắn hơn thì có một người vợ xinh đẹp, hiền thục nào đó. Nhưng ông trời dường như lại không muốn hắn được may mắn như vậy…
Tuy Lục Thanh xuyên vào một gia đình giàu có thực sự nhưng hắn ta lại không phải đứa con được phụ thân yêu quý. Trước khi mẫu thân mất, hai mẹ con hắn cũng không được lòng người cha kia. Thế rồi, ông ta đi thêm bước nữa, cưới người tình trước đó của mình, mang về cho hắn một kế mẫu. Cuộc sống tiếp đó của hắn không hề hạnh phúc, vui vẻ một chút nào. Kế mẫu và phụ thân nhân cơ hội hắn đem về một ca nhi liền tìm ngày thành hôn đuổi hắn ra khỏi nhà. Kết quả, hắn được chia một ít tiền bạc, đất đai rồi phải cưới một nương tử ngốc nghếch là ca nhi kia làm vợ. Cuộc sống sau khi xuyên việt của Lục Thanh đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.
- Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
- Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Xuyên không
- Số chương: 59
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/xuyen-viet-chi-gia-huu-soa-phu-9773.html
4 Ta Là Đại Pháp Sư
Ta Là Đại Pháp Sư là một trong những tác phẩm của Võng Lạc Kỵ Sỹ. Tác phẩm thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn với những diễn biến kịch tính nhưng không kém phần hài hước, vui nhộn.
Mở đầu là cảnh nhân vật chính - Ngô Lai - vừa mở mắt ra đã được ngắm nàng mỹ nữ Lị Vi Nhã đang ngâm mình giữa tiểu hồ. Mãi cho đến khi bị 2 lão tiền bối bắt quả tang thì mới biết đây không phải là mơ mà là do sự cố pháp thuật của 2 vị lão sư vô tình kéo nam chính xuyên không tới thánh ma đại lục. Vì chưa thể trở về thế giới của mình nên Ngô Lai tạm thời ở lại và trở thành đồ đệ của 2 vị lão sư này.
Chưa dừng lại ở đó, ở thế giới này “linh huyễn dị quả” thánh ma đại lục tối trân quả, chỉ cần ăn một miếng bé tí bằng đầu móng tay thì đã có được ma pháp cường đại lại là củ khoai tây ăn hằng ngày ở thế giới của nam chính. Chuyện gì đến cũng phải đến, nam chính hiển nhiên trở thành pháp sư có ma pháp cực đại ngang tầm với thần thánh. Với khả năng của mình, Ngô Lai sẽ làm gì ở thế giới này ? Chuyện tình với Lị Vi Nhã sẽ ra sao? Ngô Lai có trở về nhà được không? Mời các cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện!
- Tác giả: Võng Lạc Kỵ Sĩ
- Thể loại: Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
- Số chương: 128
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/ta-la-dai-phap-su-6165.html
5 Vũ Nghịch Càn Khôn
“Vũ Nghịch Càn Khôn” của tác giả Chúc Long Ngữ là một trong những bộ truyện về thể loại tiên hiệp được khán giả yêu thích và đón nhận.
Truyện kể về nhân vật chính Sở Nam – một chàng thanh niên có thiên phú về võ đạo nhưng số mệnh lại không được may mắn, từ nhỏ hắn đã bị đứt hết kinh mạch trong cơ thể khiến cho khả năng tập luyện võ công là bằng không. Nhưng đối với nơi hắn ở - Thiên Vũ đại lục, một nam nhân nếu không biết một chút võ công nào thì kẻ đó bị xem là thứ bỏ đi, là phế vật. Chẳng một ai hay nơi nào cần những kẻ như vậy cả. Có thể nói, Sở Nam là một nhân vật bất hạnh khi hắn luôn sống trong sự sỉ nhục và chê cười của mọi người xung quanh suốt mười sáu năm qua.
Không cam tâm khi bản thân phải chịu sự xua đuổi và khinh bỉ của người đời, Tiểu Khai với tài năng thiên bẩm về võ đạo, cùng ý chí hơn người và sự kiên cường bất khuất để vượt qua nghịch cảnh. Hắn chăm chỉ rèn luyện với hy vọng một ngày hắn sẽ khiến mọi người phải nể trọng và kính phục. Cũng nhờ đó, hắn dần trở thành một kỳ nhân võ học và từng bước phá vỡ mọi đai võ trong võ đạo như Võ sĩ, Võ sư, Đại võ sư,….
Hãy cùng theo dõi để chứng kiến quá trình phấn đấu của Sở Nam nhé!
- Tác giả: Chúc Long Ngữ
- Thể loại: Cổ đại, Huyền huyễn, Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp, Tu tiên
- Số chương: 2743
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/vu-nghich-can-khon-6151.html
- Bàn Long Chi Minh Vương
- Yêu Quái Thư Trai
- Thành Đôi
- Ngạo Kiếm Lăng Vân
- Vũ Vương
- Tà Thiếu Dược Vương
- Vũ Nghịch Càn Khôn
- Ta Là Đại Pháp Sư
- Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
- Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
- huyền huyễn
- truyện ngắn
- Truyện
- top
- top 10
- top truyện
- truyện hay
- truyện mới
- truyện hot
- truyện hay nhất
- nhất
- hay nhất
- mới nhất