Hãy cùng đón đọc những tựa truyện ngôn tình đam mỹ tu chân tiên hiệp hay nhất trong bài đọc hôm nay để có những giờ giải trí thư giãn với truyện thật hấp dẫn nhé. Truyện ngôn tình đam mỹ tu chân là thể loại truyện lấy bối cảnh tu liên, cốt truyện cũng về hành trình tu tiên đắc đạo của các nhân vật, song song với đó là những tâm tư tình cảm của những nam nhân vật chính của chúng ta. Chuyện tình đam mỹ giới tu chân tiên hiệp sẽ như thế nào? Nếu bạn là mọt truyện đam mỹ, bạn đã đọc các truyện nổi đình đám Ma đạo tổ sư, Ma tôn ta muốn ôm ôm,... rồi và đang tìm truyện tương tự để đọc, thì danh sách này chính xác là thứ mà bạn cần.
6 Lục hào
- Tên Tiếng Trung: 六爻
- Tác giả: Priest
- Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, chậm nhiệt, HE
- Nhân vật chính: Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiềm
- Số chương: 109 chương
- Tình trạng: Đã hoàn thành
Lục Hào diễn ra ở một thời đại khi mà tu chân đang ở giai đoạn suy thoái, địa vị tu sĩ không còn được đề cao như trước. Trình Tiềm sinh ra trong một gia đình nghèo, lại không được yêu thương nên từ nhỏ đã có tính cách thâm trầm, ít nói. Do gia cảnh khó khăn nên song thân quyết định bán y cho một đạo nhân đến từ Phù Dao phái. Trình Tiềm từ đó theo chân sư phụ trở về môn phái và chính thức bước vào con đường tu tiên mờ mịt.
Phù Dao phái là một môn phái suy tàn, sư phụ thì lẩm cẩm, ngoại trừ tam đệ tử Trình Tiềm có vẻ chăm chỉ thì đám đệ tử bên dưới không tên có tên nào tu luyện ra hồn. Đại sư huynh Nghiêm Tranh Minh xuất thân giàu có, suốt ngày chỉ lo chải chuốt ăn diện. Nhị sư huynh Lý Quân không lo tu hành, mải mê nghiên cứu mấy thứ đồ chơi vô nghĩa. Tứ sư đệ Hàn Uyên xuất thân ăn mày, thích chơi hơn học. Nữ đệ tử Thủy Khanh được các sư huynh tùy tiện nhặt về thì lại còn quá nhỏ.
Cuộc đời đám trẻ Phù Dao phái có lẽ sẽ mãi chẳng đi về đâu nếu như không xảy ra biến cố năm ấy. Sư phụ mất, các đồ đệ vốn định cùng nhau chống đỡ môn phái nhưng lại rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Trên Thanh Long đảo, Hàn Uyên phát điên đâm chết Trình Tiềm rồi bản thân gieo mình xuống biển trong sự bàng hoàng của những người còn lại. Trình Tiềm mất, Nghiêm Tranh Minh đau lòng nhưng không dám gục ngã. Bi kịch chồng bi kịch, tang thương nối tang thương, những thiếu niên vô tư vô lo rồi cũng đến lúc buộc phải trưởng thành.
7 Ma tôn cũng muốn biết
- Tên Tiếng Trung: 魔尊也想知道
- Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (青色羽翼)
- Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, xuyên thư, sảng văn, HE
- Nhân vật chính: Văn Nhân Ách, Ân Hàn Giang
- Số chương: 80 chương
- Tình trạng: Đã hoàn thành
Ma tôn Văn Nhân Ách tình cờ bắt được một quyển sách trên trời rơi xuống. Từ ngày có được sách hiếm, ma tôn bắt đầu bế quan… đọc ngôn tình. Không vừa ý với nội dung cẩu huyết, ma tôn muốn thay đổi cốt truyện nên quyết tâm đi xé couple để tách nữ chính khỏi tên nam chính xấu xa. Tuy truyện tả ma tôn là người thâm tình sẵn sàng chết vì nữ chính nhưng Văn Nhân Ách thực ra đến chữ “yêu” còn chưa hiểu nghĩa chứ đừng nói sẽ hi sinh vì một nữ nhân tầm thường.
Thay vì bảo vệ nữ chính, ma tôn chỉ đơn giản tìm cách tác hợp nàng với một nam phụ tốt hơn còn mình thì quay sang nói chuyện yêu đương cùng tả hộ pháp. Nguyên nhân bởi vì cuốn truyện vừa đọc có một chi tiết khiến hắn cực kỳ lưu tâm. Tả hộ pháp Ân Hàn Giang trong truyện tuy hết lòng vì nữ chính khiến người ta lầm tưởng y cũng là một trong số những người theo đuổi nàng nhưng thật sự những việc y làm đều là vì Văn Nhân Ách. Lúc ma tôn chết, Ân Hàn Giang thậm chí còn muốn giết chết nữ chính để tế linh hồn chủ nhân.
Thay vì nói Ân Hàn Giang si mê nữ chính, nói y yêu thích ma tôn có vẻ sẽ hợp lý hơn. Ân Hàn Giang ngày trước là được Văn Nhân Ách nhặt từ cõi chết mang về rồi giữ lại làm thuộc hạ. Văn Nhân Ách chưa từng nghi ngờ sự trung thành của Ân Hàn Giang đối với mình, chỉ là hắn không nghĩ đến người này có thể vì mình mà hi sinh nhiều như vậy. Nếu như không có quyển sách đó, có lẽ ma tôn sẽ mãi không thể nhận ra sự tồn tại của đoạn tình cảm này.
8 Rượu chàng tiên
- Tên Tiếng Trung: 酒撞仙
- Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)
- Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, tình hữu độc chung, HE
- Nhân vật chính: Ương Thương Quân Thư Vô Khích, Ly Triệt Quân Lộ Tiểu Thiền
- Số chương: 72 chương
- Tình trạng: Đã hoàn thành
Vô Ý Cảnh Thiên là một nơi tách biệt trần gian, quanh năm cô đơn lạnh lẽo không một bóng người. Thư Vô Khích từ nhỏ đã ở đây tu hành, không biết đến mĩ vị nhân gian, cũng không biết thế nào là vui buồn sướng khổ. Trải qua những năm tháng vô dục vô cầu tập trung tu luyện, tu vi Thư Vô Khích đã sớm đạt đến cảnh giới khó ai sánh kịp. Bản thân hắn chưa từng thấy tu hành là khổ, cũng chả muốn thử tìm hiểu xem ngoài kia có gì đáng sống.
Thư Vô Khích vốn tưởng có thể an ổn tu luyện thành tiên nhưng rồi một ngày, người thiếu niên đó cứ như có như không bước vào đời hắn. Nếu như nói Thư Vô Khích lạnh như băng tuyết thì Lộ Tiểu Thiền chính là hơi ấm nhân gian. Thiếu niên như ánh mặt trời vừa xuất hiện đã làm tan chảy khối băng ngàn năm Thư Vô Khích, mang theo cả thế giới phồn hoa đến giúp hắn cảm nhận cuộc đời. Lộ Tiểu Thiền xuất hiện khiến Thư Vô Khích biết thế nào là niềm vui, rồi biến mất để hắn thấu cái gì gọi là đau đớn cùng cực.
Lộ Tiểu Thiền vì muốn cứu Thư Vô Khích đã đứng ra gánh chịu nghiệp hỏa. Khi Thư Vô Khích tìm được y, Ly Triệt Quân năm xưa chỉ còn là một tên ăn mày mù yếu đuối thường xuyên bị người ta đánh đập. Thiếu niên đó dù bị số phận vùi dập không thương tiếc nhưng dường như chưa từng đánh mất nét hồn nhiên, hoạt bát năm nào. Y sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi, vẫn mãi là thứ ấm áp vĩnh hằng vô giá mà Thư Vô Khích phải bỏ bao công sức đấu tranh, giành giật với số mệnh mới mong tìm lại được.
9 Muốn phi thăng thì yêu đi
- Tên Tiếng Trung: 想飞升就谈恋爱
- Tác giả: Long Thất (龙柒)
- Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, hệ thống, HE
- Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền
- Số chương: 214 chương
- Tình trạng: Đã hoàn thành
Cố Kiến Thâm là Cửu Uyên Đế Tôn đứng đầu Tâm Vực, Thẩm Thanh Huyền là Liên Hoa Tôn Chủ đứng đầu Thiên Đạo. Hai người họ xét về tu vi có thể xem là ngang tài ngang sức, gặp mặt chỉ có đánh nhau long trời lở đất, một mất một còn. Với tình hình đối đầu gay gắt như vậy, việc hai người Cố – Thẩm bắt tay làm hòa đã là điều không tưởng chứ đừng nói đến họ sẽ cùng nhau làm chuyện gì khác.
Thế nhưng số phận có lẽ là thích trêu đùa những người tu đạo như như bọn họ. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền tuy tu luyện nhiều năm nhưng mãi không thể phi thăng thành thần bởi vì thang trời từ lâu đã không còn xuất hiện nữa. Theo như ngọc giản chỉ dẫn, để có thể phi thăng, họ buộc phải trải qua “kiếp nạn” yêu đương với kẻ thù mà mình ghét nhất. Thẩm Thanh Huyền vì muốn phi thăng nên chấp nhận làm nhiệm vụ, Cố Kiến Thâm thì rảnh rỗi quá nên cũng tò mò đến chơi.
Nhiệm vụ đưa ra không chỉ đơn giản là gặp gỡ, khen ngợi đối phương mà còn phải cùng nhau đi qua nhiều thế giới. Ở những lần như vậy, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đều phải áp chế tu vi và xuất hiện trong những thân phận khác nhau, lúc thì cùng có ký ức, khi thì người nhớ người quên, có kinh hỉ, cũng có bi thương giống như những lần lịch kiếp thường thấy. Từng cửa ải đi qua sẽ lần lượt gợi mở về quá khứ trước đây của hai người, từ đó giúp họ khôi phục ký ức ban đầu và xác định tình cảm với nhau.
10 Thần mộc cào hoài không hết
- Tên Tiếng Trung: 神木挠不尽
- Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc (绿野千鹤)
- Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, sư đồ, HE
- Nhân vật chính: Mạc Thiên Liêu, Thanh Đồng
- Số chương: 126 chương
- Tình trạng: Đã hoàn thành
Mạc Thiên Liêu là luyện khí sư nổi tiếng nhất tu chân giới. Sinh thời, hắn từng nhặt một bé mèo trắng về nuôi và cưng chiều như sủng vật. Mạc Thiên Liêu không mê nữ sắc, ngoài những lúc nghiên cứu pháp khí thì cũng chỉ dành thời gian ở cạnh mèo cưng Mạc Tiểu Trảo nhà mình. Thậm chí khi bị các môn phái liên thủ vậy đánh, hắn cũng chỉ lo tìm chỗ an toàn giấu Mạc Tiểu Trảo rồi cùng kẻ thù đồng quy vu tận.
Ba trăm năm sau, Mạc Thiên Liêu trọng sinh sống lại trong hình dáng cũ nhưng lại mất hết pháp lực. Để tránh bị hoài nghi mình là Đoán Tiên Tôn Giả của Ma đạo ngày xưa, Mạc Thiên Liêu xin gia nhập một môn phái bí ẩn, kín tiếng gọi là Ốc Vân Tông do ba vị chân nhân cai quản. Tại đây, Mạc Thiên Liêu tuy không có tư chất gì đặc biệt nhưng lại được đích thân Thanh Đồng Chân Nhân chỉ định làm đệ tử thân truyền, tức đệ tử thân cận bên cạnh sư tôn. Vị sư phụ này tuy bề ngoài rất đẹp nhưng tính cách lại ngạo kiều y hệt mèo trắng hắn nuôi năm xưa.
Mạc Thiên Liêu ở lâu tại Ốc Vân Tông cũng bắt đầu chú ý đến một vài sự tình lạ. Ốc Vân Tông sở dĩ thần bí bởi vì nơi đây luôn che giấu một bí mật lớn, nếu để lộ ra ngoài có thể dẫn đến hiểm họa diệt môn. Sự thật đằng sau môn phái, thân thế của sư tôn, nguyên nhân hắn có thể trùng sinh sống lại, bao nhiêu nghi vấn trong lòng Mạc Thiên Liêu đều từ Ốc Vân Tông mà lần lượt phơi bày.
- truyện đam mỹ tu chân hay nhất
- truyện đam mỹ tu tiên hay nhất
- truyện đam mỹ tiên hiệp hay nhất
- Dư ô
- Rượu chàng tiên
- Muốn phi thăng thì yêu đi
- Kiếm xuất hàn sơn
- truyện đam mỹ tiên hiệp được yêu thích nhất
- Ma tôn cũng muốn biết
- lục hào
- truyện đam mỹ cổ trang hay nhất
- truyện ngôn tình đam mỹ cổ trang
- truyện ngôn tình đam mỹ tu tiên
- truyện ngôn tình đam mỹ tiên hiệp
- Ai dám nói xấu sư huynh
- truyện đam mỹ hay
- truyện đam mỹ được yêu thích nhất