Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 truyện ngôn tình nghiệp giới tinh anh đặc sắc mà bạn đọc không thể bỏ qua 2022.

  • 1,582 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Diệu Linh 16-12-2022

Với tín đồ của truyện ngôn tình thì những truyện bá đạo tổng tài với những màn đấu đá thương trường cực kì gay cấn được mọi người hết sức yêu thích và tìm đọc rất nhiều. Với ngoại hình chuẩn soái ca và sở hữu khối tài sản vô cùng lớn thì đây chính là hình mẫu khiến nhiều bạn nữ mơ mông. Tuy là truyện theo motip cũ nhưng những truyện này có nội dung rất hấp dẫn và lôi cuốn. Bài viết dưới đây là những truyện ngôn tình nghiệp giới tinh anh đặc sắc mà bạn không thể bỏ qua. Hãy cùng tìm hiều ngay nhé.

1 Ngày mai vẫn yêu em
Vote
63%

by Diệu Linh 16-12-2022

Rất nhiều năm về sau, khi Diệp Tây Thành là khách mời trong một chương trình phỏng vấn Kinh tế và Tài chính.

Lúc sắp kết thúc ghi hình, người dẫn chương trình hỏi anh một câu hỏi cá nhân: “ Tôi nghe nói sau khi tổng giám đốc Diệp chia tay mối tình đầu,anh vẫn luôn đợi cô ấy, đợi những sáu năm? Sau này cô ấy cũng trở thành vợ của anh?”

Diệp Tây Thành: “Cắt đoạn này đi.”

Người dẫn chương trình là bạn tốt của Diệp Tây Thành, nửa đùa nửa thật: “ Cho cậu cơ hội bày tỏ sự thâm tình trước công chúng, không muốn sao?”

Diệp Tây Thành: “Không cần thiết.”

Chờ cô, yêu cô là việc riêng của anh, không cần phải tỏ vẻ thâm tình cho người khác xem.

  • Độ dài: 75 chương Chính văn + 20 chương phiên ngoại.
  • Thể loại: Hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, yêu sâu sắc, HE.
  • Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

2 Tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân
Vote
38%

by Diệu Linh 16-12-2022

Sếp lớn của Tập đoàn Ích Viễn - Tần Kiêu là người có tính cách lãnh đạm, lạnh lùng kiêu ngạo, thủ đoạn trên thương trường vô cùng tàn nhẫn, người trong giới đều biết anh có đời sống cá nhân nghiêm chỉnh, xưa nay chưa từng xuất hiện phụ nữ ở bên cạnh mình.

Nghe nói người lớn trong nhà vì sốt ruột nên đã thay anh chọn một người ngồi vào vị trí bà Tần, nhưng anh rất ít khi về nhà, một chút tình cảm vợ chồng cũng không có, bạn bè thầm đoán khi nào anh sẽ ly hôn.

Ngay cả Đường Khê cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình với Tần Kiêu sẽ không kéo dài được bao lâu, ngày thường hai vợ chồng đều ở riêng, chỉ khi cô nhắn tin bảo anh về nhà vào tối Thứ Sáu hằng tuần thì anh mới chịu trở về một lần, nếu không bình thường đều ở bên ngoài, không hề chủ động về nhà.

Cho đến một ngày, Đường Khê dự định sẽ gọi anh về một tháng một lần thay vì một tuần một lần, đến Thứ Sáu cũng không nhắn tin bảo anh về nhà.

Tối hôm đó, người đàn ông chủ động về nhà với vẻ mặt u ám.

Kể từ đó về sau, Đường Khê phát hiện ra anh ngày càng kỳ lạ, không bận việc liền chạy về nhà với cô, như thể không muốn ở riêng.

  • Tác giả: Quân Lai
  • Thể loại: Hào môn thế gia, Con cưng của trời, Nghiệp giới tinh anh, Cưới trước yêu sau
  • Tình trạng: 101 chương

3 Trêu trọc hôn nhân
Vote
0%

by Diệu Linh 16-12-2022

Mộ gia mang về một bé gái từ một trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.

Sau khi Thư Minh Yên trưởng thành, thanh cao thoát tục, dịu dàng động lòng người, trời sinh khuôn mặt mỹ nhân tinh xảo, vả lại am hiểu thư pháp vẽ tranh, rất có tài hoa.

Mộ lão gia tử ưng ý trong lòng, muốn cô ở lại Mộ gia vĩnh viễn. Vì thế đã sớm cho cô cùng cháu trai cả Mộ Tri Diễn đính hôn với nhau.

Bạn thân vì Thư Minh Yên than tiếc: "Phụ nữ bên cạnh Mộ Tri Diễn nhiều như thế, rõ ràng chưa chơi đủ. Cậu thật sự muốn gả cho loại người lãng tử kiểu này?"

Thư Minh Yên không muốn gả nhưng tất cả mọi thứ cô có được đều là nhờ Mộ lão gia tử cho, không có biện pháp đấu tranh.

Sau này, người đàn ông ai ở Mộ gia cũng e ngại kia đi công tác đã trở về.

Anh là Mộ Du Trầm, lớn hơn cô 7 tuổi, con trai út của Mộ lão gia tử, chú út Mộ Tri Diễn, cũng là người nắm quyền xí nghiệp Mộ thị.

Trong phòng, Mộ Du Trầm ngồi ngay trung tâm, uy nghiêm lãnh đạm, cao quý đoan chính, ai ai cũng không dám thở mạnh.

Năm ấy chính là người đàn ông này ôm cô đi cả một đoạn đường, đem cô từ trấn nhỏ mang về Mộ gia.

Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.

Sau bữa tối, Thư Minh Yên ngập ngừng đi theo đuôi Mộ Du Trầm.

Tới trước cửa phòng ngủ, Mộ Du Trầm đứng lại, ánh mắt âm trầm nhìn cô.

"Mộ tổng, tôi không muốn gả cho Mộ Tri Diễn, tôi..." Thư Minh Yên nắm chặt góc áo, đôi mắt long lanh ngước nhìn, quyết tâm nói liều: "Tôi gả cho anh được không?"

"Hả?" Mi tâm Mộ Du Trầm khẽ nhíu lại, đáy mắt trong suốt, "Không nghe rõ, nói lại lần nữa."

Ngày hôm sau, có người thấy Thư Minh Yên chân trần đi ra khỏi phòng Mộ Du Trầm, trên người còn khoác chiếc áo sơ mi mà Mộ Du Trầm mặc hôm qua.

  • Tác giả: Dạ Tử Sân
  • Số chương: 66 chương chính văn + 23 phiên ngoại
  • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, HE.

4 Yêu em vô vàn
Vote
0%

by Diệu Linh 16-12-2022

Ngày nghỉ sau khi kết thúc kì thi đại học, một cô gái nhỏ đến từ nông thôn chuyển vào ở trong nhà Phó Triều Lễ.

Cô gái nhỏ có má lúm nhợt nhạt, ý cười mềm mại ấm áp, chỉ là đơn thuần quá mức, không tim không phổi.

Mặc kệ anh mặt lạnh, trêu đùa ức hiếp cô thế nào, thì cô cũng giống như không biết giận, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Làm một người kiêu ngạo tuỳ ý suốt bao năm, đây là lần đầu tiên Phó Triều Lễ biết thế nào là không có biện pháp.

-

Trong mắt Phó Triều Lễ, Giản Tòng Tâm nhát gan, dính người, suốt ngày thích mượn tên ba mẹ anh để cáo mượn oai hùm, đáng lẽ phải là loại người mà anh chán ghét nhất.

Cho nên khi đám bạn cười cợt trêu chọc, anh chỉ cười nhạt một tiếng, cảm xúc nơi đáy mắt cũng tản mạn nhạt nhẽo:

“Cô ấy à?”

Sao anh có thể thích cô được chứ?

Những lời này truyền vào tai Giản Tòng Tâm đang đứng bên ngoài, cô chậm rãi khép cánh cửa hơi hé lại.

Không ai biết buổi tối ngày hôm đó, Phó Triều Lễ đi đến trước cửa phòng Giản Tòng Tâm, trên tay bưng một đĩa bánh kem, vừa hung dữ vừa xoắn xuýt gõ cửa nói: “Tôi tự tay làm, em có muốn ăn không?”

Trong phòng không ai lên tiếng, anh đứng ngoài cửa, có chút vô thố mà chờ tới hơn nửa đêm.

  • Tác giả: Y Thủy Thập Tam
  • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chữa khỏi , Chức nghiệp tinh anh
  • Tình trạng: Chưa hoàn

5 Dưới đóa hoa hồng
Vote
-1%

by Diệu Linh 16-12-2022

Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt tha mỹ miều, để lộ ra một nốt ruồi giọt lệ màu đỏ sẫm ở đuôi mắt, được giới truyền thông ca ngợi là nhan sắc thanh khiết bất phàm, đang được hàng vạn người hâm mộ háo hức chờ đợi cô gia nhập làng giải trí.

Có người nặc danh đăng bài tung tin: 【Cô gái này là người thừa kế phường thêu di sản văn hóa phi vật thể, người thật đẹp gấp vạn lần ảnh, gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, đã có hôn ước từ sớm. 】

  • Tác giả: Kim Họa
  • Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, Hào môn thế gia, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, 1v1, thị giác nữ chủ, chức nghiệp tinh anh.
  • Số chương: 117

Tears in Heaven