Các bộ truyện ngôn tình ngược luôn đem đến những cảm xúc mạnh mẽ nhất cho mỗi chúng ta. Từng nhân vật, từng câu chuyện đều khiến người đọc phải lặng tâm mà suy nghĩ. Cũng chính vì vậy mà thể loại này lại càng được nhiều bạn đọc yêu thích. Những bộ truyện với nội dung mới lạ hấp dẫn đan xen những câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng lại đầy những tiếc nuối không thể quên. Tiếp nối những tác phẩm thể loại này thì nhiều tác giả đã giành hết tình cảm tâm tư để tạo nên tác phẩm tuyệt vời nhất. Hãy cùng đến với top 10 truyện ngôn tình ngược mới hay nhất 2022 không thể bỏ qua ngay nào.
1 Sống Lại Một Kiếp Học Cách Yêu Em
Sống Lại Một Kiếp Học Cách Yêu Em của tác giả: Hạ Di. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ kết thúc năm năm kết hôn cùng Đình Lâm. Đan Thanh đã gieo mình xuống sông tự vẫn do bệnh trầm cảm càng lúc càng trầm trọng của mình. Những tưởng tất cả cứ như vậy mà kết thúc, ai dè cô bất ngờ tỉnh lại vào năm cô vừa mới mười bảy tuổi, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chính là lúc cô gặp Đình Lâm lần đầu tiên.
Khuôn mặt này giọng nói này đã từng là một trong những sai lầm lớn nhất mà kiếp trước Đình Lâm đã mắc phải. Cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy cuộc hôn nhân của anh và Đan Thanh đi vào ngõ cụt không thể cứu vãn. Anh biết ngay lúc này hết thảy vẫn chưa xảy ra, anh và An Chi vẫn chưa từng xảy ra một chuyện gì. Nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy chột dạ, đứng trước cô nàng anh lại vô thức mà nhớ lại những lần dối lừa Đan Thanh.
2 Vũ Khúc Trường Ca
Vũ khúc trường ca của tác giả: Jamie Phương Thị, Nguyên tiêu năm đầu tiên, ta nói: “Chốn cung cấm trước giờ đâu chỉ có ái tình.” Nàng bật cười bảo ta ngốc nghếch: “Chốn cung cấm trước giờ, vốn dĩ nào có dành chỗ cho ái tình?” Ta ngẫm lại thấy rất phải! Nguyên tiêu năm thứ hai ta lại đến. Ta hỏi nàng một mình ở nơi này có chán không. Nàng mỉm cười: “Dù là lãnh cung hay là điện Trùng Khánh, ở đâu thì cũng như nhau. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, suốt bốn mùa vẫn chỉ có mình ta.” Ta trầm ngâm không lên tiếng, năm này nàng còn đặc biệt mời ta thêm một ly rượu Loan Xuân. Hồng nhan nên bạc mệnh, nghìn ải vẫn truân chuyên. Đan Tầm hôm nay tỉnh mộng rồi!
Mỗi nhân vật đều có những bất hạnh riêng, là Ứng Nguyên trên vai là gánh nặng của một đất nước, là Đan Tầm với số phận nữ nhi cay nghiệt, hay là Phó Minh – một chàng trai si tình nhưng phải chịu nhiều cách trở. Số phận Đan Tầm sẽ ra sao?
3 Vấn Quân
Vấn Quân của tác giả: Chirido Katori. Đời này Mạn Ngạn Kỳ yêu hắn... Ái tình của nàng quá lớn lao lại quá mức thương đau khổ sở. Năm lần bảy lượt nàng vì Túc Cảnh mà không ngại hiểm nguy, vươn tay cứu vớt sinh mệnh đứng trên bờ vực sinh tử mong manh của bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Nàng vì một nam nhân vô tình mà đánh đổi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người, rốt cục đổi được tình cảnh nước mất nhà tan, mất đi thân nhân, mất đi hài tử...
Mạn Ngạn Kỳ cô độc biết bao, thiếu thốn tình thương biết nhường nào? Phụ mẫu xem nàng như thứ cống phẩm thế thân để đổi lấy danh lợi, đến lượt Túc Cảnh, hắn cho nàng chút hy vọng vào cuộc đời để rồi táng tận lương tâm mang ánh lửa nhen nhóm trong trái tim thương tích chưa lành kia, triệt để dập tắt chẳng còn gì...
4 Tìm Nàng Suốt Vạn Năm
Tìm Nàng Suốt Vạn Năm của tác giả: Bách Tuế Miêu, Nàng không đợi ta ở Vong Xuyên, ta đi tìm nàng ngược Hoàng Tuyền. Sinh thời nàng cùng hắn kết mối nghiệt duyên. Nàng mất rồi nhưng hắn lại vì lời hứa với nàng mà ôm mối sầu cô độc sống tiếp mười ba năm, cuối cùng lại vì uống say nhớ người mà tự tận.
Cứ ngỡ rằng sẽ cùng giai nhân hội ngộ chốn cửu tuyền, ngờ đâu lại dấy lên một hồi phong ba cách biệt. Nàng chuyển thế, hắn hóa quỷ ôm theo chấp niệm trở lại dương gian tìm nàng. Tâm tâm niệm niệm sẽ bảo vệ nàng đến khi đất tận trời cùng, ngờ đâu lại vì một viên dã đan mà mất đi trái tim mình. Đến khi ngộ ra thì nàng lại bị người hại chết, hắn vì đau thương mà hóa thành lệ quỷ, lần nữa khuấy đảo đất trời, chỉ một lòng tận diệt càn khôn, khiến nhân gian đồ thán.
5 Tài Xế Riêng Đa Năng Có Quá Nhiều Bí Mật
Tài Xế Riêng Đa Năng Có Quá Nhiều Bí Mật của tác giả: Ho HyAn. Trần Thảo Nguyên là một tiểu thư, đồng thời cũng là đặc vụ cảnh sát chìm. Cô nghi ngờ động cơ của vị tài thế riêng nhà mình – Lý Bình Nguyên, vậy nên dù ghét anh nhưng vẫn phải tiếp cận để điều tra thân thế của anh. Lý Bình Nguyên là một nhân vật rất thú vị, là tài xế nhưng quá đỗi đa năng: Anh có thể lái xe, có thể bẻ khoá, có thể nấu ăn, có thể đánh nhau, có thể trông trẻ, thậm chí là có thể đóng phim!
Anh đem đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí còn bất ngờ xông thẳng vào trái tim của cô cảnh sát đặc vụ nào đó. Trần Thảo Nguyên vẫn điều tra anh, từ từ bóc tách được những bí mật sau con người “hoàn hảo” ấy. Cô nhận ra Lý Bình Nguyên có quá nhiều nỗi đau, ví dụ như người em gái yêu quý của anh bị bệnh tâm thần, ví dụ như đứa con mà anh luôn chăm sóc chẳng phải là con ruột của anh, hay là đám anh em mà luôn đi theo anh chính là những người có số phận cay nghiệt được anh cưu mang.