Truyện ngôn tình ngược tâm có rất nhiều bối cảnh, từ cổ đại đến hiện đại, với lối văn nhẹ nhàng sắc sảo, nội dung bất ngờ đưa độc giả đến với thế giới của từng nhân vật trong truyện. Trong truyện các nhân vật bị ngược đãi, đánh đập, hiểu nhầm trong tình yêu, gia đình và người thân của họ khiến nhân vật chính bị hành hạ tinh thần và thể xác. Bạn là người yêu truyện và bạn yêu thích thể loại ngôn tình ngược thì không nên bỏ qua bài viết sau đây. Là một số những truyện ngôn tình ngược tâm đáng xem nhất hiện nay mà top.trangdangtin muốn chia sẻ đến bạn đọc, mời bạn đọc cùng mình xem qua nhé.
6 Yêu Hoặc Phật Tâm
Tình yêu hiện hữu có thể hiện hữu ở mọi nơi, ở nhiều hình dạng khác nhau. Ngoài con người, liệu tình yêu có phải một thứ quá xa xỉ trong thế giới của những yêu quái, những kẻ vẫn luôn khao khát được yêu thương như mọi sinh vật khác?
Không thể chối cãi là yêu đối với người chỉ là những sinh vật đáng được truy giết, chịu hết thù địch vì trong mắt con người, chúng là sinh vật gây toàn những tác hại nguy hiểm. Nhưng một điều chưa hề được nhiều người biết, đó là yêu cũng giống người, chúng cũng có cảm xúc, chúng cũng cần yêu thương. Và chúng tìm đến tình yêu như là một thứ thiết yếu.
“Yêu Hoặc Phật Tâm” là câu chuyện xoay quanh giữa một vị hoà thượng và một tiểu Thanh Xà. Có hai kẻ tơ tình vấn vương, yêu hận mãi mà không chấm dứt. Có hai kẻ đều dành chọn trái tim cho đối phương nhưng vì thân phận mà họ phải khựng lại đắn đo suy nghĩ.
"Hòa thượng, ta hỏi ngươi, sao lại thả ta nhiều lần vậy?"
Hòa thượng yên lặng, một lúc lâu, mới nghe thấy giọng của hắn.
"Thả ngươi nhiều lần, tại sao không đi?"
...
Người và Yêu bên nhau như là một chuyện không thể xảy ra, trái với quy luật của cả Nhân Giới và Yêu Giới. Mối tình ngang trái này liệu sẽ có một kết quả đáng mong đợi, liệu kì tích sẽ xuất hiện?..
- Tác giả: Ba Lợi
- Thể loại: Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Xuyên không, Ngược tâm, Cổ đại Ngôn tình
- Số chương: 62
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/yeu-hoac-phat-tam-2154.html
7 Dư Sinh
“Dư Sinh” kể về mối tình ngọt ngào nhưng lại trắc trở, ngang trái của hai con người họ Cố. Họ gặp nhau và yêu nhau ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại không dễ dàng như họ đã nghĩ về nhau.
Cố Dư và Cố Thần Sinh gặp nhau trong một đêm Paris tuyết bay đầy trời. Tại nơi đất khách quê người ấy, hai con người là lần đầu tiên gặp nhau nhưng đã lấy đi của nhau biết bao thứ, trong đó có lẽ nhiều hơn là tình cảm. Một chàng trai trưởng thành, thành đạt trong cuộc sống và một cô gái tuổi thanh xuân 18 ngọt ngào. Khi ấy, hai người họ có lẽ đã có thể tiến xa hơn nhưng bất ngờ lại dừng lại ở đó.
Cố Dư là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Cô biết mình nên đối diện với thực tại ra sao. Bởi vậy mà khi ấy, cô đã từ chối anh. Cữ ngỡ như chuyện tình của họ chỉ là câu chuyện tình một đêm nhưng duyên phận đã kéo họ lại với nhaumột lần nữa mặc dù đó là nghiệt duyên. Rào cản thân phậncó ngăn cách họ thì tình cảm của họ thì vẫn luôn đong đầy. Mặc dù là anh em họ nhưng đó chỉ là thân phận trên danh nghĩa. Họ vẫn lấy lý do không cùng huyết thống để bao lấy tình yêu của cả hai. Thế nhưng, liệu đến cuối cùng, Dư – Sinh có thể hạnh phúc bên nhau?
- Tác giả: Gia Bất Hối
- Thể loại: Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Hiện đại, Sủng, HE - Happy Ending, Ngược tâm, Sắc
- Số chương: 34
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/du-sinh-1710.html
8 Chờ Yêu
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mình bị chính người yêu và bạn than phản bội? Đó chắc hẳn sẽ là một cảm giác vừa đau vừa hận. “Chờ Yêu”, câu chuyện ngôn tình mở đầu với những tình tiết đau lòng như vậy.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Thơ – nhân vật nữ chính của truyện phát hiện ra bạn trai mình đã ngoại tình. Đặc biệt hơn là ngoại tình cùng con bạn thân của cô. Đây đúng chuẩn là tình huống cẩu huyết trong các câu chuyện ngôn tình thường gặp. Một đứa bạn thân chơi với nhau, gắn bó với nhau được gần 7 năm nhưng tình bạn lại như một tờ giấy trắng. Một anh người yêu lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương cô nhưng thực chất lại lén lút với người con gái khác trong 2 năm. Hai con người gần kề cô, ở bên cạnh cô nhưng cô lại không hề biết giữa họ có mối quan hệ mập mờ. Lúc biết được điều đó, toàn thân cô tựa như có một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Nói gì đi nữa, cô cũng đã yêu hắn 4 năm rồi, nói bỏ ngay làm sao cô bỏ được. Nhưng thà không biết sự thật thì thôi, khi đã biết rồi, cô không có cách nào tha thứ được cho hắn. Cô yêu được thì cũng hận được, cho được thì cùng sẽ lấy lại được. Hắn dù sao cũng sẽ chỉ là quá khứ của cô.
- Tác giả: Trần Phan Trúc Giang
- Thể loại: Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Ngược tâm
- Số chương: 5
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/cho-yeu-2667.html
9 Phàm Nhân Ca
Triệu Á là một chàng trai thông minh, anh tú, vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào một ngôi trường danh tiếng. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì cậu nhận ra mình lại phải chung trường với tên Trương Thụy đáng ghét. Trước kia hắn lúc nào cũng bày trò ức hiếp cậu, đến giờ vẫn chưa chịu buông tha hay sao!
Lúc này, cậu vô tình gặp Đồ Nhan – con trai một người bạn thân thiết của gia đình cậu. Cả hai bắt đầu trở nên gắn kết, thỉnh thoảng còn hẹn nhau trốn đi chơi, dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thế nhưng tình cảm đó nào có thể được đồng thuận, mẹ của Đồ Nhan phát hiện và phản đối kịch liệt. Triệu Á tìm cách tránh mặt, cho đến khi Đồ Nhan đi du học cậu cũng không dám mở miệng níu kéo.
Vốn dĩ đã không có kết quả thì có trông đợi cũng trở thành thừa thãi, Triệu Á ôm vết thương tổn trong lòng không thể giải bày cùng ai. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày biết bao biến cố ập đến, Triệu Á dù có cố gắng chống cự cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ buông xuôi.
Vốn dĩ tất cả là một cái vòng luẩn quẩn, muốn thoát ra cũng rất khó…
- Tác giả: Phong Lộng
- Thể loại: Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Ngược tâm, Đam Mỹ
- Số chương: 21
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/pham-nhan-ca-2617.html
10 Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Cô yêu Nhiếp Phong, là thật. Lần đầu tiên quý giá của mình cô cũng trao cho Nhiếp Phong, là thật! Ấy vậy mà anh ta chỉ xem cô như là một món đồ chơi để trêu đùa, thậm chí còn lăng mạ cô là đồ mặt dày vô liêm sĩ.
Trong đêm ân ái đó, anh nâng niu cô, gọi cô là “Bảo bối”, điều này khiến cô mãi trầm luân trong những cung bậc cảm xúc dạt dào. Thế nhưng cô không hề biết rằng, từ “bảo bối” đó anh thốt ra vốn dĩ không dành cho cô!
Cô tìm cách chạy trốn, cô không muốn chứng kiến cảnh anh cùng người khác kết hôn mà bản thân chỉ biết bất lực khóc rấm rức mỗi đêm. Bốn năm sau, biết mình không thể trốn tránh được nữa, cô quyết định quay về chốn thành thị xô bồ. Lần này, cô đồng ý đến một buổi xem mắt.
Có những chuyện vốn là định mệnh, mãi mãi không thể thay đổi…
Tại sao lại là anh? Tại sao khi muốn tìm mẹ kế cho con trai, người mà anh nghĩ đến đầu tiên lại là cô mà không phải ai khác?
Hành trình tiếp theo không mấy suôn sẻ khi phải đối mặt với mẹ chồng và con riêng nhưng cô vẫn có thể vượt qua hết, chỉ cần anh cho cô một câu trả lời thích đáng: Anh có yêu cô hay không?
- Tác giả: Lăng Thanh Điểu
- Thể loại: Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Ngược tâm
- Số chương: 128
- Link truyện: https://docsach24.com/e-book/vo-yeu-tong-giam-doc-phong-ngua-toi-day-2490.html
Previous post