Cùng đến với những truyện ngôn tình tổng tài bá đạo thanh xuân vườn trường ngọt sủng hay nhất để có thêm nhiều gợi ý hay về những tựa truyện hấp dẫn, những thể loại truyện hay để đọc giải trí và thỏa mãn đam mê đọc truyện của bản thân nhé. Là một mọt truyện thì chắc chắn đã quá quen thuộc với các tựa truyện ngôn tình tổng tài bá đạo. Những nhân vật chính tổng tài giàu có, tài giỏi lọt hố ngôn tình với những nhân vật tuổi teen, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và năng động cùng với đó là sự ngây thơ trong sáng trong tình yêu. Một người quá sành sỏi với đời, một người thơ ngây đơn giản gặp nhau sẽ như thế nào. Cùng theo dõi những truyện sau đây nhé!
6 Vừa Yêu Vừa Sủng
- Tên Khác: Biên Ái Biên Sủng
- Tác Giả: Nãi Hoàng Lưu Tâm
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Kiểu: Dịch / Edit
- Thể loại: 1x1, Ấm Áp, Cẩu Huyết, Cổ Đại, Công Chúa, Cung Đình Hầu Tước, Cường Thủ Hào Đoạt, Duyên Trời Tác Hợp, Đô Thị ,Hào Môn Thế Gia, HE, Huyền Huyễn, Kiếp Trước Kiếp Này, Ngôn Tình, Ngược, Nhẹ Nhàng, Nữ Chủ, Sắc, Song Khiết ,Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Xuân, Vườn Trường.
Đời trước, nàng là công chúa Chiêu Hoa của Thịnh quốc, Cố Hành là Đại tướng quân quyền khuynh triều dã [1], hắn yêu nàng, sủng nàng, xâm phạm nàng, nhưng quy cho đến cùng vẫn không cưới nàng.
Quyền lực tối cao, một tay che trời, có quyền lực lớn trong triều đình.
Trong hoàng cung, mỗi người đều biết Cố Đại tướng quân là một sát thần, hắn gϊếŧ người cũng không chớp mắt, cô đơn thì nâng niu công chúa Chiêu Hoa trong lòng bàn tay.
Ai cũng biết, trong tẩm điện của công chúa điện hạ, hằng đêm một lần rồi lại một lần Cố Hành đều khiến cho nữ hài kêu khóc.
----
Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người nọ, mỗi đêm ký ức về chuyện cũ năm xưa như thủy triều ùa về.
Khi Mỗ Dung Nguyệt gầy yếu bất lực bị người đàn ông tiêu soái áp đảo trên tường: "Mỗi ngày đều nhìn trộm tôi, thích tôi sao?"
"Thích, thích nhất anh Cố Hành!"
"Vậy em chứng minh rằng mình thích tôi cho tôi xem nào, được không?" Cố Hành cúi đầu, ở bên tai cô gái dụ dỗ.
Khi Mộ Dung Nguyệt bị Cố đẹp trai áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, trong lều trại khi trường học đến chơi ngoại thành... Cô mới cảm khái được thích Cố Hành ca ca thật là một chuyện hao tốn thể lực của người còn sống
7 Thiên Kim Thật Là Đại Lão
- Tên Khác: Thật Thiên Kim Thật Đại Lão
- Tác Giả: Bảo Điển
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Kiểu: Dịch / Edit
- Thể loại: Cuồng, Chiếm Hữu, Dị linh, thần quái, Giới giải trí, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, HE, Tình cảm, Hiện Đại, Huyền Học, Huyền Huyễn, Làm Giàu, Ngôn Tìn, Nữ Chủ, Nữ Cường, Pháp Sư, Showbiz, Thần Tiên Ma Quái , Thanh Xuân, thanh xuân vườn trường, Thật Giả Thiên Kim.
Thiên sư Hứa Chiêu lớn lên ở nông thôn lại có thiên phú kinh người, là thiên kim thật bị lừa bán nhiều năm của Hứa gia, cô từ nông thôn đi đến thành phố lớn. Cuộc sống ở thành phố lớn đã làm cô trợn mắt há hốc mồm, quỷ ở nơi này không chỉ có số lượng nhiều mà tính cách cũng rất đặc biệt, quan trọng nhất là rất đáng giá. Hứa Chiêu đã dựa vào nắm tay của mình, bắt quỷ, đánh quỷ, đưa quỷ đi lao động cải tạo, cô luôn nỗ lực đánh vỡ ma chú nghèo đói của bản thân. Trên con đường kiếm tiền làm giàu, cô đã vô tình cản trở kế hoạch của một vai ác có dã tâm bừng bừng, để xây dựng một mối quan hệ hài hoà giữa người và quỷ, cô đã cống hiến lực lượng của chính mình, trở thành Thiên sư nổi danh nhất Hoa quốc.
Nhà họ Hứa đã tìm được con gái ruột sau mười mấy năm bị người xấu lừa bán, nhưng nhà bọn họ cũng không cảm thấy vui mừng.
Nhiều năm trước bọn họ vì muốn giảm bớt đau thương đã nhận nuôi một bé gái khác làm con nuôi, con gái nuôi vừa hiền lành lại hiểu chuyện, đã sớm trở thành bảo bối trong lòng bọn họ.
Sau khi cho người đón con gái ruột về nhà, bọn họ lại lo lắng con gái nuôi sẽ đau lòng.
Vẻ mặt của cha Hứa rất lạnh nhạt, ông ném xuống một tấm ngân phiếu: “Bên trong có mười vạn tệ, cô không cần tranh giành tình cảm với Kiều Kiều.”
Mẹ Hứa ôm con gái nuôi vào lòng khóc đến khàn cả giọng: “Kiều Kiều, con không cần khổ sở, người mà mẹ thương nhất vẫn là con.”
Vị hôn phu từng có hôn ước với thiên kim thật cũng không chút nể tình: “Người tôi yêu là Kiều Kiều.”
Hứa Chiêu – Thiên kim thật nhìn nữ quỷ mặc váy đỏ đang bay tán loạn ở sau lưng người nhà họ Hứa: “Nga.” Chỉ cần mọi người cảm thấy vui vẻ thì sao cũng được.
Cha Hứa hao hết tinh thần suy nghĩ đến xoắn ốc mới tìm được cơ hội mang theo người nhà đi tham gia hôn lễ của một người trong giới thượng lưu, lúc này trong buổi tiệc ông mới phát hiện ra Hứa Chiêu - cô con gái ruột đã bị ông đuổi ra khỏi nhà khi mới vừa được đón về đang được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt.
Ông trùm trong giới địa ốc mà cha Hứa trăm cay ngàn đắng muốn tìm cơ hội để làm quen thì đang cẩn thận rót rượu mời Hứa Chiêu: “Hứa đại sư, lúc nào rảnh mời ngài giúp tôi nhìn phong thuỷ, tiền bạc không là vấn đề.”
Ảnh Đế thành danh đã lâu được con gái nuôi ngưỡng mộ tôn sùng đang giúp Hứa Chiêu lấy bánh ngọt : “Hứa đại sư, gần đây tôi đang đầu tư cho một bộ điện ảnh mới, nếu ngài có thời gian rảnh thì tôi có thể mời ngài đến tham gia nghi thức khởi động máy của đoàn phim được không?”
Việc mà bọn họ kinh ngạc muốn rớt cằm chính là, vị đại lão trong truyền thuyết đang quỳ một chân dưới đất, chỉ để giúp Hứa Chiêu mang giày.
8 Truth Or Dare Phiên Bản Người Lớn
- Tên Khác: Thanh Mai Trúc Mã: Sự Thật Hay Hành Động
- Tác Giả: Ngã Bất Tri Đạo Ngã Thị Thùy
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Kiểu: Dịch / Edit
- Thể loại: 1x1, 3s, Cực Sủng, Ngôn Tình, Đô Thị, Game, Giả incest, Hài Hước, Hiện Đại, Huynh Muội, Ngôn Tình, Raining, Missyou, Sắc, Sạch, Song Khiết, Sủng, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Xuân, Thư Ký, Tình Một Đêm, Tổng Tài, Vivians2, Vườn Trường.
- Editor: Raining, Wookie
- Số chương: 53
Nghỉ phép ở biệt thự cạnh bờ biển, sau khi uống rượu, 6 người nảy ra ý tưởng chơi trò chơi: Sự thật hay hành động, nói ra những việc bình thường không dám nói, làm ra những việc bình thường không dám làm.
Ba cặp nam nữ, thanh mai trúc mã, boss thư ký, anh em kế, 1v1
Sửa đổi quy tắc trò chơi ~ 2 người một nhóm, một vòng sự thật, một vòng hành động.
9 Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
- Tên gốc: 我就想蹭你的气运
- Nhân vật chính: Triệu Minh Khê x Phó Dương Hi
- Số chương: 70 Chương + 5 Phiên ngoại
- Nguồn: gacnhomongmo.wordpress.com
- Tác Giả: Minh Quế Tái Tửu Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thể loại: Cận Đại, Đô Thị, Hài Hước, HE, Kim Bài, Đề Cử, Ngôn Tình, Ngược Tra ,Nhẹ Nhàng, Nữ Cường, Pháo Hôi, Phúc Hắc, Sạch, Sủng, Thanh Xuân, Trọng Sinh, Vả Mặt, Vườn Trường, Xuyên Không, Xuyên Sách.
Nhà họ Triệu nhận Minh Khê về, nhưng đi đâu cũng thiên vị đứa con nuôi hơn, bảo rằng Minh Khê không hiền lành bằng Triệu Viện, không ưu nhã bằng Triệu Viện.
Minh Khê không để ý đến những chuyện này, cô luôn cố gắng để được mọi người trong nhà yêu thích, mặc dù theo lời bọn họ nói thì cô đang tranh giành với Triệu Viện. Mãi đến khi cô mắc bệnh nan y, chết một cách bất đắc kỳ tử thì Minh Khê mới phát hiện Triệu Viện là người may mắn, còn cô chỉ là một vai nữ phụ làm nhiều việc ác nên có kết cục thê thảm mà thôi.
Sau khi sống lại, trong lòng Triệu Minh Khê rất lạnh lẽo, cô không quan tâm người nhà nữa, dẹp người nhà, dẹp vị hôn phu đi, cô lập tức thu dọn đồ đạc rời xa cái nhà đó, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống "Làm bạn với nhân vật có giá trị cao".
Cô đi rồi, trong nhà bỗng nhiên quạnh quẽ. Theo lý thuyết thì mọi người nên cảm thấy thư giãn chứ, nhưng…
Ba mẹ, anh cả lạnh lùng, em trai nóng nảy, Thẩm Lệ Nghiêu được cô theo đuổi thành quen, sao bọn họ đều cảm thấy hơi không quen nhỉ?
Nếu Triệu Minh Khê muốn tìm đường sống, thoát khỏi căn bệnh nan y thì phải đến hưởng ké may mắn trên người cậu ấm nhà họ Phó.
Lần nào tên cậu ấm này gặp cô, tai cũng đỏ đến mức như rỉ máu, lại còn giả vờ ngầu túm lấy cô: "Cô có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?"
Hôm sau, Triệu Minh Khê thực sự đi tìm người khác cọ vận may.
Trong một buổi tiệc, người nhà họ Triệu và Thẩm Lệ Nghiên nhìn Triệu Minh Khê xinh đẹp mà hờ hững, không hề có ý định nhìn về phía họ, bọn họ hơi đứng ngồi không yên. Bọn họ đang định đi tới thì bị đẩy sang hai bên, đám người cung kính nhường đường cho một người.
Cậu ấm nhà họ Phó đi đầu, cầm chặt cổ tay Minh Khê, hạ thấp đầu sói nhỏ xuống uất ức nói: "Anh cho em quấn lấy đấy, được không?"
Mọi người: ?!
Rất lâu sau đó, Phó Dương Hi biết được sự thật thì lòng đau như cắt.
Anh cứ nghĩ em theo đuổi anh, ai ngờ em chỉ muốn hưởng ké chút vía của anh.
Anh coi em là vợ mình em lại coi anh là cục phát wifi?
Thôi thành cục wifi cũng được, vợ ơi em nhìn anh chút được không?
Tóm tắt một câu: cả ngày nam chính đều ảo tưởng tôi thích anh ta.
10 Chấp Niệm Là Em
Tác Giả: YanniTu Tình Trạng: Tạm Ngưng Kiểu: Sáng Tác
1x1 Bác Sĩ Cẩu Huyết Chữa Lành Đô Thị Hài Hước HE Học Đường Ngôn Tình Ngược Nam Ngược Tâm Nữ Cường Sủng Thâm Tình Thanh Mai Trúc Mã Tổng Tài Yêu Thầm
Một người con gái mang trong mình trái tim sắt đá, chưa từng động chân tâm thật sự với ai. Nhưng thế giới tăm tối của cô bỗng một ngày lại đón nhận chút ấm áp, dưới ánh nắng mặt trời, thiếu niên như dương quang ấy đã yêu cô, đã định sẵn đời này...Phải có được cô. Như người ta thường nói, trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người chịu thiệt thòi, nhưng thiếu niên ấy đã bất chấp tất cả, một lòng hướng về người con gái trong lòng.
- Nam Thành chờ trăng về
- truyện ngôn tình hay
- truyện thanh xuân vườn trường hay nhất
- truyện ngôn tình sủng ngọt hay nhất
- truyện tổng tài bá đạo hay nhất
- truyện tổng tài bá đạo thanh xuân vườn trường
- truyện tổng tài ngược tâm hay nhất
- Vừa Yêu Vừa Sủng
- truyện tổng tài xuyên không hay nhất
- Thiên Kim Thật Là Đại Lão
- truyện tổng tài trọng sinh hay nhất
- Ngang Ngược Kế Muội
- truyện ngôn tình tổng tài hài hước
- Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu
- Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Previous post
next post