Các truyện ngôn tình với thể loại ngược nam hiện đại hấp dẫn đã quốn hút được rất nhiều người đọc. Bởi nội dung đặc sắc cùng với việc người đọc có thể dễ dàng đắm mình vào cảm xúc của nhân vât, cảm nhận được những nỗi buồn, đau khổ của các nam chính trong truyện. Hiện nay, các tác giả đã giới thiệu khá nhiều những bộ truyện ngược nam hấp dẫn, và nhận được nhiều ủng hộ từ người đọc. Hãy cùng mình tìm hiểu về top các truyện ngược nam hiện đại vô cùng hấp dẫn không thể bỏ lỡ ngay nào.
1 Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em
Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em của tác giả Hốt Nhiên Chi Gian có Mạnh Tường, một người thật ngốc, đời người có mấy lần cái 10 năm anh có biết không, vì một người không đáng mà anh chờ đợi 10 năm chỉ để lấy một lần quay đâu của cô ta. Đọc hết truyện tôi chỉ tự hỏi mình là Chung Tình có thật sự yêu anh không, có thể nói là khi bên người cô ta không còn ai nữa thì cô ta mới nhớ đến anh, như nồi cháo nấu cho Chu Minh khi nhập viện, vì nấu nhiều nên mới có phần anh. Anh luôn tự bao biện rằng anh là đàn ông, có nghĩa vụ phải che chở cho người con gái mình yêu thương, nhưng thật sự là cô ta có đáng để anh thương yêu không nữa.
Đọc xong câu truyện tôi chỉ có cảm giác cô ta quá ích kỉ, và không hề có chút tình cảm nào với anh cả, trong suốt câu chuyện tôi chỉ thấy bóng dáng anh luôn đi theo cô ta, nhưng từ đầu đến cuối cô ta không hề coi anh là cái gì cả, giúp vì số tiền kia ư, ân tình đó không bằng một phần vạn những gì anh dành cho cô ta, chỉ chút việc nhỏ nhoi đó thôi cũng làm anh cảm động rồi, Anh có nghĩ hay không nếu Chu Minh không hề hủy hôn thì cô ta liệu có chịu chú ý đến anh không, hay là lại tiếp tục làm anh đau khổ.
2 Chìm Trong Cuộc Yêu
Chìm Trong Cuộc Yêu của tác giả Thánh Yêu kể về một cô gái có số phận bi thảm, rất đáng thương khi cô mất đi sự trong trắng chỉ vì cô bị hắn ta dùng thuốc rồi cưỡng hiếp ngay trên đàn dương cầm… Hắn ta chính là Duật Tôn, sau khi cưỡng hiếp cô hắn bỏ mặc cô ở đó, không những thế hắn còn chế nhạo cô. Nhưng cô vẫn khát khao sẽ có một người đàn ông mạnh mẽ đến và bảo vệ cô. Người đàn ông đó yêu thương và luôn bỏ qua mọi thứ cho cô. Tưởng chừng như hạnh phúc đang ở trong tay nhưng một lần nữa hắn ta xuất hiện. Duật Tôn phá nát đi bầu không khí hạnh phúc và phơi bày quá khứ của cô trước mặt mọi người. Một lần nữa hắn chiếm đoạt cô và cô kìm nén dùng con dao nhỏ đâm vào thân thể…
Mạch Sanh Tiêu bị tia chớp làm bừng tỉnh, lúc cô mở mắt ra chỉ thấy bầu trời bị rạch ngang thành từng mảnh nhỏ bên ngoài khung của sổ to lớn, bóng cây lòa xòa nghiêng ngả như đang giương nanh múa vuốt, khiến ta thấy mà hãi hùng. Gió lớn lạnh thấu xương, quất từng cơn vào khung cửa sổ, thủy tinh rung động muốn vỡ ra từng mảng. Sanh Tiêu vô thức đưa tay sờ chỗ bên cạnh, trừ chiếc chăn lụa sa hoa lạnh ngắt, không hề có một hơi ấm, Duật Tôn không về.
3 Nơi Nào Đông Ấm
Nơi Nào Đông Ấm là câu chuyện ngôn tình sắc đầy lãng mạn nhưng cũng rất sâu sắc, vốn dĩ hai người yêu nhau rất hạnh phúc và nồng nàn, nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra rồi khiến hai người chia tay nhau, mỗi người một nơi. Sau lần chia tay hai người còn không gặp lại nhau, cô thì sang nước Pháp xa xôi định cư cũng đã nhiều năm nhưng lúc nào cũng nhớ hình bóng của anh, nhớ vè những hồi ức vui buồn có nhau. Nhưng bây giờ cô đã trở thành một con người khác với vẻ bề ngoài cứng cáp tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc.
Cô luôn bị ám ảnh về ánh mắt đó, cái tát đó, cô thừa nhận bản thân mình thực sự sợ hãi. Nhiều năm trời cô cô đơn nơi đất khách quê người cũng là sáu năm trời có một người chỉ dám bất lực dõi theo từ xa. Tương tự với Thê Tử Ngốc, tựa truyện mở ra thế giới đầy sắc màu tình yêu, gửi gắm những điều tốt đẹp đến bạn đọc.
4 Cớ Sao Mãi Yêu Em
Cớ Sao Mãi Yêu Em của tác giả Tâm Văn có mở đầu khá giống với "Hóa ra anh vẫn ở đây" của Tân Di Ổ. Diệp Phiên Nhiên là một cô nữ sinh chuyên văn nhút nhát, trầm lặng. Thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, rời xa ngôi trường nhỏ, bạn học thân quen, thầy cô thương yêu, Phiên Nhiên phải bước vào thế giới mới vô cùng xa lạ. Ở nơi đây, không ai coi cô là bạn, mọi người xa lánh, chê bai cô "quê mùa". Cùng nhịp học dồn dập đến choáng váng, cô gái nhỏ càng trở nên trầm lặng và khép kín.
Nam chính Dương Tịch, ngược lại, là hot boy của trường. Đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao, gia đình giàu có, cậu trở thành người tình trong mộng của một nửa số nữ sinh trong trường, là nhân vật đi đến đâu cũng nổi bật. Hành trình nam chính đeo đuổi nữ chính có thể nói là muôn vàn khó khăn. Phiên Nhiên ghét Dương Tịch, một cảm xúc rất bản năng mà cho đến khi họ bên nhau cô mới lí giải được. Có người hỏi chẳng hiểu sao Dương Tịch lại yêu Phiên Nhiên, một cô gái mọi thứ đều bình thường?
5 Chỉ Được Yêu Mình Anh
Chỉ Được Yêu Mình Anh kể về cô gái hai mươi sáu tuổi đang thất nghiệp gặp phải một ông chủ tai quái. Mối quan hệ giữa CEO mỹ nam của khách sạn đầu ngành trong cả nước VIVS với anh chàng cấp dưới đẹp trai đã trở thành một câu đố lớn chưa có lời giải. Không hiểu vì lý do gì mà một cô nhân viên mới đi làm còn chưa đến hai tháng đã có cuộc thương thảo riêng với CEO mỹ nam, nội dung chỉ gói gọn trong mấy chữ: “Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi!" Tình yêu không có người đúng kẻ sai, cũng chẳng tồn tại thứ được gọi là “sai thời điểm”, nhưng cần phải không ngừng cố gắng, nỗ lực. Người có thể kiên trì đến cùng mới chính là người yêu thương bạn nhất.
Một nam chính “mỹ nhân” Diệp Thố với tính cách nóng lạnh bất thường, yêu đậm sâu nhưng cứ vờ là thoáng qua. Bị ngược lên ngược xuống do k nói rõ lòng mình. Thương thay anh chàng này, rõ ràng là muốn trả thù, muốn đùa bỡn nhục nhã người ta nhưng lại buông tay đầu hàng ngay khi chỉ có một nụ hôn lướt qua má.
Đóng vai cáo già mà anh nai tơ quá nên thương tích đầy mình luôn, chứ cô nàng tâm tư treo ngược kia vẫn luôn ăn ngon ngủ yên.
Previous post
next post