Các bộ truyện tranh đam mỹ có những tiểu bảo bối đáng yêu sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn bởi không chỉ là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai người mà xen vào đó là những tình huống hài hước của tiểu bảo bối mang lại. Ngoài nội dung hấp dẫn, thì các bộ truyện tranh này có những hình ảnh vô cùng đẹp mắt, đặc biệt sẽ có tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Với thể loại này, nhiều hủ nữ không thể bỏ lỡ, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về top các truyện tranh đam mỹ có những tiểu bảo bối cực hài hước và hấp dẫn ngay nhé.
6 Xác Suất Tình Yêu
Xác Suất Tình Yêu là một bộ truyện tranh vô cùng hấp dẫn xoay quanh nhân vật Tae Yoonie và Eun Hoo. "Chúng ta sống chung nhé?" Sau khi cùng xác nhận tình cảm song phương, Tae Yoonie đã đề nghị sống chung. Thế nhưng Eun Hoo vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Vì tình cảm với Tae Yoon ngày càng sâu đậm nên Eun Hoo đã phải khéo léo từ chối đề nghị sống chung vậy mà...
Không hiểu tại sao, hai người họ ngày càng trở nên khó nhìn mặt nhau...! Vậy sự lựa chọn của Eun Hoo đang đứng ngồi không yên là? Một bộ truyện đam mỹ cực hấp dẫn xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hãy đọc và cảm nhận nhé.
7 Dẫn Sói Vào Nhà
Dẫn Sói Vào Nhà Biên Bá Hiền là một du học sinh người Hàn Quốc rất tinh thông văn hóa của Trung Hoa, cậu đang học tập ở đất nước hoa anh đào. Bởi vì Biên Bá Hiền phải che giấu một bí mật nên cậu không thể ở kí túc xá của trường, mà chọn sống ở một khu nhà trọ cách trường không xa, thuê một căn hộ cho người độc thân. Bỗng một ngày kia, một con chó sói to bự nằm choáng hết cửa nhà cậu. Cứu một mạng người còn tốt hơn xây bảy ngôi đền, thế là đem chó bự vào nhà cứu giúp thôi!
Ơ, chó sói bự tỉnh rồi, mà cứ ở lì trong nhà cậu không đi, anh ta rốt cuộc là ai thế, cứ xuất hiện rồi lại chả thấy đâu, rồi đùng một cái lại xuất hiện trước mặt cậu?! Cơ mà, bạn Biên Bá Hiền không biết rằng, chó sói có một đặc điểm, chính là thứ gì mà nó đã nhắm đến, thì ngay cả xương đều không còn, sẽ bị ăn-sạch-sẽ từ đầu đến chân
8 Kiss me, liar
Kiss me, liar là câu chuyện xoay quanh anh chàng thư ký Yeon Woo và tình yêu đơn phương của anh với Boss của mình – Keith K.Pittman – chủ tịch một tập đoàn giải trí hàng đầu và đồng thời là một tên Cực Alpha.
Gặp nhau từ thời còn là sinh viên, Yeon Woo từng được Keith cứu và phải lòng anh từ đó. Về sau Yeon Woo trở thành thư ký toàn năng của Keith, chuyên hỗ trợ mọi công tác ở công ty và lo luôn cả chuyện giường chiếu, người tình cho sếp. Ngày ngày nhìn Keith thay người tình như thay áo làm Yeon Woo rất khổ sở, nhưng anh vẫn chấp nhận vì ít ra anh vẫn được nhìn thấy Keith mỗi ngày. Vào một lần nọ, khi Keith tổ chức một bữa tiệc và Yeon Woo bị một đám Alpha khác cưỡng bức, anh đã bị chấn thương tâm lý nặng nề.
9 Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh là một bộ truyện tranh vô cùng hấp dẫn. Có một tình địch là bạch liên hoa không đáng sợ. Đáng sợ là khi hắn còn có hệ thống trọng sinh! Người yêu bị cướp, ông nội thì bị hại chết, gia nghiệp bị chiếm, còn bị tống vào tù…
Y đã từng là Từ đại công tử giới thượng lưu, sau một đêm liền trở thành trò cười của mọi người. Tưởng rằng đã chấm dứt những tháng ngày đen đủi, nhưng trước cái đêm được thả ra, y lại say rượu loạn tính mà ngủ với một người đàn ông, lại còn mang thai. Sau khi ra tù, y mở một quán ăn, mang theo bánh bao đi làm giàu, cũng không quên báo thù tra công và Tuesday. Và y gặp lại người đàn ông ở trong tù kia…Đừng bỏ qua bộ truyện hấp dẫn này nhé.
10 Nhóc Con Nhà Crush Gọi Tôi Là Mama
Nhóc Con Nhà Crush Gọi Tôi Là Mama là một bộ truyện tranh vô cùng hấp dẫn xoay quanh hai nhân vật Jun và chàng trei tên Ji Hwan, Jun từ nhỏ đã rất ghét trẻ con nhưng Ji Hwan một nam thần (người Jun thầm thương trộm nhớ) lại đột nhiên nhờ Jun cùng chăm sóc đứa bé đáng yêu do chị gái Ji Hwan bỏ lại.
Lý trí muốn từ chối nhưng con tim lại không vượt qua được "cám dỗ" sống cùng nhà với Ji Hwan nên Jun đã đồng ý. Và từ đây hàng loạt các câu chuyện dở khóc dở cười xảy đến với hai nhân vật. Nhóc Con Nhà Crush Gọi Tôi Là Mama là một bộ truyện cực kỳ ngọt ngào của hai nhân vật chính mà bạn không thể nào bỏ lỡ. "Nhóc con nhà crush gọi tôi là mama!" cho bạn tha hồ "quắn quéo" vì couple bạn thân ngọt lịm và nhóc con đáng yêu. Hãy đọc và cảm nhận nhé.