Dương Thụy là một trong những nữ tác giả khá nổi tiếng tại Việt Nam. Tên tuổi cô được biết tới nhiều qua những tác phẩm như Oxford thương yêu hay Bồ câu chung mái vòm,.. Lối viết của Dương Thụy thể hiện rất rõ và xuyên suốt trong các tác phẩm của cô. Những câu chuyện cô mang tới nhẹ nhàng và có gì đó êm êm, dễ dàng đi vào suy nghĩ của độc giả. Dương Thụy đưa người đọc tới những thành phố, những vùng đất đầy cảm xúc. Với cách viết tự nhiên, mạch câu chuyện chảy trôi khá hòa hợp với những hình ảnh đẹp và những rung động cảm xúc tinh tế. Gần đây, cô mới cho ra mắt một tác phẩm mới với tựa đề “Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim”, hứa hẹn được nhiều độc giả đón nhận. Để biết thêm về những sáng tác, đặc biệt là truyện và ký của Dương Thụy, dưới đây là một số tác phẩm hay gợi ý dành cho bạn!
6 Em rắc thính, anh thả tình
Vi là một cô gái thành đạt và có nhan sắc, một ngày nọ cô cảm thấy chán chường khung cảnh văn phòng nên đã nghỉ việc, một thân một mình rong ruổi trời tây để “tìm lại bản ngã”; nhưng sâu thẳm trong lòng, cô còn muốn tìm một cơ hội YÊU, khi xấp xỉ ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Trên hành trình qua châu Âu, Vi gặp Karen, một cô gái Mỹ lớn tuổi hơn, đang lâm trọng bệnh và cũng muốn được đi du lịch để... chết trên đường. Karen đã giúp Vi học những bài vỡ lòng về tình yêu. Khi người bạn đồng hành gặp nguy kịch, Vi đã tận tụy giúp đỡ. Cũng từ đây Vi dần nhận ra được giá trị của sự chia sẻ mà trước đây, do luôn được gia đình bảo bọc nuông chiều, cô đã ích kỷ không nhận ra.
Nhưng không chỉ có Karen, chuyến du hành tưởng chừng đơn độc của Vi còn có sự xuất hiện của ba chàng trai, khiến những dự định của cô thay đổi liên tục, thậm chí có khi đảo lộn bất ngờ...
Em rắc thính, anh thả tình không chỉ mời gọi bạn cùng cất bước ngao du trong thế giới đa sắc tộc của các nhân vật mà còn đặt ra một vấn đề mang tính thách thức đối với giới trẻ - những ẩn ức tâm lý, tình dục... Bạn sẽ nhận thấy rằng, một khi được văn chương soi rọi vào, những đề tài tưởng chừng rất khó nói trong văn hóa Á Đông lại có thể trở nên rất thú vị, hơn nữa, nó lại được kể bằng giọng điệu hóm hỉnh duyên dáng rất đặt trưng của nhà văn Dương Thụy.
7 Tôi nghĩ tôi không thích nước Mỹ
Tôi vẫn thường nghe người châu Âu chê nước Mỹ là một hợp chủng quốc của những người di dân. Họ nói với giọng miệt thị và thẳng thừng cho tổ tiên của người Mỹ là những người không còn cơ hội nào ở quê nhà bên châu Âu, phải xuống tàu ra khơi đến vùng đất mới. Đó là những người dữ dằn, ít học, không có nền tảng văn hóa và dám làm những chuyện tày trời.
Tuy nhiên, giới trẻ châu Âu lại nói về nước Mỹ với một giọng điệu trái ngược. Khi tôi hỏi các em học sinh vùng Gironde của Pháp có thấy may mắn là công dân Pháp nói riêng và công dân châu Âu nói chung không. Các em e dè nói không. Tôi hỏi tiếp vậy nếu được chọn lựa các em muốn sẽ đi đâu định cư, các em trả lời không suy nghĩ: đi Mỹ. Tôi lại hỏi vì sao chọn Mỹ. Các em lúng túng nói không biết còn thầy cô các em thì đỏ mặt xấu hổ lý giải chắc các em coi phim ảnh Hollywood nhiều quá, bị nước Mỹ hào nhoáng bỏ bùa rồi.
Một số người châu Âu lớn tuổi cố gắng công bằng hơn khi nói về nước Mỹ, nơi có những vườn quốc gia rộng lớn và những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Tôi thì thấy nước Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, về kinh tế, chính trị và cả văn hóa. Đồng đô la Mỹ luôn là đồng tiền làm chuẩn để những đồng tiền nước khác so sánh giá trị thực. Mỗi khi nước Mỹ vào đợt bầu Tổng thống, cả thể giới đều theo dõi trên truyền hình để được cập nhật thông tin nhanh nhất. Còn phim ảnh, âm nhạc, các trào lưu sống theo kiểu Mỹ đều được giới trẻ năm châu bắt chước nhanh chóng. Vì thế, tôi mong được đi Mỹ từ khá lâu nhưng do chưa tìm được dịp nào phù hợp, lại chứng kiến hàng ngày cảnh người ta xếp hàng dưới trời nắng Sài Gòn xin visa trước Sứ Quán Mỹ thì mất hết can đảm.
Rồi một ngày kia tôi đến Mỹ, chuyến đi đó tôi thăm thú vài thành phố phía bờ Đông, về định bụng viết về những điều mắt thấy tai nghe rất ấn tượng ở New York năng động, Boston trí tuệ, Washington D.C lịch sử... Nhưng thời gian trôi qua, chưa kịp viết gì tôi lại… đi Mỹ tiếp. Lần này sau khi ở bờ Đông vài ngày, tôi bay ngang nước Mỹ bằng một chuyến bay dài sáu tiếng. Bờ Tây rực nắng thật khác so với trí tưởng tượng của tôi. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas… là những thành phố độc đáo. Còn Grand Canyon và Yosemite là những kỳ quan thiên nhiên thật sự hùng vĩ.
Trong sách có những thông tin không có nguồn cụ thể mà do tôi ghi chép lại từ lời thuyết minh của những hướng dẫn viên du lịch trong các tour tôi tham gia. Ngoài ra tôi còn tìm sự giúp đỡ từ các nguồn phong phú trên Internet. Tôi cũng đọc hai cuốn sách “The USA” (của Alison Baxter) và “The Revolution” (của Jann và Linda Huizenga) để có thêm tư liệu về lịch sử hình thành nước Mỹ. Đây không phải là sách nghiên cứu mà chỉ là những cảm nhận của cá nhân tôi về nước Mỹ. So với châu Âu mà tôi có dịp “đáo đi đáo lại” nhiều lần, nước Mỹ trong tôi chỉ là một “cú” bay ngang. Tuy vậy, tôi nghĩ mình đã thích nước Mỹ và muốn chia sẻ nhiều điều thú vị với bạn. - Dương Thụy
8 Venise và những cuộc tình Gondola
Venise và những cuộc tình Gondola” được nhà văn gọi tên là “Những ghi chép ngoại truyện”. Không phải là cẩm nang du lịch, càng không phải là sách du khảo-du ký, cuốn sách kỷ niệm 10 năm chu du của cô gái trẻ qua rất nhiều xứ sở ở Châu Âu. Những xứ sở ấy, những chuyến đi ấy cũng góp phần làm nên bối cảnh cho nhiều sáng tác của cô. Thông qua cuốn sách, người đọc sẽ được biết vì sao Dương Thụy viết: “Đổ thừa Venise”, “Tú cầu vùng Bretagne”, “Con gà nói tiếng Đức”, “Diên vĩ đồng Provence” và nhất là “Oxford thương yêu”…
Những con người tuyệt vời cô đã gặp, những danh lam thắng cảnh cô đã qua, giây phút xúc động “xa quê hương ngộ cố tri”… tất cả được đưa vào tập sách này. Ở đó, suốt một chiều dài từ Pháp, qua Thụy Sĩ, tới Hà Lan, sang Bỉ, đi Luxembourg, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, và cuối cùng là nước Anh nhiều kỷ niệm, người đọc sẽ được đồng hành cùng tác giả, không chỉ là đi, là đến, là cảm nhận, mà còn là để yêu, là hiểu được thú vui, cũng là niềm khao khát được khoác ba lô lên vai, du ngoạn những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, và xa hơn, là mở tầm nhìn ra toàn thế giới. (afamily.vn)
9 Cung đường vắng nắng
Giống nhiều người trẻ hiện đại, Vy - cô gái trong truyện dài "Cung Đường Vàng Nắng" có những suy tư rất "hiện đại" về những sự lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên cố vấp phải rào cản nhất định từ các định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của gia đình, dân tộc. Khi đi bằng con đường của mình tạo ra, Vy đã tranh đấu với bản thân và có những trải nghiệm mới lạ về nhận thức và cả tình yêu với chàng Jean "khù khờ", hoàng tử trong mơ của cô, ở nước Bỉ xa lạ, nơi cô du học bằng tiền vay mượn.
Một câu chuyện ý nhị, dí dỏm và ngọt ngào. Trên hết, đó là câu chuyện gợi mở của số đông những bạn trẻ đang muốn hiện thực hóa giấc mơ du học trời Tây.
10 Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình
Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình, người đọc thường xuyên “đụng đầu” câu hỏi đặt ra cho chính mình: phải chăng, trong thế giới người trẻ, khác biệt văn hoá ngày càng thu hẹp? Người ta đang trở nên giống nhau trong ứng xử, giống nhau khi lựa chọn hướng đi trong cuộc sống, và nhất là sự tương đồng trong các cung bậc xúc cảm? Thấu hiểu và sẵn lòng chia sẽ nên người ta đến với nhau dễ dàng hơn. Tình yêu tâm hồn và cả thể xác không còn là thứ xa vời cấm kỵ. Nhưng chính vì thế, mỗi cá nhân lại bớt phần bí mật, ít đi quyến luyến nên chia tay nhau cũng thấy chóng vánh và nhẹ nhàng hơn.
“… Hài hước, tinh quái, giọng điệu có lúc thản nhiên tưng tửng rặt chất sài gòn, nhưng ngẫm kỹ, lại thấy buồn buồn, có khi đượm chua xót. Quyến rũ độc giả bởi trang văn chân thành, giản dị, những người như Dương Thuỵ đang ngày một hiếm hoi trên văn đàn trẻ” – Nhà văn Phan Hồn Nhiên-
Truyện dẫn dắt người đọc vào một cao trào khá “nóng’ với nào “gái vũ trường”, “tình dục học’ và “những dụng cụ cao su mềm có gai”. Thế nhưng, kết cuộc lại quá “diễm tình”, thật bất ngờ. Tác giả “nghịch ngợm” mà vẫn “hồn hậu”, một cách “nghịch hiền” của người miền Nam. Với những chi tiết thú vị như thế, tôi đọc cả tập truyện của cùng một tác giả vẫn không thấy nhàm chán” – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân.
- truyện
- truyện ký
- truyện hay
- dương thụy
- tác giả dương thụy
- truyện của dương thụy
- sách của dương thụy
- sách hay
- tác giả oxford thương yêu
- tác giả việt nam nổi tiếng
- tác phẩm hiện đại
- truyện nhẹ nhàng
- Oxford thương yêu
- Yêu em bằng mắt
- giữ em bằng tim
- Bồ câu chung mái vòm
- Và thượng đế đã tạo ra tụi mình
- Trả lại nụ hôn
- Em rắc thính
- anh thả thính
- Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ
- Tắm heo và tắm tiên
- Cung đường vắng nắng
- Chờ em đến San Francisco
- Cáo già
- gái già và tiểu thuyết diễm tình
- Venise và những cuộc tình Gondola