Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 truyện viễn cổ, thú nhân hấp dẫn nhất không thể bỏ lỡ 2023

  • 5,348 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Quỳnh Hương 12-05-2023

Nếu bạn đã quá chán những thể loại ngôn tình thanh xuân vườn trường, cung đấu hay ngược tâm thì hãy thử tham khảo ngay thể loại viễn cổ, nhân thú này. Viễn cổ là thể loại xuyên không giả tưởng đến địa điểm không xác định, thường sẽ là dịch chuyển đến những vùng nhiệt đới như rừng cây, hay núi, hang động và các nhân vật trong truyện viễn cổ đôi lúc sẽ là các nhân thú - Thú có khả năng hóa thành người, điều tạo nên điểm đặc biệt cho thể loại này. Vậy hãy cùng mình điểm qua vài bộ truyện đặc sắc thuộc thể loại này nhé

1 Cùng thú triền miên
Vote
42%

by Quỳnh Hương 12-05-2023

  • Tác giả: Nhàn Thính Lạc Vũ​
  • Số chương: 59
  • Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Sắc

Lại một chuyện siêu nhiều cảnh 18 + nữa, câu chuyện xoay quanh về hành trình đường Lâm sống ở bộ lạc thú nhân. Nơi đây có đủ các thể loại thú và do chế độ đa thê mẫu hệ nên một mình cô phải kết hôn với tất ba thú nhân. Vốn là một đặc công ưu tú cô cùng những “người chồng” của mình vượt qua bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng đạt được cuộc sống viên mãn nơi đây. Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần là chuyện không dành cho các bạn dưới 18 tuổi, bởi chuyện có nhiều tình tiết nóng bỏng nhưng cũng đầy ngọt ngào bởi cô có tận 3 ông chồng mua vui đó nha.

 

2 Thú
Vote
17%

by Quỳnh Hương 12-05-2023

  • Tác giả: Ngô Niệm
  • Số chương: 62
  • Thể loại: Huyền nhuyễn, ngôn tình, thú nhân, viễn cổ, xuyên không, cổ đại, ngọt sủng

Đang tham gia chuyến du lịch trong rừng, Tô Từ chẳng hiểu sao bản thân lại đi lạc vào thế giới viễn cổ nơi toàn động vật sinh sống. Vật vã kiếm ăn và sinh hoạt trong rừng mấy ngày, cô gặp được một con bạch hổ to lớn dữ tợn nhưng lại chủ động nhường thức ăn cho cô. Biết được bạch hổ không có ý xấu, hơn nữa nó còn vô cùng yêu thích món thịt nướng của mình, Tô Từ quyết định cư trú cùng bạch hổ cũng như một cách để bảo vệ bản thân.Theo thời gian cô dần quen với nơi này và cũng coi bạch hổ như một người bạn, thậm chí còn đặt tên cho nó là Tiger để tưởng nhớ cuốc sống cũ của mình. Nhưng càng ở lâu, cô càng thấy bạch hổ này giống con người đến lạ, từ ánh mắt đến biểu cảm khuôn mặt đều nhân tính hóa đến đáng sợ. Cho đến một ngày bạch hổ biến mất và một chàng trai tóc bạc xuất hiện... Vậy chàng trai này từ đâu xuất hiện đây và bạch hổ đi đâu mất rồi ? 

Mạch chuyện khá chậm rãi, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng cuộc sống mới của nữ chính ở nơi hoang vu này, nam chính khá ngây ngô ( vì thực ra là thú mà) nhưng luôn yêu chiều nữ, truyện thuần túy là tình yêu 1:1, đan xen một số sự kiện có hồi hộp cũng có căng thẳng. Truyện nhẹ nhàng phù hợp với những bạn yêu thích thể loại không tranh đấu, điền văn.

3 Viễn cổ hành
Vote
8%

by Quỳnh Hương 12-05-2023

  • Tác giả: Thi Lạc
  • Số chương: 108 (cả phiên ngoại)
  • Thể loại: Xuyên Không, Thám Hiểm, Điền Văn

Lần đầu tiên gặp cô, Trác Nhĩ đã tưởng cô là thần nữ bởi vóc dáng nhỏ bé yêu kiều cùng làn da trắng muốt xinh đẹp. Thực chất thân phận của cô là sát thủ ở thời hiện đại. Hiện nay cô chỉ có thể nương tựa vào Trát Nhĩ ở nơi xa lạ này, hơn nữa hắn ta cũng có vẻ rất thích cô. Tập tục ở nơi đây là một nữ phải lấy nhiều nam để duy trì vững nòi giống tuy nhiên cô không thể chấp nhận được điều này nên dù xuất chúng cô cũng chỉ đồng ý một mình Trát Nhĩ. Không thể chịu được mùi vị món ăn ở đây nên cô đã nấu ăn theo những món ở hiện đại vô tình khai sáng cho những con người nơi đây. Cuối cùng cô cũng vứt bỏ cuộc sống ở hiện đại, lựa chọn cái kết viên mãn ở mảnh đất viễn cổ này.

4 Cuộc sống khoan thai nơi viễn cổ
Vote
17%

by Quỳnh Hương 12-05-2023

  • Tác giả: Nhục Hương Tứ Dật, Mùi Thịt Bốn Phía
  • Số chương: 49
  • Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại

Gỉan Thanh Vân bất ngờ gặp Mạt Tư khi cô vừa bước ra khỏi không gian tùy thân của mình và cũng là lần đầu tiên cô agưpj con người từ khi đến với thế giới này. Ngôn ngữ không thông nhưng Mạt Tư lại hết sức bảo vệ cô và đưa cô đến cùng bộ lạc sinh sống. Nơi đây cũng xảy ra vô số drama vì cô quá khác biệt, đưa đến một lối sống hoàn toàn mới lạ với những con người ở đây. Tuy nhiên ngoài những kẻ đố kỵ cô được nhiều người ngưỡng mộ hơn và từng bước cô đưa bộ lạc này đến gần hơn với nền văn minh hiện đại và cũng vì thế cô lựa chọn ở lại nơi đây cùng Mạt Tư, xây dựng gia đình con cái

5 Viễn cổ y điện
Vote
16%

by Quỳnh Hương 12-05-2023

  • Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
  • Số chương: 64
  • Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

 Nữ chính bộ này gặp khá nhiều khó khăn bởi hoàn cảnh câu chuyện là vào thời kỳ con người xây dựng bộ lạc, nền văn minh cấp tiến hơn một bước. Thậm chí cô suýt bị nam chính cống nạp cho thủ lĩnh nhưng nhờ mưu trí mà cô đã thoát ra được. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ không suôn sẻ nhưng sau tất cả cô nhận ra con người nơi đây vô cùng dũng cảm mưu trí và cần được khai phá nên cô ngày một hòa nhập và tự cho mình 1 cơ hội tạo cho mình một cuộc sống mới ở nơi đây.

Viễn cổ y điện không giống các bộ truyện khác cùng thể loại câu chuyện có nhiều tình tiết gây cấn hơn gây bất ngờ cho người đọc nhưng rồi cũng kết bằng một cái kết đẹp, viên mãn. 

 

bài viết cùng người đăng

Tears in Heaven