Đã bao giờ bạn mắc lỗi với một ai đó chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy hối lỗi về hành động sai trái đó của mình? Tôi cũng giống như bạn, và bạn cũng giống như tôi vậy. Chúng ta đều mắc những sai lầm từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời, nhưng để sửa chữa hết những lỗi lầm đó thì chưa bao giờ là đủ. Trong bài viết này, hãy cùng nhau đọc top những danh ngôn hay nhất về sự ăn năn từ những người nổi tiếng để xem họ định nghĩa thế nào về ăn năn, hối lỗi nhé.
1 Benjamin Franklin (17/1/1706 - 17/4/1790)
Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa; nhưng cái ngày mai đó không bao giờ đến.
Tomorrow, every Fault is to be amended; but that Tomorrow never comes.
2 John Adams (30/10/1735 - 4/7/1826)
Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
Great is the guilt of an unnecessary war.
3 Leonardo da Vinci (15/4/1452 - 2/5/1519)
Khi sự thịnh vượng đến, lòng ghen tị vây hãm và tấn công nó; và khi nó rời đi, để lại phía sau là đau khổ và ăn năn.
Wherever good fortune enters, envy lays siege to the place and attacks it; and when it departs, sorrow and repentance remain behind.
4 William Cowper (26/11/1731 - 25/4/1800)
Hối hận, quả trứng chết người mà lạc thú sản sinh.
Remorse, the fatal egg that pleasure laid.
5 Francis Quarles (8/5/1592 - 8/9/1644)
Kẻ ngủ trên giường hồng ăn năn giữa thảm gai.
And he repents in thorns that sleeps in beds of roses.