Truyện ngôn tình ai cũng thích thêm thể loại cung đấu chốn thâm cũng và những tình tiết ngược tâm ngược thân của nam nữ chính khiến bộ truyện càng thêm cuốn càng thêm hút độc giả. Đã đọc sẽ không dứt ra được những cuộc tranh dành, đấu đá chốn thêm cung vốn đã hấp dẫn. Hơn nữa những bộ truyện trong danh sascch dưới đây đề đã full, đã hoàn thành, vậy nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng phải chờ đợi từng chương tiếp theo để được đọc tiếp. Mạch cảm xúc khi đọc truyện của bạn sẽ không bị đứt đoạn. Nếu yeei thích đọc truyện thì nhất định đừng bỏ lỡ những bộ truyện sau đây nhé!
1 Hoàng Thượng Lại Ghen Tị
Tác Giả: Đậu Đậu Ma Ma
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu, ngôn tình, ngược, sủng, HE
Nếu bạn yêu thích những câu chuyện với motif song trùng sinh hiếm gặp lại thiên về độ sủng sạch ngọt là chính như truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị của Đậu Đậu Ma Ma thì hãy thử đọc nhé. Nội dung truyện là quá trình nam chính quay về tìm lại tình yêu cùng hạnh phúc đã đánh mất của mình ở kiếp trước. Truyện không chỉ được gắn mác Sạch Sủng Ngọt như bình thường, mà phải nói là sủng vô cùng.
Trích đoạn truyện:
“Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử
Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh…” (*)
Một đời yêu hận, một đoạn ân tình, một sợi tơ duyên, cuối cùng biến thành tử biệt.
Kiếp trước, Tô Mật là phi tử được Hoàng đế Đại Chu Lan Cửu vô cùng yêu thương sủng ái. Nhưng sau khi thân phận “hồng nhan hoạ quốc” của mẫu thân nàng bị lộ ra ngoài ánh sáng thì nàng dường như đánh mất tất cả.
Lúc ấy, mỗi ngày nàng đều chờ đợi Lan Cửu đến tìm mình. Chỉ cần chàng đến, tất cả những chuyện mà mọi người đồn đãi đều chỉ là dối trá. Chỉ cần chàng đến, tất cả những đau thương này sẽ kết thúc. Chỉ cần chàng đến, chỉ cần chàng đến… mà thôi. Nhưng… đến tận lúc nàng chết đi, vẫn không thể nhìn thấy chàng…
2 Thế Thân
- Tác Giả: Tùy Thái Bình
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thể loại: cổ đại, ngược luyến tình thâm (ngược tâm), chính kịch, (có chút) cung đấu, HE.
– Nam chính: lạnh lùng kiên nghị
– Nữ chính: Tài nữ, ngoại nhu nội cương, trầm lặng.
Năm nàng tám tuổi, y từng nói sẽ dẫn nàng đi, nên nàng đã vui vẻ chờ đợi, chờ hết thu đông này, lại đến xuân hạ kia, mười năm sau đó, cuối cùng nàng đã đợi được đến ngày y cầu hôn, nàng hồi hộp bước lên kiệu hoa, nhưng mà…… đêm động phòng hôm đó, người mà y gọi, sao lại là tỷ tỷ của nàng?
~~~~~~~
Y thầm nghĩ suốt cả cuộc đời này sẽ không động tâm vì ai, nhưng tại yến hội cách đây hai năm, y không thể nào quên được bóng hình mảnh mai kia, nhưng y lại phát hiện ra, tân nương của mình đã bị đánh tráo……
~~~~~~~
Y nói, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, trẫm sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn.
Nàng đáp, thứ mà ta muốn, ngươi không thể cho được.
Y nói, nếu ngươi đã muốn làm kẻ thế thân, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.
Nàng đáp, nếu được, ta chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa.
Y nói, ngươi trốn không thoát đâu, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ bị trẫm giam lỏng, lấy thân phận là Liễu Uẩn Nịnh.
Nàng đáp, ta là Liễu Vận Ngưng, sẽ không bao giờ là Liễu Uẩn Nịnh.
~~~~~~~
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mọi người trong điện, dừng lại ở đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng của vị Đế Vương, thầm hỏi: “Liễu Vận Ngưng, ở đâu đây?”
3 Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
- Tác Giả: Hoại Phi Vãn Vãn
- Tên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngược, Nữ cường, xuyên không
Nội dung của câu chuyện xoay quanh về hai con người si tình nhưng lại giao phó tình cảm sai người đến cuối cùng lại tạo nên một đoạn mỹ khúc tình yêu thê lương.
Giữa báo thù và tình yêu, thì liệu ai thương tổn ai?
Chân tình và quyền lực, ai lợi dụng ai?
Nàng là một quân cờ ẩn núp nơi cung đình lại có thể thành công nhấc lên sóng gió, thay đổi hai lần triều đại, tình yêu trao lầm cho kẻ đã đẩy nàng xuống Huyền Nhai.
4 Đào Hoa Tới Số
- Tác Giả: Hồng Trà Thượng Hạng
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thể loại: ngược, sủng, cung đấu, ngon tình, xuyên không
Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, bầu không khí vẫn còn đọng lại hơi sương, mặt trời vừa mới đủng đỉnh nhô lên từ dãy núi sau tiếng gáy dài của chú gà trống, từng tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, ánh sáng măt trời vẫn mang màu đỏ rực, một màu đỏ tươi mới và ấm áp, thị nữ từ ngoài giếng bưng một chậu nước vào để hầu hạ phu nhân rửa mặt, khi cánh cửa mở ra thì tiếng hét thất thanh vang lên.
“Aaaa…phu nhân…huhu…sao người lại…”.
Kèm theo đó tiếng thau rơi loảng xoảng xuống nền gạch, nước chảy tung tóe, đối diện với thị nữ là một nữ nhân trong tư thế treo cổ, chiếc khăn dài vắt ngang thanh xà kéo thi thể lên, đôi mắt Hạ Diêu Diêu nhắm lại, kèm theo nụ cười mãn nguyện như vang vọng câu nói.
“Cố Thanh Ca…ta đến với chàng đây…”.
Tiếng khóc thê lương của thị nữ vang vọng khắp căn nhà, khép lại cuộc đời của một Thái Hậu quyền uy và kiêu ngạo, ngoài kia tiếng chim vẫn hót vang, ánh nắng mặt trời đổ xuống nóng rát, cỏ cây hoa lá vẫn rung rinh trong làn gió thổi, caảnh thiên nhiên vẫn vậy, xanh ngát khi xuân về, nóng rực khi hạ đến, vàng tươi khi thu sang và lạnh lẽo khi đông tới.
Hạ Diêu Diêu là một cô bé mới tròn 15 tuổi, rất nghỗ ngáo và kiêu ngạo, mới bước vào cao trung được hơn 1 tuần thì bỗng nhiên bị xuyên về cổ đại, cuộc sống nơi đây đã làm mài mòn tính cách kiêu ngạo và trở nên nhu mì hơn, đồng thời cũng kéo theo đó là một đoạn tình duyên bi thảm và đầy nước mắt.
5 Chúc Nàng Một Đời Bình An
- Tác Giả: Nhất Phản Mộc Miên
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Cung Đình Hầu Tước, Ngôn Tình, Ngược Sủng
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri.
Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm.
Năm 15 tuổi, nàng được thả ra nhưng phải thực hiện sứ mệnh hòa thân thay trưởng tỷ, một thân một mình đến Nguyên quốc xa xôi.
Năm ấy, nàng vẫn chưa biết, yêu là như thế nào. Chỉ biết rằng, cái gọi là biệt ly, chính là cách xa một đời, nhớ mãi một đời.
Công chúa, chúc nàng một đời bình an…
- truyện ngôn tình cung đấu
- truyện ngôn tình ngược tâm
- truyện ngôn tình
- truyện hay
- truyên ngôn tình hay nhất
- truyện ngôn tình cung đấu ngược tâm
- truyện ngược nam hay nhất
- truyện ngược nữ
- truyện ngôn tình ngược tâm trọng sinh
- hoàng thượng lại ghen tỵ
- truyện thế thân
- truyện gôn tình hoàn
- truyện cổ đại
- truyện cung đấu
- truyện ngược
- truyện ngôn tình nữ cường
- truyện xuyên không
- ngôn tình hoàn
- truyện ngôn tình full
- truyện chúc nàng một đời bình an
- thất ngược phí phi
- thiên định nhân duyên
- quy tắc nữ quan
- bạch hát hoàng phi