Cửu Lộ Phi Hương là nữ tác giả truyện ngôn tình nổi tiếng, tuy còn trẻ nhưng cô đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm hay và luôn được độc giả săn đón nhiệt tình. Nhắc đến Cửu Lộ Phi Hương thì liền nghĩ ngay đến những thể loại huyền huyễn, thể loại truyện này luôn được Cửu Lộ Phi Hương kết hợp một cách hài hòa giữa những câu chuyện tình yêu với khung ảnh huyền ảo, kì bí chốn thần tiên, yêu ma và kết hợp cùng những tình tiết hấp dẫn độc đáo thu hút khiến người đọc như hòa mình vào câu chuyện. Văn Phong của Cửu Lộ Phi Hương không tỏ vẻ uyên thâm hay màu mè mà luôn ngắn gọn, dễ hiểu, hài hước. Nếu bạn là fan của ngôn tình thì đừng nên bỏ qua những câu chuyện đầy hấp dẫn của Cửu Lộ Phi Hương nhé. Dưới đây là top những truyện của Cửu Lộ Phi Hương để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất cho người đọc.
1 Bách Qủy Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể Loại: ngôn tình, huyền huyễn
Nhân vật chính: Bách Qủy
Bách Qủy tập là một tuyển tập gồm 14 câu chuyện tình yêu giữa người với người, người với thần, người với yêu,... Mỗi câu chuyện đều là một cuộc tình khắc cốt ghi tâm có hạnh phúc bên nhau, có chia lìa xa rời nhau. Các câu chuyện được kết nối với nhau bởi Bách Qủy. Bách Qủy đi khắp nhân gian thu thập 100 con quỷ để thực hiện ước muốn của mình cũng như chấp niệm của chính nàng. Thứ quỷ nàng thu thập là những quỷ sinh ra từ chân tình, sinh ra từ cố chấp không thể buông bỏ hay những nỗi ân hận, khát khao không bao giờ thực hiện được.
2 Chiêu Diêu
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, HE
Nhân vật chính: Lộ Chiêu Diêu x Mặc Thanh
Lộ Chiêu Diêu là nữ ma đầu mạnh nhất trong ma giới, là môn chủ Vạn Lục Môn, hoành hành ngang ngược, bá đạo, dù tiên hay mà đều không phải là đối thủ của nàng. Tưởng chừng người sống ngông cuồng, ngạo mạn như Chiêu Diêu thì chết cũng phải là một cái chết làm "long trời lở đất". Nhưng không, chẳng tự đắc được bao lâu thì nàng lại chết một cách vô cùng nhục mặt dưới tay của một tên gác cổng vô danh. Lộ Chiêu Diêu trở thành một hồn mà vất vưỡng ngày ngày quanh quẩn tại nấm mồ của mình. Mang theo nỗi hận, ban đêm nàng thành công mượn xác hồi hồn để tiếp cận ra tay trừ khử Mặc Thanh giải trừ mối thù, nhưng càng tiếp xúc thì nàng càng không nỡ ra tay.
3 Ti Mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Huyền huyễn, tiên giới, sủng, HE
Nhân vật chính: Ti Mệnh x Trường Uyên
Ti Mệnh - người cai quản mệnh cách cho vạn vật trong thiên hạ nhưng nàng lại không có cách nào an bài vận mệnh của chính mình. Nàng hết lòng yêu Thiên Đế, tỏ tình với Thiên Đế nhưng lại bị từ chối, nàng hết sức đau lòng liền mượn rượu quên sầu, không may trong lúc say liền rơi xuống Vạn Thiên Chi Khư, gặp được và kết bạn với Trường Uyên - thần long duy nhất còn tồn tại và bị phong ấn vạn năm ở nơi chẳng có chút ánh sáng này. Ti Mệnh cảm thấy hắn vô tội, không đáng chịu hình phạt này nên quyết định thả hắn ra ngoài.
Sau đó nàng hạ phàm lịch kiếp với thân phận Nhĩ Sanh rồi gặp được Trường Uyên, hai người sống tự do tự tại, tưởng rằng có thể hạnh phúc cùng nhau sống đến bạc đầu. Nhưng rồi bỗng nhiên Trường Uyên biến mất, nàng trở về thân phận Ti Mệnh tinh quân, dường như kí ức nàng không còn Trường Uyên, cũng chưa từng có Nhĩ Sanh và cũng chẳng còn cảm giác gì với Thiên Đế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sóng gió lại bắt đầu từ đây sao? Liệu nàng và Trường Uyên còn có thể trở về bên nhau không?
4 Tình Kiếp Tam Sinh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, HE
Nhân vật chính: Tam Sinh x Mạch Khê
Tình kiếp Tam Sinh là cuộc tình lay động lòng người, kể về chuyện Tam Sinh là một hòn đá vạn năm nằm bên bờ Vong Xuyên vô tình nhìn thấy Chiến thần Cửu Thiên- Mạch Khê, bị khí chất, phong thái của chàng thu hút và phải nói là trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhận định vạn kiếp chỉ yêu mình chàng. Tam Sinh quyết tâm theo đuổi Mạch Khê suốt ba kiếp hồng trần. Nàng cùng Mạch Khê vượt qua kiếp nạn muôn trùng khó khăn, thử thách, ở sát bên không rời, nàng còn vì bảo vệ Mạch Khê mà hy sinh. Cuối cùng khi ba kiếp qua đi thì liệu nàng có thành công khiến chiến thần Mạch Khê rơi vào lưới tình của mình hay không?
5 Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: huyền huyễn, nam cường, ngược, HE
Nhân vật chính: Hoa Lan nhỏ x Đông Phương Thanh Thương
Hoa Lan nhỏ là một tiểu linh lan nhỏ bé ở bên Ti Mệnh mỗi ngày, được Ti Mệnh trồng trong chậu nuôi dưỡng, rồi một ngày Ti Mệnh mất tích, nàng liền không an phận ở yên trong chậu mà cứng đầu trốn đi, đúng lúc gặp được Ma Tôn - Đông Phương Thanh Thương đang giao chiến với Thiên Giới rồi bị hoán đổi thân xác với hắn, Hoa Lan nhỏ sai càng thêm sai khi "không cẩn thận" lỡ tay giết chết thân xác của chính mình để rồi khiến linh hồn chẳng có nơi nương tựa, nên mới có sự việc một Hoa Lan bé nhỏ dám tranh giành thân xác với một đại ma đầu nổi danh.
Hai người tính kế lẫn nhau chẳng ai thua ai cuối cùng cả hai đành phải thỏa hiệp cùng chung sống trong một thân thể, vì hai tình cách, hai thân phận. sức mạnh đều hoàn toàn khác biệt nên nàng khiến Ma Tôn không ít lần mất mặt trước chúng sinh tam giới. Từ đây xảy ra không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười và cũng không kém phần hấp dẫn. Cuối cùng số phận hai người sẽ đi đâu về đâu.
- Ngôn tình
- ngôn tình huyền huyễn
- truyện huyền huyễn hay nhất
- Cửu Lộ Phi Hương
- truyện hay của Cửu Lộ Phi Hương
- ngôn tình hay
- huyền huyễn
- bảy kiếp xui xeo
- hộ tâm
- ti mệnh
- tình kiếp Tam Sinh
- Ma Tôn
- Chiêu Diêu
- Bách Qủy Tập
- Bổn Vương Ở Đây
- ngự yêu
- Ta muốn đến cửu châu
- ngôn tình huyền huyễn hay
- trăng trong gương
- Cửu gia đừng làm vậy
bài viết cùng người đăng