Nếu là fan của các bộ truyện đam mỹ hấp dẫn nhất định không thể bỏ qua các tác phẩm đam mỹ sủng ngọt hài hước đã hoàn được yêu thích nhất của tác giả Long Thất. Phong cách của tác giả cũng vô cùng đặc biệt và đa dạng từ những câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào đến những tình huống hài hước khiến người đọc phải bật cười. Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi, Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc.... là một trong số những tác phẩm đặc sắc của Long Thất. Hãy cùng đến với top 12 truyện đam mỹ sủng ngọt hài hước đã hoàn được yêu thích nhất của tác giả Long Thất ngay nhé.
11 Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi xoay quanh về hai nhân vật chính trên con đường tu tiên, nhưng hai người ở hai thế giới khác nhau. Một người là Thẩm Thanh Huyền xuất thân là Liên Hoa Tôn Chủ, có sức khỏe trâu bò tới mức chút nữa là phi thăng. Cố Kiến Thâm là Ma tôn Cửu Uyên, cũng bá tới mức chút nữa là hủy diệt tam giới. Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm gặp nhau nhất định sẽ đại chiến tam giới, hai người họ đấu tới ta chết ngươi sống mới thôi.
Mãi đến khi Thẩm Thanh Huyền bế quan trăm năm, chạm tới thiên cơ. Thiên cơ nói rằng: Vạn năm ở giới tu chân không một ai phi thăng, nguyên do thang trời sụp đổ, phương pháp duy nhất để xoay chuyển chính là hành sự theo ngọc giản này. Ngọc giản thượng thư: Thứ nhất, gặp mặt Cố Kiến Thâm. Thứ hai, cùng uống cùng say với Cố Kiến Thâm.…Thứ mười ba, xin vì Cố Kiến Thâm cởi áo tháo đai….Thứ hai mươi mốt, cùng hưởng đêm xuân với Cố Kiến Thâm …Thẩm Thanh Huyền: “……”
12 Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn, Kỷ nguyên mới của dải Ngân Hà về cặp đôi Nguyên soái Lục Ly cùng Quân sư Tạ Kiến Vi nhà hắn như là một câu chuyện đẹp như mơ trong truyền thuyết, Khắp vũ trụ đều hâm mộ tình cảm của hai người, bền chắc như vàng như đá. Chỉ là có một ngày, Nguyên soái bỗng nhiên bị nhân cách phân liệt, mà mỗi phần nhân cách rời rạc đó đều muốn độc chiếm Tạ Kiến Vi, thậm chí còn ghen tuông đến mức muốn giết chết chính bản thân mình.
Vì muốn chữa bệnh cho người yêu, Tạ Kiến Vi đã xâm nhập vào thế giới tinh thần của Lục Ly. Ở chốn ấy, anh vốn tưởng cả hai vẫn có thể tiếp tục yêu thương quấn quýt lấy nhau, nhưng nào ngờ…Lục Ly: Tạ Kiến Vi không yêu mình, tuyệt đối không yêu mình. Lục Ly: Cho dù Tạ Kiến Vi không yêu mình, mình cũng phải trói chặt em ấy, kể cả hành động đó sẽ khiến em ấy hận mình suốt cuộc đời này. Lục Ly: Tôi biết em nói yêu tôi là đang dối gạt tôi. Nhưng không sao, chỉ cần em có thể gạt tôi cả đời, chắc chắn tôi sẽ không để bụng.
- Top 12
- truyện
- đam mỹ
- sủng ngọt
- hài hước
- đã hoàn
- được yêu thích nhất
- của tác giả
- Long Thất
- Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
- Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
- Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
- Ngọt
- Chính Là Ngắn
- Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
- Trùng Sinh Thành Hệ Thống
- Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
- Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
- Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
- Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
- Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
- Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
Previous post
next post