Vụ Thỉ Dực với nhiều bộ truyện ngôn tình cổ đại hấp dẫn thuộc top những tác giả được theo dõi nhiều nhất trên trang văn học nổi tiếng Tấn Giang. Mỗi câu chuyện của Thỉ Dực đều mang một nét vô cùng cuốn hút mang đến những cảm nhận đặc biệt cho người đọc. Những nhân vật trong truyện cũng được tác giả phác họa rõ nét với tính cách trong từng bộ truyện cũng có nét rất riêng biệt. Cũng chính vì vậy nếu ai mê một bộ truyện của Vụ Thỉ Dực thì chắc chắn không thể bỏ qua những tác phẩm khác của tác giả. Hãy cùng đến với top 12 truyện ngôn tình cổ đại đặc sắc hay nhất của tác giả Vụ Thỉ Dực ngay nhé.
1 Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?, Văn Kiều là một bá vương hoa bề ngoài mảnh mai, nội tâm bạo lực. Toàn bộ người không phục đều bị đánh tới phục mới thôi. Nàng có một vị phu quân phế vật không thể tu luyện, nhưng Văn Kiều cũng không ghét bỏ hắn, hai người quyết định đối tốt với nhau cả đời. Sau này, nàng phát hiện phu quân phế vật ở trong mắt mọi người thật ra là thiên tài tinh thông đan phù khí trận, có thể cùng nàng tu luyện, cả hai cùng cố gắng nỗ lực phi thăng thành thần.
Nhưng con đường tu luyện mới đi một nửa, bỗng nhiên một ngày nào đó, có người nói với nàng, thật ra phu quân nàng là đại ma đầu chuyển thế, dáng vẻ quân tử đoan chính kia đều là giả trang để lừa người trong thiên hạ mà thôi, đoán chừng trong lòng đang ngầm lên kế hoạch diệt thế một lần nữa. Văn Kiều: "..." Chú ý: Cưới trước yêu sau, bá vương hoa bán yêu thân thể yêu kiều vs đại ma vương giả heo ăn thịt hổ.
2 Hiền Thê Xui Xẻo
Hiền Thê Xui Xẻo, Vị hôn phu của A Manh nàng chính là Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân công cao hơn chủ kia và chờ sau khi hai người thành thân thì sẽ bị hoàng đế lưu đầy đến vùng Tây Bắc. A Mạnh bình tĩnh, không sao, nếu như Hoàng Thượng làm thế nàng nguyền rủa hắn mười năm không cứng...Vì thế hoàng thượng thật sự không lên nổi... Chính vì thế mà chẳng có nam nhân bình thường nào có thể tiêu thụ nổi loại nữ nhân miệng quạ đen này. Nhưng hiện tại A Manh không thể nào liên tưởng rằng người đang bắt nạt nàng làm niềm vui chính là tiểu chính thái hận đời bị người bắt nạt trong quá khứ.
Ác nam không phải ai cũng đều có thể phục tùng mà nàng cũng không phải thuần thú sư, tuy rằng bị ác nam ở trên giường bắt nạt đến thảm, nhưng bất quá xoay người nhìn thấy ác nam đi chà đạp mấy kẻ bắt nạt nàng, nàng đột nhiên cảm thấy ác nam này nhìn thấy thuận mắt thế nào ấy nhỉ, nếu cứ thế này sống cùng cả đời cũng không sai. Muốn bắt nạt nàng? Ngươi xác định ngươi không sợ bị nguyền rủa sao? Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, ngươi trước có thể đá đổ cái tên ác nam kia rồi nói sau đi !
3 Hiền Thê Ngốc Nghếch
Hiền Thê Ngốc Nghếch, Ai cũng cảm thấy vận may của Như Thuý cô nương thật sự là cao tận trời. Thế mà người may mắn như vậy cũng có một chuyện xui xẻo, cực kì "xui xẻo". Chính là vô tình trật chân một cái, vô tình đỡ đao cho nhi tử của Trấn Quốc Công, cũng vô tình tạo nên một đoạn "nghiệt duyên". Vì thế, ở trong mắt mọi người, nàng trở thành ‘BAY LÊN ĐẦU CÀNH LÀM CẦM THÚ’ được con trai của Trấn Quốc Công dùng tam mối lục lễ lấy về nhà, bắt đầu cuộc sống như vậy, như vậy cùng mỹ nam.
Các hạ nói họ không xứng đôi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nàng có tướng công tận tình ủng hộ, ai dám nói bọn họ không xứng? Các hạ nói, ít ra cũng nên nói đạo lý mới đúng? không cần đâu, lời nàng nói ra, đó chính là đạo lí! Mọi người: Trời ơi, ai làm ơn đem ả nha hoàn ngu ngốc nhưng may mắn đến tức chết người này ta đi chỗ khác đi! Nếu không sẽ nghẹn chết người đó
4 Không Phụ Thê Duyên
Không Phụ Thê Duyên, Nghe nói Thất cô nương Hoắc gia là một hãn nữ, một kiếm vũ động Bình Nam thành, sức lực vô cùng lớn lại vừa đen vừa xấu, sau khi lớn lên tất nhiên không thể gả ra ngoài được. Các lời đồn như thế nào Hoắc Thù không quan tâm, nhưng nàng là người thích lấy bạo chế bạo, cho đến khi gặp được nam tử nhân nghĩa, tuấn tú như ngọc kia. Nam nhân tốt nhân vậy, nếu nàng không thừa dịp người khác chưa phát hiện mà ra tay đoạt trước thì ngay cả ông trời cũng chẳng thèm dòm ngó đến nàng nữa
Chỉ là, đoạt như thế nào mới là vấn đề! Rốt cuộc cũng đoạt được đến tay, về sau mới phát hiện ra căn bản hắn không phải là nam thần, mà lại là con sói nhỏ hoang dã đã gặp được khi còn nhỏ, Hoắc Thù trợn tròn mắt. Nam nhân hung tàn trong ngoài không đồng nhất như vậy, tiêu thụ không được a, làm xaoooo đây?... Đây là câu chuyện xưa ngọt ngào có chút ngốc nghếch về một cô nương hoạt bát có sức lực lớn muốn theo đuổi một nam thần, lại không phát hiện nam thần đã sớm lén lút lên kế hoạch làm sao để cưới nàng về nhà.
5 Sủng Thê Như Lệnh
Sủng Thê Như Lệnh, Mẫu thân là Trưởng Công chúa, cậu ruột là Hoàng đế, A Uyển cảm thấy cuộc đời này mình cuối cùng cũng có thể bình an sống tới già, không cần lo lắng chết yểu. Nhưng ai nàng gặp nam nhân sống lại mắc bệnh thần kinh, hơn nữa còn có mục tiêu là giam cầm nàng, nguyên nhân là kiếp trước nàng nợ hắn! Oan quá, kiếp trước nàng bệnh mười tám năm, người thường xuyên tiếp xúc nhất là thái y già râu tóc bạc trắng, căn bản chưa từng gặp hắn, sao lại nợ hắn chứ? Tôn chỉ của Vệ Huyên: Yêu nàng nên không từ thủ đoạn khóa nàng ở trong tầm mắt!
Trung thu vừa trôi qua, cây cỏ hai bên đường lớn đều nhiễm ý thu đìu hiu. Trên đường lớn, một đội xe ngựa chầm chậm chạy trên đường. Tới giờ Thân, trời đổ mưa, mặc dù mưa không lớn nhưng nhưng đối với đoàn xe mà nói vẫn gây chút ảnh hưởng như cũ, nhất là người trong xe ngựa vốn yếu ớt bẩm sinh, lại bởi vì đang đi trên đường có nhiều bất tiện, cũng bởi vì trời bỗng nhiên trở lạnh mà có hơi khó chịu....
- Top 12
- truyện
- ngôn tình
- cổ đại
- đặc sắc
- hay nhất
- tác giả
- Vụ Thỉ Dực
- Hiền Thê Xui Xẻo
- Hiền Thê Cực Khỏe
- Thê Điều Lệnh
- Liêu Thần
- Cùng Trời Với Thú
- Độc Thê Không Dễ Làm
- Sủng Thê Như Mệnh
- Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ
- Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
- Sủng Thê Như Lệnh
- Không Phụ Thê Duyên
- Hiền Thê Ngốc Nghếch