Với những người hay đọc truyện ngôn tình thì những truyện có nội dung trọng sinh đã không còn lạ lẫm gì nữa. Trọng sinh là những truyện mà nhân vật chính sống lại vào một thời gian hoặc không gian khác nhưng vẫn còn kí ức từ kiếp trước. Những truyện thuộc thể loại vẫn hấp dẫn người đọc bởi những tranh đấu trong cuộc sống vô cùng hồi hộp xen lẫn đó là tình yêu hết sức ngọt ngào một trong những đặc trưng của truyện ngôn tình. Giới thiệu với tất cả mọi người "Top 12 truyện ngôn tình cổ đại nam trọng sinh mới lạ nhất", hãy cùng tìm hiểu nhé.
1 Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Sống một đời huy hoàng, quyền thế, không ngờ sau khi chết đi lại không đến Địa phủ đầu thai như trong tưởng tượng, mà lại trở thành Cố Thanh Ninh, Tứ tiểu thư của Uy Quốc Công. Cảm nghĩ của Phụng Thái hậu là gì ư? Chẳng có gì cả. Kinh qua bao sóng gió trong hoàng cung, có gì có thể làm bà biến sắc được nữa. Vì thế, trọng sinh thành Tứ tiểu thư thì trọng sinh đi, ta vẫn cứ sống thoải mái thôi Nhưng, chỉ có một chút không hợp ý, chính là phu quân kiếp trước của nàng, Thành đế Tiêu Dận cũng trọng sinh, còn trọng sinh là đồng bào huynh trưởng của nàng. Vì thế, kiếp trước hành nhau không đã, kiếp này tiếp tục hành nhau.
Nhưng này nọ đó đây, hai người phát hiện, hoàng đế lại muốn tước binh quyền, muốn trị tội Uy Quốc Công phủ. Vì thế, bất đắc dĩ bắt tay giảng hòa, quay đầu đi hành nhi tử không hiểu chuyện.
- Tác giả: Bạc Hà Miêu
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/
2 Hoàng Đế Hắc Hóa
Thời trước hoàng đế bệ hạ là một hôn quân bi thảm. Xa trung thần, thân tiểu nhân.Cưới một hoàng hậu cắm sừng cho mình. Cuối cùng chết dưới đao quân phản loạn. Nhân sinh khó có thể làm lại một lần nữa. Hoàng đế bệ hạ quyết định phải làm một minh quân. Hắn muốn thay đổi những sai lầm trước kia. Vì vậy, năm thái tử điện hạ mười lăm tuổi đột nhiên thay đổi trở lên chăm chỉ hiếu học. Có ân báo ân, có thù báo thù. An vương mưu nghịch cực khổ mà chết. Đá hoàng hậu ngoại tình đi. Còn muốn báo đáp một nhà Thái Phó trung thành và tận tâm. Nhưng mà, đời trước chưa từng thấy con trai Tam lang của Thái Phó. Người được gọi là anh tuấn phong lưu
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy
Hình như mình muốn đồng tính…
- Tác giả: Tú Cẩm
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/hoang-de-be-ha-hac-hoa/
3 Công Tử Bột Sủng Thê
Khương Kỳ là thế tử phủ Ninh quốc công, có mẫu thân là công chúa, có biểu ca là hoàng đế, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, coi trời bằng vung. Hắn ăn chơi đàn đúm, tiếng xấu vang xa, người đời đồn đại hắn nợ sắc nợ tình nhưng vì gia thế hoành tráng của hắn cũng chỉ dám âm thầm phỉ nhổ. Một lần bất cẩn, Khương Kỳ ngã ngựa rồi hôn mê. Phụ mẫu hắn thấy con mình mê man nửa năm chưa tỉnh lại, đành tìm người đến xung hỷ cho con.
Nghiêm Tiêu Nghi là đích nữ Kiến An hầu, nhưng không may phụ mẫu lần lượt qua đời sớm. Tước vị rơi vào tay thúc thúc, nàng trở thành người thừa thãi chướng mắt nhất trong gia đình nên bị thúc thúc đẩy đi xung hỷ. Nghiêm Tiêu Nghi bị gả vào phủ Ninh Quốc công, nghe qua thì hào môn vọng tộc nhưng tiếng xấu của thế tử Ninh Quốc công không ai không biết. Nếu hắn cứ sống dở chết dở không tỉnh lại, nửa đời còn lại của Nghiêm Tiêu Nghi cũng coi như xong, nhưng nếu hắn tỉnh lại, thì sống với một tên vang danh xấu xa như vậy thì Nghiêm Tiêu Nghi cũng sẽ khổ.
Nhưng không ai ngờ được, tân nương vừa vào cửa, đến đêm động phòng Khương Kỳ đã tỉnh lại.
- Tác giả: Lục Thập Giáp Tử
- Link đọc truyện: https://truyen5z.com/cong-tu-bot-sung-the
4 Duyên Làm Phu Quân
Văn Một người xuyên không, trở thành nữ nhân vô dụng bậc nhất bị nam phụ giết chết ở kiếp trước. Một người bi phẫn trọng sinh, kiếp trước là nam phụ đấu với nam nữ chính đến khi hết truyện thì không cam lòng mà tắt thở. Tiểu muội vô dụng quanh quẩn đi tìm lương duyên lại rơi vào tay độc nam phụ, độc nam phụ luôn đi tìm cách báo thù lại ngã vào hũ mật của tiểu muội vô dụng. Cùng nắm tay nhau đi tới phía trước, tiểu muội vô dụng phát hiện, truyện trạch đấu kịch liệt đã biến thành truyện điền văn sủng ngọt từ khi nào thế?
- Tác giả: Tâm Nhụy
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/duyen-lam-phu-quan/
5 Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Lão thái thái cho rằng A Ly chính là một đứa nhỏ đầu óc chậm chạp. Trên thực tế chẳng oan uổng cho A Ly chút nào. Mà A Ly như vậy cũng không phải do nhà họ Vương không biết dạy con gái mà bản chất trời sinh A Ly đã quá kém. Hình thức xuyên không ở trường Tấn Giang, chuyên ngành trạch đấu, cung đấu đã sản sinh ra không biết bao nhiêu đệ tử. A Ly chính là người đầu tiên phải thi đến lần thứ 3. Điều kỳ lạ ở chỗ là lần nào cô cũng rơi vào tay Tư Mã Dục. A Ly đã chấp nhận đối mặt với số phận của mình, hãm hại thì hãm hại, coi như báo thù một lần cho hả dạ.
- Tác giả: Mậu Lâm Tu Trúc
- Link đọc truyện:https://truyenfull.vn/ba-lan-di-thi-thai-tu-phi/
- truyện ngôn tình
- truyện ngôn tình hấp dẫn nhất
- truyện ngôn tình hay nhất
- truyện hay nhất
- ngôn tình trọng sinh
- truyện ngôn tình trọng sinh
- truyện ngôn tình tọng sinh hay nhất
- truyện ngôn tình nam trọng sinh
- nam trọng sinh
- ngôn tình cổ đại
- ngôn tình cổ địa nam trọng sinh
- hấp dẫn nhất
- hay nhất
- đặc sắc nhất
- mới lạ nhất
- tình yêu ngọt ngào
- top 12
- top 12 truyện ngôn tình hay nhất
- top 12 truyện ngôn tình trọng sinh
- top 12 truyện ngôn tình trọng sinh
- top 12 truyện ngôn tình nam trọng sinh
- top 12 truyện ngôn tình cổ đại.
Previous post
next post