Thông báo mới! TOP SHARE

Top 12 truyện ngôn tình hiện đại đã hoàn hay nhất của Mạch Ngôn Xuyên

  • 4,636 views
  • 6 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by lucylucy 31-08-2021

Các bộ truyện ngôn tình hiện đại đã hoàn hay nhất của Mạch Ngôn Xuyên được rất nhiều bạn đọc yêu thích. Mạch Ngôn Xuyên là một trong những tác giả ngôn tình có nhiều bộ truyện hiện đại vô cùng hấp dẫn. Mỗi bộ đều có nội dung khác nhau về tình yêu ngọt ngào, hay những câu chuyện ngôn tình hài hước thời thanh xuân.... Tất cả đều được tái hiện dưới ngòi bút tài hoa của tác giả, giúp mỗi câu chuyện hiện lên thật sinh động, chân thực và có một sức hút kỳ lạ. Chính vì vậy nếu là fan của truyện ngôn tình thì đừng bỏ lỡ top các truyện ngôn tình hiện đại đã hoàn hay nhất của Mạch Ngôn Xuyên nhé.

1 Nam Thần Kiêu Ngạo
Vote
57%

6

by lucylucy 31-08-2021

Nam Thần Kiêu Ngạo của tác giả Mạch Ngôn XuyênLục Cận Thâm là một công tử nhà giàu, anh chàng theo đuổi một cô gái tên là Chu Nịnh Nịnh, nhưng cô lại không đồng ý, vì nhiều người sẽ cho rằng mình ham giàu mới theo anh. Nhưng anh nói: "Nếu như em ngoan ngoãn anh sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời". Những nói của anh đã làm cô cảm động, và chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng anh là mối tình đầu của Chu Nịnh Nịnh, không biết ở cạnh anh là đau khổ hay hạnh phúc, hãy đón xem nhé.

Lục Cận Thâm theo đuổi cô như vậy thật khiến cô phân vân:" Nếu như tôi nhận lời làm bạn gái của anh thì người ta có nói rằng tôi ham giàu có mà nhận lời không?" Lục Cận Thâm:"Nếu như em ngoan ngoãn anh sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời". Những lời anh nói thật khiến Chu Nịnh Nịnh cảm động, nhưng khoan đã không phải là anh theo đuổi cô sao? Suy nghĩ thêm một chút, Chu Nịnh Nịnh nói:"Đây là tình đầu của em, không biết chúng ta ở cạnh nhau có bị tổn thương tình cảm không?" Anh một lời chắc nịch khẳng định: "Chắc chắn không". Anh cùng cô bước qua mọi thứ trong cuộc đời của cô, mỗi câu chuyện của cô đều có bóng dáng của anh. Chắc chắn rằng mối tình đầu của cô anh sẽ tham gia cả đời.

2 Anh Đến Cùng Rạng Đông
Vote
14%

6

by lucylucy 31-08-2021

Anh Đến Cùng Rạng Đông của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai cũng tốt, lại rất nhiệt tình nhưng chỉ riêng với Tưởng Xuyên lại dùng thái độ kính nhi viễn chi mà đối đãi. Bạn bè anh đều ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã trêu chọc gì cô ấy sao?" Tường Xuyên: "Lúc nhỏ chính là có hôn qua cô ấy một cái, cô ấy liền khóc đến trời long đấy lở..." Bạn bè: "Trời ạ, không ngờ lúc nhỏ cậu đã lưu manh đến vậy rồi? Mà không đúng, lúc nhỏ không phải cậu vẫn ở trong nơi thâm sơn u cốc sao? Sao có thể quen với đại tiểu thư như cô ấy được?” Tưởng Xuyên liếm môi, liếc nhìn về phía Tần Đường, trong người nóng lên…

Tần Đường đang khom người lấy máy ảnh từ ghế sau lên, quay người, đóng cửa xe lại, bước ra từ bóng cây bên đường: “Ừ, sao em lại tan tầm muộn thế này?”. Chu Đồng lại mở cửa phòng làm việc, bật đèn lên. Cô biết Tần Đường muộn như thế này còn tới chắc chắn là có việc. Cô mới tới đây làm việc từ năm ngoái, còn chưa được ba tháng nhưng số lần Tần Đường xuất hiện không nhiều. Cô mới gặp Tần Đường có vài lần, lời nói cũng chỉ được có vài câu...

3 Chờ Ánh Sao Rơi
Vote
21%

6

by lucylucy 31-08-2021

Chờ Ánh Sao Rơi của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Chúc Tinh Dao đều nhận được một bức thư tình, tích lũy đến năm học thứ ba tổng cộng hơn tám mươi bức. Cô tưởng lầm là nam thần lớp bên cạnh Lục Tễ viết cho mình, trở về liền đáp lại lá thư: Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu. Mối tình vừa mới chớm nở này thì đã bị ai đó tố cáo với giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm đã giáo dục tư tưởng với hai người bọn họ suốt ba tiếng đồng hồ, Chúc Tinh Dao cùng Lục Tễ trở thành đối tượng cách ly trọng điểm.

Sau này trưởng thành, Chúc Tinh Dao trong buổi họp lớp cấp ba giận dữ nhắc lại chuyện này, cô uống say rồi bắt đầu mắng: “Đến bây giờ tớ vẫn không biết rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tố cáo, tớ mà biết tớ nhất định sẽ đập chết tên đó.” Buổi họp lớp kết thúc, cô bị Gang Đồ chặn lại trong nhà vệ sinh, mặt không biểu cảm nhìn cô: ” Tên khốn kiếp kia chính là tôi.” Chúc Tinh Dao choáng váng: ” Hả?” Cậu ấy đang nói gì vậy? Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, cười nhạt nói: “Chuyện cậu và Lục Tễ yêu sớm là do tôi tố cáo đấy, muốn đập chết tôi sao?” Chúc Tinh Dao: “…….” Vấn đề quấy nhiễu cô suốt nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có đáp án. Giang Đồ nói thầm trong lòng: “Hơn tám mươi bức thư tình kia, cũng là do tôi viết, dùng tay trái viết đấy.”

 

4 Quả Ngọt Năm Tháng
Vote
0%

6

by lucylucy 31-08-2021

Quả Ngọt Năm Tháng của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, Người mà bạn yêu thầm năm 17 tuổi, là ai? Với Đinh Mật thì đó chính là Lục Thời Miễn, cậu bạn lúc nào cũng có thành tích môn Toán đứng đầu lớp. Cô cố gắng từng chút để xích lại gần cậu, mà không hề biết tự bao giờ bản thân đã có một chỗ đứng trong trái tim cậu bạn cao ngạo lạnh lùng này rồi. Và thế là từ đó, những tương lai tươi đẹp được hai người cùng nhau vun vén.

Nhưng rồi biến cố gần như không tưởng lại xảy đến, tất cả những dự định đều tan thành mây khói. Đau đớn, dằn vặt, chia ly suốt 6 năm – một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để con tim không thôi thổn thức. Liệu rằng khi gặp lại, cây tình yêu của họ còn có thể đơm hoa thơm kết trái ngọt hay không? Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: “Này, cho tớ hút thử với. Lục Thời Miễm liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Đinh Mật chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt cô thấm đỏ: “Tớ hút gián tiếp là được rồi.”Sau này, Đinh Mật hỏi anh: “Nghe nói năm đó sau khi chúng mình chia tay, anh uống say bí tỉ ở trong phòng thí nghiệm bị chủ nhiệm khoa bắt được, suýt nữa đã bị kỷ luật? Lục Thời Miễn cười thoải mái: “Em nhầm rồi, không phải vì em.”

5 Không Thể Ngừng Yêu Em
Vote
8%

6

by lucylucy 31-08-2021

Không Thể Ngừng Yêu Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, Câu lạc bộ vừa có một bác sĩ mới, rất xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo, lại biết dỗ dành người khác. Các thiếu niên ngây thơ trong đội thường cảm thán: "Sau này tui sẽ tìm bạn gái như Ứng Hoan vậy đó, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn biết dỗ dành người khác nữa chứ..." Chỉ có Từ Kính Dư thường xuyên trêu chọc khiến người ta phát điên mới biết Ứng Hoan là yêu tinh đích thực. Sau khi giành chức vô địch, Từ Kính Dư ôm vai Ứng Hoan, nói nhỏ bên tai cô: "Chờ anh nghỉ ngơi hai ngày rồi chúng ta ăn mừng hết mình." Ứng Hoan vui vẻ gật đầu: "Vâng, phải ăn mừng chứ!"

Sáng sớm hai ngày sau, Ứng Hoan nhắn tin trong nhóm chat, thông báo Từ Kính Dư mời mọi người ăn mừng. Từ Kính Dư thấy vậy thì đi qua lấy điện thoại của cô rồi thu hồi tin nhắn. Nhóm chat:? Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu mô tê gì: "Anh làm gì thế?" Từ Kính Dư ôm cô vào lòng, cắn nhẹ tai cô: "Anh nói ăn mừng là ý nói chỉ hai người chúng ta thôi, Ứng Hoan, tối nay là đêm hết mình của chúng ta." Ứng Hoan: "..." bất chợt rùng mình, đàn ông nghẹn một tháng đấy...Không, cô từ chối! Cô kháng nghị!

 

Tears in Heaven