Thông báo mới! TOP SHARE

Top 12 truyện ngôn tình thú vị đã hoàn được yêu thích nhất của Hắc Khiết Minh

  • 2,732 views
  • 5 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by lucylucy 26-08-2021

Các bộ truyện ngôn tình thú vị đã hoàn được yêu thích nhất của Hắc Khiết Minh được rất nhiều bạn đọc quan tâm và yêu thích. Hắc Khiết Minh là một trong những tác giả ngôn tình có nhiều bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Với văn phong độc đáo, rất khác so với những tác giả ngôn tình khác, cũng chính vì vậy đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng người đọc. Trong mỗi bộ truyện của Khiết Minh, ta có thể thấy được các nhân vật đều không hoàn hảo nhưng họ đều xứng đáng có được một tình yêu tuyệt vời. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn top các bộ truyện ngôn tình thú vị đã hoàn được yêu thích nhất của Hắc Khiết Minh ngay nhé.

1 Mật Mã
Vote
100%

5

by lucylucy 26-08-2021

Mật Mã của tác giả Hắc Khiết Minh, là ám chỉ sự quan tâm bảo vệ của nam chính Mạc Sâm đối với nữ chính Như Nguyệt. Như một ánh trăng sáng vào ban đêm, lẳng lặng mà bao bọc hết tất cả những góc tối.  Một sự bảo vệ thầm lặng chứa đựng bao tình cảm trong đó. Phải yêu sâu thế nào, phải hiểu và cần nhau như thế nào để chỉ cần yên lặng đứng bên nhau cũng thấy thỏa mãn. Giống như Như Nguyệt bước trên đường tối, vĩnh viễn sẽ không cô độc vì luôn có Mạc Sâm như ánh trăng trời cao, đồng hành cùng cô. 

Dù thế nào cũng là cô không đúng, người ta là cha dạy dỗ con gái thì nào phải chuyện gì ghê gớm cô xen vào làm gì? Cô vọng động nhảy ra xen vào việc của người khác, bênh vực kẻ yếu, kết quả bị một gã tinh tinh tư tưởng đồi bại quấn lấy, Gã không chỉ có bề ngoài giống, cá tính cũng thô lỗ giống như dã nhân…“Mẹ nó, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng không phải là cụt tay cụt chân! Cái loại vết thương này chỉ là tiểu case mà thôi! Em có thời gian để khóc, không bằng tới đây hôn anh hai cái còn có vẻ thực tế hơn!”

2 Chiến Lang
Vote
0%

5

by lucylucy 26-08-2021

Chiến Lang của tác giả Hắc Khiết Minh, Hắn là chiến sĩ, là binh lính, là quân cờ trong tay kẻ cầm quyền! Hắn ở đây chỉ vì kiếm miếng cơm. Ở cái thời đại này, người chỉ như con kiến, còn chẳng giá trị bằng con chó, biến mất còn nhanh hơn giọt sương trên cỏ. Hắn luôn biết có ngày hắn sẽ chết, là người ai cũng sẽ chết. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ, có một ngày hắn sẽ tự tìm một Tử thần nhỏ cho mình. Không chỉ mất cái mạng rách này, mà ngay cả linh hồn và trái tim đều giao cho  nàng...

Chiến Lang kể về câu chuyện giữa hai nhân vật chính là A Lãng Đằng - tên thật là Trương Dương Tả Tú Dạ giữa thời chiến tranh loạn lạc. Tất cả mọi tranh quyền, đấu chém chỉ còn lại duy nhất chữ "bản năng". Nam chính là một tướng sĩ Mông Cổ. Nữ chính là con của một nhà sản xuất binh khí và không muốn thứ đó sinh ra để hại người. A Lãng Đằng đã giết một người phụ nữ, thật không may đó lại chính là mẫu thân của nữ chính, còn mang nữ chính đi theo khi bản thân nam chính tưởng đó là một người con trai.

3 Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu
Vote
0%

5

by lucylucy 26-08-2021

Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu của tác giả Hắc Khiết Minh, Ông trời ngứa mắt với cô nên cố ý trừng phạt cô đúng không? Một phút trước cô còn đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp một ngày kiếm một đấu vàng. Ngay sau đó cô lại phải an vị ở cục cảnh sát để lấy lời khai. Vụ án giết người đã làm cho tương lai tốt đẹp của cô tan thành mây khói trong chớp mắt. Đáng thương cho cô xui xẻo còn chưa đi lại bị kẻ xấu bắt cóc vì ra tay cứu người. Bị buộc chạy trốn trong sa mạc cùng một tên đàn ông kỳ quái. Hừ! Hai chuyện này đều liên quan đến ‘người đàn ông bỉ ổi kia’. Chẳng biết anh ta đã gây ra phiền toái gì mà lại khiến đám sát thủ bám riết đuổi giết không tha.

Còn liên lụy đến người vô tội như cô suýt chút nữa đi đời nhà ma theo. Được rồi, cô thừa nhận anh ta quả thật có chút năng lực, chẳng chuyện gì làm khó được anh ta. Chỉ có mỗi tật xấu là thích sai bảo người khác lúc tức giận là khiến cô phải nổi trận lôi đình…Biết rõ kích tình trong lúc hoạn nạn không thể dài lâu. Nhưng sức hấp dẫn của anh ta cứ dần dần xuyên qua sự phòng vệ của cô, chiếm lấy trái tim cô. Ai, cô nhất định là bị phơi nắng đến váng đầu mới có thể yêu loại đàn ông vô lại lưu manh này…

4 Quỷ Dạ Xoa
Vote
0%

5

by lucylucy 26-08-2021

Quỷ Dạ Xoa của tác giả Hắc Khiết Minh, Hắn không nên lại gần nàng. Hắn là ma quỷ ẩn sâu trong lòng bóng tối, Hèn mọn, đê tiện, dơ bẩn....Vì ẩn tránh, hắn đã quyết định quên đi tất cả... Cho đến khi thấy nàng. Nàng giúp hắn tìm lại sự tự tôn, tìm lại được niềm vui, Trong vực sâu u ám không đáy kia, chỉ có nàng là tất cả. Nếu là vì nàng, cho dù bị ánh mặt trời chói chang đốt cháy, hồn bay phách tán, hắn cũng cam lòng. Hắn muốn có được nàng, bảo vệ nàng, độc chiếm nàng, Bởi vậy hắn khát vọng sức mạnh, tin vào lời mê hoặc của Vu nữ. Ai ngờ, khi hắn có được sức mạnh lại để mất nàng.

Quỷ Dạ Xoa được chia làm hai phần: quá khứ và hiện tại. Phần một nói về chuyện hai nhân vật chính gặp nhau ở kiếp trước. Nam chính là một con quỷ dạ xoa, xấu xí, bẩn thỉu và còn cực kỳ...nhát gan. Một hình ảnh nam chính với vẻ bề ngoài thảm hại và thảm họa. Nữ chính khá khẩm hơn một chút, chị là cô nhi, sống cùng với toàn thầy mo và có nhiệm vụ là canh giữ khu rừng giam giữ những ác quỷ, cũng là nơi nam chính sinh sống. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt, nam chính vì đói bụng mà trộm cơm của nữ chính khi chị ngủ quên.

5 Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Vote
0%

5

by lucylucy 26-08-2021

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông của tác giả Hắc Khiết Minh, Cô chỉ muốn tuyển một học sinh cần việc làm thêm để có thể dễ dàng sai bảo, giúp đỡ cô công việc của cửa hàng thôi mà. Không cần phải gấp gáp tống người cho cô như thế chứ. Mới có 2 giờ sáng thôi a. Chẳng hiểu thế nào cô lại chấp nhận người đàn ông này vào làm. Ngay từ lúc cô thấy cảm thương cho hắn, nhìn ánh mắt cố ra vẻ vô tội của hắn, cô biết cô sai rồi, sai lắm rồi. Nhưng mà lỡ rồi, nhận mệnh thôi. Ai bảo mãi cô chẳng tuyển được người phù hợp. Chứ kể hắn không chỉ có thể lau dọn, pha cà phê, làm đồ ăn, còn sửa chữa điện nước, nền nhà...Cô cũng chẳng hiểu sao lại chơi trò tình giả thành thật nữa. Nhưng mà...

Khi hắn nhìn thấy tờ giấy tuyển người màu hồng kia, đã là hai giờ sáng. Tờ giấy hồng dán ở trên cây lớn, đằng sau cây là ngôi nhà có chiếc cửa cuốn đã sớm kéo xuống, nhưng là bên trong cửa tiệm cà phê vẫn sáng đèn. Trên thực tế, không chỉ sáng đèn, còn có mùi cà phê cùng đồ ăn. Tuy rằng hắn biết hiện tại là nửa đêm, nhưng là hắn thật sự là chết đói, thời tiết lại lạnh như đòi mạng, cho nên hắn căn bản không có lo lắng, thân thủ ngay lập tức bấm trực tiếp chuông cửa tiệm.

Tears in Heaven