Những truyện ngôn tình Việt Nam ngược tâm hay và đặc sắc nhất trong bài viết hôm nay sẽ là tổng hợp truyện ngôn tình Việt Nam thể loại ngược tâm mà nếu bạn là fan Việt Nam của truyện chữ thì chắc chắn nên đọc qua một lần. Những truyện ngôn tình Việt Nam của những tác giả Việt Nam sáng tác, theo văn phong của Việt Nam vì vậy sẽ rất gần gũi và dễ nhiểu. Nếu bạn là mọt truyện chữ, truyện ngôn tình đã quá quen thuộc và đọc nhiều truyện của các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc,... thì hôm nay hãy đổi gió một chút với những truyện ngôn tình ngược tâm hay nhất của tác giả Việt Nam nhé. Ủng hộ nên văn học, truyện chữ Việt Nam để kho tàng truyện Việt cũng phát triển to lớn như những quốc gia khác nhé!
1 Kế Hoạch Trở Thành Thần Tượng
- Tên Khác: Ước mơ của tôi là trở thành người đứng trên sân khấu lớn
- Tác Giả: Quân Jin
- Tình Trạng: Tạm Ngưng
- Kiểu: Sáng Tác
- Thể loại: Bách Hợp, Chị Dâu, Em Chồng, Đam Mỹ, Hàn Quốc, Hào Môn Thế Gia, Mượn Xác Hoàn Hồn, Ngôn Tình, Ngược, Nữ cải nam trang, Showbiz, Thất lạc, Trọng Sinh, Việt Nam, Yên Đơn Phương.
Cô: Trần Giai Tuệ nhưng người ta thường thấy chính là hình ảnh là 1 nữ cường nhân mạnh mẽ chứ không phải là 1 cô gái tính tình diệu dàng uyển chuyển như trên chính xác là 1 tổng tài quyền lực( bởi vì cô theo đuổi hình tượng trans guy nhưng tiếc là khuôn mặt không hợp) nhưng lại chết do tai nạn máy bay..................................................................................................................................................................................
Người được mượn xác: Trần Thị Phương Thảo ,là con út của một gia đình ở nông thôn miền Bắc . Gia đình cô không phải loại gia đình trọng nam khinh nữ nhưng cô lại là con nuôi vì thế cô không được thương yêu bị đánh đập dã man .Mặc dù được đi học nhưng chẳng khác gì người ở trong gia đình ,cũng vì thế mà các chức năng của phụ nữ cô không có .Vì trong 1 lần bị xe tông họ không quan tâm cô may là có người họ hàng đưa vào bệnh viện may mắn giữ được tính mạng (nhưng mọi người cũng biết rồi đó ngực không còn mà khả năng sinh sản cũng không...)
Nàng : Phạm Ngọc Khả Hân ,là con gái út một gia đình hào môn ở Hà Nội .Tất nhiên vì là con gái duy nhất nên được cưng như trứng hứng như hoa . Nhưng tính cách nàng lại không như những thiên kim tiểu thư khác mà rất chi là quật cường .
2 Chỉ Đơn Giản Là Muốn Yêu
- Tên Khác: Anh có yêu tôi không?
- Tác Giả: Nuyeng
- Tình Trạng: Đang Cập Nhật
- Kiểu: Sáng Tác
- Thể loại: Cưỡng ái, Cường Bạo, cưỡng ép, Cường Thủ Hào Đoạt, Đô Thị, Học Đường, Nam không sạch, Nam Phụ, Ngôn Tình, Ngược, NP, Nữ chính xinh đẹp, Nữ sạch, OE, Sắc, Sủng, Việt Nam.
Huyền bị Nguyên cưỡиɠ ɧϊếp, hắn lấy lí do là cô đã phá nát một đáng lẽ ra sẽ đêm tuyệt vời của hắnNhưng sau những lần bị Nguyên cưỡng ép quan hệ xá© ŧᏂịŧ thì hai người đã dần mềm lòng với đối phương, nhưng Huyền là cô gái gương mặt thân hình đẹp và tình nết mềm mại hiền hậu Nguyên có tình cảm với Huyền nhưng lại muốn chối bỏ điều đó nên làm mồi cho thằng con trai khác ghen tị và cố chen chân cố phá đi tình cảm của hai người.
3 Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile
- Tác Giả: Hồng Trà Thượng Hạng
- Tình Trạng: Đang Cập Nhật
- Kiểu: Sáng Tác
- Thể loại: Hài Hước ,Hiện Đại, Học Đường, Học Viện, Kịch Tính ,Nam Thần, Cao Lãnh, Ngôn Tình, Ngược, Ngược Nam, Ngược Nữ ,Sủng, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Xuân, Tình Cảm, Trò Chơi, Việt Nam, Vườn Trường.
“Có lẽ anh không nhớ em...lúc đó em ngồi trên xe, nhưng đầu tóc bù xù quá nên không giám xin anh zalo, xuống xe thì mới biết là anh rời đi rồi, may mà em nhớ được nick game của anh....hì hì”.
Màn đêm đen thẳm, trong căn phòng mát lạnh, trên giường là chàng thanh niên tuấn tú, ngồi tựa vào đầu giường cầm điện thoại lên đọc, nụ cười hiện lên khóe môi, từ từ gõ vào điện thoại trả lời.
“Hóa ra là vậy...là em để ý tôi từ trước rồi đúng không?”.
Tin nhắn ngay lập tức gửi tới trả lời “Ừm, tại vì nick game của anh đặc biệt quá mà”.
“Là em để ý tôi trước, rồi mới đến nick của tôi mới đúng”.
Nằm trong chăn đọc tin nhắn này cười khúc khích, ánh mắt vui vẻ, cuối cùng sau bao lâu thời gian cô đã thành công tiếp cận được với anh rồi, tay đưa ra khoát khoát để cho bớt nóng sau đó tiếp tục gõ gõ vào điện thoại.
“À...thì...
4 Kí Sự Du Học Của Đào Đào
- Tác Giả: Hồng Trà Thượng Hạng
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Kiểu: Sáng Tác
- Thể loại: Hài Hước, Hàn Quốc, HE, Hiện Đại, Hiện thực, Ngôn Tình, Ngược, Ngược Nam, Ngược Nhẹ, Nữ Phụ, Sủng, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Xuân, Việt Nam, Vườn Trường.
Ánh trăng mờ ảo hắt ánh sáng nhè nhẹ xuống sân trường, trong một ghế đá khuất người, chàng trai ôm cô gái dịu dàng, ánh mắt hai người nhìn nhau, thấy được ánh mắt trong sáng, Min Huyn cất lời, từng lời nói trầm ấm truyền vào tai.
“Tôi cho cậu tiền, cậu không cần phải gấp gáp như vậy”.
Giọng nói văng vẳng vang lên làm Đào Linh ngỡ ngàng.
“Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy”.
Tiếng vừa cất thì Min Huyn cũng thẳng thắn đáp lại.
“Tiền của tôi không dễ lấy, cậu hiểu ý tôi chứ…cậu còn nhớ lúc ở đảo Jeju tôi có hỏi một câu…bây giờ cậu đồng ý hay không”.
Lời nói văng vẳng bên tai, Đào Linh cứ ngỡ Min Huyn có chút thích cô, nhưng thực tế thì trong lúc nguy nan cậu đưa một sợi dây thừng kéo cô lên, nhưng lại kèm theo điều kiện.
“Trong xã hội này là vậy, cậu không thể nhận không mà không bỏ ra thứ gì”.
------------
Đào Linh là cô nữ sinh xinh đẹp người Việt Nam, được học bổng sang Hàn du học, nơi đây vì một bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn đã nợ tiền một cậu thiếu niên anh tuấn giàu có, cô phải làm sao để trả nợ.
Lấy thân trả nợ ư ? Người ta nổi tiếng được nhiều cô gái vây quanh, như cô làm sao cậu có thể liếc mắt tới.
...vậy thì chỉ còn cách lừa tình để cậu xóa nợ cho cô thôi.
5 Chỉ Có Thể Là Em
- Tác Giả: Văn Lợi Mỹ
- Tình Trạng: Đang Cập Nhật
- Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Việt Nam.
Nàng xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng, có IQ cao nhưng lại chỉ số EQ gần như bằng không.
Anh đẹp trai, thông minh, giỏi giang, nhưng cũng không hề để ý gì đến tình yêu cho đến khi gặp nàng.
Anh theo đuổi nàng nhiều năm cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi cuộc sống của nàng bởi vì anh xác định chỉ có thể là nàng chứ không phải là bất cứ ai.
Không biết có phải do anh quá nhiệt tình hay không mà sau hơn ba năm nàng đồng ý ở bên anh.
Nhưng sau đó nàng gặp một vụ tai nạn làm cho nàng mất đi trí nhớ một khoảng thời gian, lúc tỉnh dậy người đầu tiên nàng thấy là anh, nhưng nàng hoàn toàn quên mất người đàn ông này. Vụ tai nạn không những lấy đi ký ức của nàng, còn làm cho ba mẹ nàng vì quá đau buồn nên cũng sớm rời bỏ thế gian. Nhưng chuyện có đơn giản như vậy không? Bên cạnh những tháng năm hạnh phúc mà nàng nhớ được về ba mẹ nàng thì còn ẩn chứa bí mật mà nàng không muốn nhớ lại.
Nàng quên mất sáu năm ký ức, nhưng với anh nàng lại hoàn toàn quên luôn sự có mặt của người đàn ông này trong cuộc đời nàng, cho dù anh đã xuất hiện bên cạnh nàng chín năm.
Mãi đến khi lấy lại được ký ức, câu đầu tiên nàng nói anh là: "Em đã thích anh còn sớm hơn cả anh thích em."
- truyện ngôn tình Việt Nam
- truyện ngôn tình Việt Nam ngược tâm hay nhất
- truyện ngôn tình ngược tâm hay nhất
- 10 tiểu thuyết Việt Nam hay nhất
- tiểu thuyết ngôn tình Việt Nam hay nhất
- truyện ngôn tình ngược tâm hoàn
- truyện ngôn tình được yêu thích nhất
- truyện ngôn tình tổng tài
- truyện ngôn tình xuyên không
- truyện ngôn tình cổ trang
- truyện ngôn tình hắc bang
- Kế Hoạch Trở Thành Thần Tượng
- Chỉ Đơn Giản Là Muốn Yêu
- Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile
- Kí Sự Du Học Của Đào Đào
Previous post
next post