Những bộ phim Hàn Quốc gắn với thế hệ 8x, 9x mà có lẽ bạn đã được theo dõi trong suốt quá trình trưởng thành của mình cùng với bố mẹ hay cô, dì. Họ cũng từng là tín đồ của những bộ phim thanh xuân tươi đẹp vì họ cũng như những bộ phim vậy, thuần khiết, tươi trẻ, nhưng vì những bộn bề của cuộc sống và con người ai cũng phải trưởng thành. Thời gian họ dành cho những bộ phim đó đã dần ít đi và thay vào đó họ dành toàn thời gian để chăm lo cho gia đình, cho cuộc sống, cho con cái. Khi chúng ta lớn lên trong vòng tay của bố mẹ chắc hẳn cũng từng được "xem ké" những chương trình, bộ phim truyền hình cùng bố mẹ, vậy thì ngần ngại gì khi hôm nay sẽ là dịp để có thể tìm lại, và biết đâu có bộ phim bạn đã từng xem qua nhưng không nhớ tên. Suốt thập kì đã qua nhưng những bộ phim vẫn thu hút được khán giả, nhờ nội dung, phong cảnh và diễn xuất của các diễn viên hết mình cho nghệ thuật. Ngày hôm nay hãy cùng AMANDA điểm qua đó là những bộ phim nào nhé!
1 Trái tim mùa thu
Vietsub nhạc phim Trái tim mùa thu
Bộ phim kể về một chuyện tình đẹp nhưng thấm đẫm nước mắt của hai anh em Yun Joon-suh (Song Seung-heon) và Yun Eun-suh (Song Hye-kyo). Phim bắt đầu khi Joon-suh còn là một cậu bé, vì háo hức muốn xem mặt em gái mới sinh của mình nên đã lẻn vào phòng hộ sinh, tình cờ đánh rơi bảng tên của em và bé gái bên cạnh. Sau đó y tá vào phòng, dẫn cậu bé ra ngoài và do không để ý đã nhặt và đeo nhầm, do vậy, em gái thật của Joon-suh đã bị tráo tên thành Shin-ae, còn bé gái kia trở thành Eun-suh và được cha mẹ Joon-suh nuôi dưỡng. Gia đình Joon-suh thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội Hàn Quốc và họ sống cùng Eun-suh rất hạnh phúc. Trong khi đó Shin-ae phải sống thiếu thốn cùng với mẹ ruột Eun-suh và anh trai hư hỏng, lười biếng (trước đó, ông Choi - cha ruột Eun-suh đã mất vì bệnh máu trắng).
Joon-suh và Eun-suh rất yêu thương nhau. Họ thường cùng nhau đạp xe trên con đường đi học, cùng ngắm mưa, cùng chơi oẳn tù tì, vì Eun-suh đi xe đạp không giỏi nên thường được Joon-suh đèo phía sau. Tính tình Eun-suh hiền lành, ngoan ngoãn, luôn nói "cảm ơn vì bữa ăn ngon", thích chơi trò thú nhận. Tuy nhiên một vụ tai nạn giao thông đã làm thay đổi số phận của cô. Cả nhà bàng hoàng khi phát hiện nhóm máu của cô không giống với nhóm máu của cha mẹ. Sau khi điều tra, họ biết cô không phải con ruột, mà con ruột là Choi Shin-ae (Lee Ae-jung) - bạn cùng lớp nhưng luôn ganh ghét với Eun-suh. Mẹ Shin-ae được thông báo việc này, vì không muốn Shin-ae sống trong cảnh nghèo nên đã đuổi cô về với cha mẹ ruột. Shin-ae dọn đến nhà Eun-suh, cha mẹ Eun-suh muốn nuôi cả hai, nhưng Eun-suh thương mẹ ruột nên quyết về bên bà. Trước khi đi, Eun-suh khóc và hôn từng cái ly cô tự tay làm và vẽ tặng cho cả gia đình. Sau đó nhà Joon-suh sang Mỹ định cư mang theo Shin-ae, còn Eun-suh tiếp tục ở lại Hàn Quốc dù người mẹ luôn muốn cô đi cùng. Vì vậy, bà luôn đau khổ tự trách dẫn đến bệnh triền miên.
- Thể loại: Hài hước, Lãng mạn
- Kịch bản: Oh Soo-yeon
- Đạo diễn: Yoon Seok-ho
- Diễn viên: Moon Geun-young, Song Seung-heon, Song Hye-kyo, Won Bin
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 16
- Năm phát hành: 2000
2 Nàng Dae Jang Geum
Nàng Dae Jang Geum phần 5 | Ten Asia
Bộ phim kể về nhân vật chính là một cô cung nữ mồ côi làm việc trong khu bếp hoàng gia đã trở thành ngự y nữ đầu tiên cho nhà vua. Trong một xã hội phong kiến Nho giáo mà phụ nữ đóng vai trò thứ yếu, cô gái trẻ Dae Jang Geum (Đại Trường Kim) thử sức mình trong việc nấu ăn và phấn đấu để tìm ra những bí mật tạo nên sự độc đáo cho ẩm thực thời Joseon cũng như y học cổ truyền Triều Tiên, từ đó dùng chữa bệnh cho quốc vương cũng như vương tộc. Bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật về nàng Jang-geum, ngự y nữ vương gia đầu tiên và duy nhất của Triều đại Joseon.
Trong một lần được cha dẫn đi tìm mẹ, Seo Jang-geum đã rất trẻ con khi yêu cầu cha mình thử sức tranh tài đấu vật với quân lính. Khi cha cô sắp giành chiến thắng thì không may vào phút cuối, đối thủ dùng dao tự làm mình bị thương và hô hoán cha Seo Jang-geum mưu hại mình. Seo Jang-geum khóc lóc cầu xin tha cho cha và đã vô tình tiết lộ danh tính cha mình từng là quan lính trong triều đình. Chính điều này đã khiến cha Seo Jang-geum bị bắt giải đi. Sau đó mẹ Seo Jang-geum dẫn nàng đi tìm cha nhưng không được và cuối cùng phải tìm cách liên hệ với Han Baek-young là bạn đồng môn xưa kia ở gian bếp chính để nhờ đưa Seo Jang-geum vào làm cung nữ, hy vọng sau này báo thù rửa sạch nỗi oan ức của mình.
Bất hạnh thay, gia đình họ Choi biết được rằng cung nữ Park Myeong-yi (mẹ Seo Jang-geum) vẫn còn sống, họ quyết định phái sát thủ thủ tiêu mẹ Jang-Geum. May thay, Jang-geum được cứu sống và tìm tới một gia đình thường dân nuôi dưỡng. Jang-geum trong một lần được sai đi đưa rươụ cho vương tử Lý Dịch (quốc vương Triều Tiên Trung Tông sau này) đã xin và được đưa vào cung để làm cung nữ. Tại đây, cô lớn lên và duyên số trời định lại được chính Thượng cung Han Baek-young (bạn của mẹ Jang-Guem) hướng dẫn và dạy cách chế biến món ăn.
- Đạo diễn: Lee Byung Hoon
- Thể loại: Cổ trang, dã sử
- Diễn viên: Lee Young Ae, Ji Jin-Hee, Jung Sook Park, Hong Ri-Na, Im Ho, Jo Jung Eun
- Số tập: 54 tập
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Năm phát hành: 2003
3 Bản tình ca mùa đông
From The Beginning Until Now
Câu chuyện bắt đầu khi Kang Joon-sang (Bae Yong-joon), con trai của một nhạc sĩ lỗi lạc, chuyển đến Chuncheon, một thành phố thuộc vùng nông thôn Hàn Quốc. Là một học sinh tài năng xuất chúng, Joon-sang được các bạn học cũng như giáo viên chào đón, nhưng vẫn là một cậu thiếu niên trầm tính, sống nội tâm. Do tin rằng cha ruột của anh đã chết và những bất đồng nghiêm trọng với mẹ anh, Joon-sang tin rằng không ai thực sự yêu thương anh.
Một ngày nọ, trên đường đến trường, bạn cùng lớp của Joon-sang, Jeong Yoo-jin (Choi Ji-woo), khi ngồi cạnh anh trên xe buýt, đã ngủ gục trên vai anh. Sau một vài tuần, cả hai đã tạo nên một tình bạn thân thiết. Một ngày nọ, Jooh-sang thuyết phục Yoo-jin cùng nhau trốn một buổi học. Trên đường đi, Joon-sang nhanh chóng phải lòng Yoo-jin, người đã mở rộng trái tim ngây thơ của mình với anh.
Một ngày tình cờ, khi Joon-sang đến chơi nhà Yoo-jin, anh bắt gặp một bức ảnh trong album ảnh gia đình. Tuy nhiên, tình yêu của đôi bạn trẻ bị cắt đứt sau khi Joon-sang bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi và do tổn thương não, anh bị mất trí nhớ, không thể nhớ bất cứ điều gì trước khi tai nạn xảy ra.
Mẹ của Joon-sang, khao khát tình yêu và sự tôn trọng từ con trai, đã để một nhà thôi miên tác động lên con mình với hy vọng xóa ký ức của Joon-sang về tuổi thơ đau khổ khi còn là một đứa con ngoài giá thú. Kết quả là, ký ức của Joon-sang trước khi xảy ra vụ tai nạn bị xóa. Mẹ anh quyết định chuyển đến Hoa Kỳ cùng Joon-sang, nơi anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới dưới thân phận của Lee Min-hyung. Bạn bè và giáo viên tại trường trung học ở Chuncheon được thông báo rằng Joon-sang đã chết.
Mười năm sau, Min-hyung là một kiến trúc sư từng đoạt giải thưởng ở Hoa Kỳ. Anh ấy không nhớ gì về cuộc sống của mình ở Hàn Quốc. Anh hoàn toàn khác, giờ là một người cởi mở, biết quan tâm đến người khác. Anh ấy trở về Hàn Quốc và Yoo-jin nhìn thấy anh ấy trên đường phố, khiến cô quyết định hoãn đính hôn với người bạn thời thơ ấu của mình là Kim Sang-hyuk (Park Yong-ha).
Cô cũng biết thêm rằng Min-hyung đang hẹn hò với Oh Chae-rin (Park Sol-mi), bạn cùng lớp thời trung học và cũng là đối thủ trong quá khứ. Cốt truyện dài thêm khi công ty thiết kế nội thất của Yoo-jin được công ty kiến trúc của Min-hyung trao một dự án và phải làm việc với Min-hyung. Yoo-jin đôi khi tự hỏi liệu anh ấy có phải là Joon-sang, mối tình đầu được cho là đã chết của cô hay không.
- Đạo diễn: Yoon Seok-ho
- Thể loại: Tâm lý tình cảm
- Kịch bản: Kim Yun-hee, Yun Eun-kyung
- Diễn viên: Choi Ji-woo, Bae Yong-joon
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 20 tập
- Năm phát hành: 202
4 Hương mùa hè
Cô gái năm ấy hạ cánh nơi trái tim tôi
Màu sắc chủ đạo của phim là màu xanh trong vắt của mùa hè, mùa hè không chỉ tràn ngập ánh nắng mà còn vương vấn những cơn mưa, tình yêu của những nhân vật trong phim không u ám buồn trắng xoá như tuyết mùa đông, không đẫm nước mắt hòa với tiếng sóng và kết thúc như chiếc lá cuối thu mà tươi sáng trong trẻo như những hạt mưa mùa hạ...
Chàng trai Yoo Min-woo (Song Seung-heon) trong một ngày mưa tình cờ gặp gỡ một cô gái dễ thương, trong sáng và mạnh mẽ, họ yêu nhau và đi đến hôn nhân, nhưng bất hạnh thay, ngay trong ngày thành hôn, cô gái ấy vĩnh viễn ra đi để lại trong lòng chàng trai nhiều nuối tiếc. Mang theo trái tim tan vỡ chàng trai rời Hàn Quốc đến Ý xa xôi, tại đây chàng gặp gỡ Park Jung-ah (Han Ji-hye), một cô gái hoạt bát, cá tính hiện đại, dù Jung-ah luôn hướng về Min-woo nhưng nỗi đau trong quá khứ khiến anh không còn tin vào tình yêu và chỉ xem cô như người em gái.
Shim Hye-won (Son Ye-jin) là một cô gái xinh như đóa hoa sớm mai, vừa dịu dàng, nữ tính vừa trong sáng, mảnh mai. Cô có một cuộc sống tưởng như hoàn hảo, một công việc tốt, một vị hôn phu giỏi giang hết mực chăm lo cho cô. Nhưng ngay từ nhỏ Hye-won đã bị mắc bệnh tim khiến cô không thể chơi đùa thỏa thích với bạn bè.Sau một lần được đưa ra nước ngoài để phẫu thuật thay tim, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, Hye-won vẫn luôn cảm giác mình đang sống bằng trái tim của một người khác.
Trong một lần tình cờ trú mưa, Hye-won gặp Min-woo. Đó là một chàng trai khôi ngô, rất thân thiện, nhưng trong tim lại ẩn giấu nỗi đau tình yêu trong quá khứ. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên nợ giữa Hye-won và Min-woo đã đưa họ đến với tình yêu lãng mạn trong những ngày mưa. Hye-won phải sống trong tâm trạng giằng xé, vừa không muốn làm tổn thương vị hôn phu của mình vừa không thể che giấu tình cảm định mệnh đối với Min-woo, trong khi người bạn gái thân nhất của cô lại đang dành trọn tình yêu đối với chàng trai này.
Khi biết ra sự thật trái tim mình được mang trong người là của người yêu cũ của Min-woo, Hye-won hoài nghi về tình yêu Min-woo dành cho cô. Cô quyết định cưới vị hôn phu kia nhưng ngày cưới, đột nhiên căn bệnh tim của cô gái bé bỏng ấy tái phát. Hye-won lại được đưa ra nước ngoài thay tim. Trong khi đó, anh chàng Min-woo bị che giấu sự thật đã tin rằng Hye-won qua đời. 3 năm sau, anh về nước và họ lại gặp nhau trong một cơn mưa mùa hè. Trái tim của Hye-won lại thổn thức như ngày nào, nhưng giờ đây cô đã không còn mặc cảm vì hình bóng người yêu cũ của Min-woo.
- Đạo diễn: Yoon Suk-ho
- Kịch bản: Choi Ho-yun, Kim Eun-hee, Yoon Eun-kyung
- Diễn viên: Song Seung-heon, Son Ye-jin, Ryu Jin, Han Ji-hye, Shin Ae
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 20 tập
- Năm phát hành: 2003
5 Chàng trai vườn nho
Review phim
"Vườn nho" là bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi làng quê mộc mạc, thanh bình với những cánh đồng nho trải dài bạc ngàn.
"Vườn nho" là câu chuyện vui về Lee Ji-hyun (Yoon Eun-hye) - một cô gái sành điệu, sống ở thành phố Seoul hiện đại bậc nhất Hàn Quốc, vì cần tiền để mở công ty thời trang riêng của mình, cô đồng ý về quê làm nông, chăm sóc vườn nho của ông chú trong một năm, với hy vọng, sau đó gia tài này sẽ thuộc về mình, như lời ông chú đã hứa. Ban đầu, Ji-hyun nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có thể sống lâu dài ở một nơi thiếu văn minh như ở đây, đã vậy, còn "đụng độ" anh chàng nhà quê đáng ghét làm việc tại vườn nho. Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện, Ji-hyun bắt đầu thích ứng với cuộc sống bình dị ở thôn quê, mở lòng đón nhận những người nông dân chân chất và cả anh chàng nhà quê đáng ghét tên Jang Taek-gi (Oh Man-suk).
Xuyên suốt câu chuyện, bộ phim cũng đồng thời gửi một thông điệp nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu lắng đến người xem, rằng vẻ đẹp tâm hồn mới chính là cái níu giữ và gắn kết mọi người lại với nhau.
- Đạo diễn: Park Man-young
- Thể loại: Lãng mạn, Hài
- Kịch bản: Jo Myung-joo
- Diễn viên: Yoon Eun-hye, Oh Man-suk, Jung So-young, Kim Ji-suk
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 16 tập
- Thời lượng: 70 phút
- Năm phát hành: 2006
Previous post