Thông báo mới! TOP SHARE

Top 13 truyện đam mỹ hài hước xuyên không đã hoàn của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực

  • 1,774 views
  • 6 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by lucylucy 08-09-2021

Các bộ truyện đam mỹ hài hước với thể loại xuyên không, din năng hay nhất đã hoàn của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực là những bộ truyện cực kỳ hấp dẫn mà hủ nữ không thể bỏ qua. Thanh Sắc Vũ Dực là một trong những tác giả đam mỹ có nhiều bộ truyện hấp dẫn, văn phong của cô thường là những câu chuyện đam mỹ hài hước hóm hỉnh từ nhân vật đến cốt truyện. Những bộ truyện của cô đều có nội dung mới lạ, các nhân vật cũng khá ít điểm lặp lại. Chính vì vậy tạo được sức hút mạnh mẽ cho người đọc. Hãy cùng tìm hiểu top các bộ truyện đam mỹ hài hước xuyên không đã hoàn của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực ngay nào.

1 Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù
Vote
100%

6

by lucylucy 08-09-2021

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù của tác giả Thanh sắc vũ dực, Sau khi Lục Thừa Nghiệp bị tai nạn xe cộ lại được cơ hội trọng sinh biến thành Đại Hắc vừa ra đời, đó là một con chó cảnh giống Labrador. Lúc Lục Thừa Nghiệp bị chiếc xe tải trước mặt tông vào thì đang suy nghĩ, nếu có kiếp sau hắn nhất định không làm người nữa, thật quá mệt mỏi rồi. Đối với một người thích gắt gao nắm giữ đầy đủ tiền tài, quyền thế, danh tiếng trong lòng bàn tay mà nói, sống thật sự là một việc rất mệt mỏi. Hai mươi tuổi tiếp nhận gia nghiệp, rõ ràng là một đống rối rắm còn bị người khác nhìn chằm chằm, đợi đến khi hắn vực dậy công ty, làm đến phong sinh thủy khởi lại có người nhảy ra muốn chiếm tiện nghi.

Lục Thừa Nghiệp thật sự không cảm thấy mình nhận được bất cứ tiện nghi nào, lúc hắn mười lăm tuổi, mục tiêu cuộc đời của hắn chính là hằng năm nhận lấy phần chia hoa hồng theo cổ phần của công ty, lăn lộn chờ ăn chờ chết, trãi qua ngày tháng tiêu dao. Nào ngờ phụ thân đột ngọt qua đời, tài chính công ty đột nhiên trở nên khẩn trương, một đống lỗ thủng lớn chờ y đến lấp, mới hai mươi tuổi đã khiến mình mệt mỏi chẳng khác gì con bò già. 

2 Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
Vote
0%

6

by lucylucy 08-09-2021

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư của tác giả Thanh Sắc Vũ DựcLê Hân xuyên qua trong lúc tuyệt vọng, trở thành một tên không có hộ khẩu trên tinh cầu Emir, không tiền trợ cấp không nhà ở không thân phận, quan trọng nhất là không có khí lực làm việc như các công nhân bất hợp pháp khác để kiếm tiền, ngoại trừ một cái hệ thống âm nhạc đại sư không giải thích được, hắn thậm chí không còn một lọ dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Vì sống tiếp, hắn không thể không nỗ lực phấn đấu để trở thành một tên Tinh Tế âm nhạc đại sư. Bất quá…

Chuyện gì xảy ra với sự thành công từ hát rong a! Đây là một nghệ nhân đường phố trở thành Tinh Tế đại sư nhạc cổ điển thuận tiện cua được Tinh Tướng dốc lòng phấn đấu lịch sử, lại nói còn có hệ thống âm(hát) nhạc(rong) là chuyện gì xảy ra a..Lê Hân nhẹ thở ra, đặt mông ngồi xuống đất, phát ngốc nhìn chằm chằm tỳ bà trong tay mình. Nói thật xuyên qua gì đó, với hắn mà nói thật sự chả sao cả, dù gì sống ở xã hội ban đầu cũng tương đương gian nan. Nếu là mười mấy năm trước cái thời ca sĩ vọt hồng kia, người giống như Lê Hân ít nhất cũng có thể ra vài album, ít nhất có thể mở vài buổi biểu diễn. Nhưng mà dưới phát triển nhanh chóng của internet, ca sĩ sinh hoạt khá gian nan...

3 Ma Tôn Cũng Muốn Biết
Vote
0%

6

by lucylucy 08-09-2021

Ma Tôn Cũng Muốn Biết, Có một quyển tiểu thuyết Mary Sue mà độc giả ai ai cũng mê nam phụ Ma Tôn - người toàn tâm toàn ý yêu nữ chính, nguyện vì nữ chính mà trả giá tất cả, thế nhưng nữ chính lại cứ lật đật chạy theo nam chính chịu ngược thân ngược tâm. Độc giả: Thế tóm lại là vì sao nữ chính không thích Ma tôn? Ma tôn: Bản tôn cũng muốn biết đấy, ta còn muốn biết hơn nữa là tại sao ta lại thích cô ta? Ý thức được điều này, Ma tôn vì muốn biết tại sao nữ chính không thích mình liền tiến hành phỏng-vấn-bạo-lực với tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết. Nhóm vai phụ: Ta có lời này mà con mẹ nó không biết có nên nói không.

Khi một nhân vật phụ có thể biết được toàn bộ cốt truyện...Khi nam phụ biết được rằng toàn bộ thế giới, toàn bộ những tồn tại ở đây đều chỉ là trong một quyển tiểu thuyết....Ma Tôn kinh nghi bất định, lâm vào nghi hoặc, mê man, khó hiểu, tức giận....Nhưng hắn nhanh chóng ổn định, mọi chuyện đều có Thiên Đạo sắp xếp, quy tắc Thiên Địa ắt hẳn có sự điều chỉnh nào đó... Mà hắn chỉ cần làm một việc là đi nghiệm chứng và thay đổi kết cục có thể rất bi thảm trong tương lai.

4 Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
Vote
0%

6

by lucylucy 08-09-2021

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực, là một tác phẩm thanh thủy đến không thể thanh thủy hơn, tình yêu thì không nhiều mà giống như kiểu sinh ra là thuộc về nhau. Hệ thống dạo này dường như phát triển hơi mạnh thì phải, không chỉ công lược, nghịch tập, dưỡng thành, giờ còn trở thành Nguyệt Lão nữa ớ! Có ai ngờ được một con rồng phá hoại khắp tinh tế cùng với NPC trong game online thực tế ảo Phong Liên Trúc lại bị hoán đổi với nhau, và phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Thế giới của hai nhân vật phút chốc bị đảo lộn, mọi thứ đều lung tung beng lên hết...Thế giới tinh tế: Đụt xị! Con rồng dữ luôn chỉ cướp bóc trong vũ trụ đó dĩ nhiên lại giúp đỡ những kẻ nhỏ yếu, mở rộng chính nghĩa rồi còn đi thi đại học nữa chứ!

Thế giới game online: Định mệnh, tên Phong Liên Trúc này bị làm sao thế? Tôi sống lại mười lần, trang bị cũng dứt hết luôn rồi mà cậu ta chỉ mới rơi có một giọt máu thôi hả? Game rác xấu xa, lén thay đổi cài đặt mà không thông báo cho ai hết á! Chiêu mộ người chơi mãn cấp để tạo ra một chiến đội 30 người đi càn quét Phong Liên Trúc, mấy người chơi nằm dưới 100 trong bảng xếp hạng thì không cần tới đâu nhé.

5 Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Vote
0%

6

by lucylucy 08-09-2021

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực, Không nghĩ rằng Lục Xuyến vốn đường đường là một nam nhân chính cống lại có ngày được xuyên không. “Ngươi giống cái này, so với giống cái yếu nhất trong bộ lạc chúng ta còn nhỏ gầy hơn! Ế? Ngươi tại sao còn lùn nữa?” Hùng nhân đổi bên móng vuốt vỗ vai của hắn, đập hắn chúi người xuống đất. “Ta lần đầu tiên thấy giống cái cũng sẽ có vật này.” Sư nhân nhìn chằm chằm JJ của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Không sao, cho dù có cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hứng thú của chúng ta đối với ngươi! Ngươi là giống cái giỏi nhất.” Một đám dã thú lưỡi chảy nước miếng vẻ mặt thèm thuồng nói. Lục Sướng không thể nhịn được nữa, nhìn trời điên cuồng hét lên:“Lão tử là giống đực…… Không đúng, lão tử là nam nhân!” Lúc này một Báo nhân giống cái xoa đầu của hắn:“Ta lần đầu tiên gặp giống cái mảnh mai như ngươi đó.” Lục Sướng ngửa đầu nhìn “Giống cái” cao gần hai mét, triệt để câm nín. Đờ heo, còn ai tin hắn thật sự là nam nhân a? Nội dung: Dị giới đại lục xuyên qua thời không ảo tưởng không gian

Tears in Heaven